Vip_Hong_Kong
20-03-2007, 09:51 PM
Khi thất tình, mỗi cô gái lại có cách đối diện riêng. Xu hướng tự cô lập mình và hay gồng mình lên đến độ đánh mất cả bản thân là điều khó chấp nhận nhưng vẫn còn tồn tại khá nhiều. Tuy nhiên, cũng không ít bạn nữ lại trưởng thành hơn sau cú sốc của mình…
Gặm một khối căm hờn…
Chuyện tình cảm đã trục trặc cả tháng trời nhưng khi nghe lời chia tay phũ phàng từ người yêu, Lan (ĐH GTVT) vẫn không khỏi sốc.
Tuần đầu tiên, Lan gọi điện, nhắn tin, rồi đến nhà khóc lóc… mà vẫn không thay đổi được quyết đinh của chàng. Cũng cả tuần đó, không có buổi học nào có sự xuất hiện của Lan.
Bạn bè đến thăm, an ủi động viên Lan mới gắng gượng đến lớp, nhưng cô chỉ như một cái xác không hồn. Suốt này, Lan nằm trên giường, xoáy sâu những kỷ niệm với người yêu cũ mà cô nhớ được. Ký ức tràn về, Lan lại khóc, nuối tiếc cho mình.
Hơn một năm trời, hàng ngày chỉ có hơn 4 tiếng đồng hồ Lan đến giảng đường, còn gần 20 giờ Lan giam trong căn phòng trọ chật hẹp không đến 10m2. Cũng vì thế mà bạn bè gọi Lan là “Cô gái trong phòng kín”.
Chán ghét tất cả, Lan không muốn tiếp xúc với một ai. Không hò hẹn, cũng không giao lưu với bạn bè Lan dần tự cô lập và tách biệt mình với cuộc sống bên ngoài để “ôm ấp” nỗi đau của riêng mình.
Cái giá Lan phải trả là ra trường gần một năm mà cô vẫn chưa xin được việc làm, vì bây giờ đến việc… đi nộp hồ sơ Lan cũng lười. Mà vết thương lòng của Lan, do được dành thời gian “chăm chút” nên không nguôi ngoai được phần nào mà càng thêm “sưng tấy”.
Từ một cô gái năng động, nhanh nhẹn, Lan đã tự “nuôi” mình để trở thành một cô gái lười biếng, lạc hậu và sức ỳ quá nặng mà bản thân Lan lúc này không dễ gì vượt qua.
H.L (ĐH Thương Mại) lại có kiểu “huỷ hoại’ hoàn toàn ngược với Lan. Bị người yêu bỏ rơi là cú giáng quá mạnh đối với cô. L là tiểu thư Hà Nội học giỏi, xinh đẹp, cô đồng ý yêu anh chàng ngoại tỉnh ở tận Quảng Ninh xem như đã là hạ mình lắm. Vậy mà yêu nhau chưa được một năm, hắn ta lại dám bỏ rơi L…
L trút bỏ nỗi đau bằng cách lao vào những cuộc chơi như con thiêu thân. Từ một cô gái Hà thành gốc lịch thiệp, nhã nhặn, L giờ trông chẳng khác nào một tay anh chị từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến phát ngôn…
L quên mình trong những cuộc vui qua đêm ở sàn nhảy, vũ trường. Đối với L, tình yêu duy nhất đã không còn thì cô cũng chẳng tiếc gì mà không phân phát tình cảm của mình với bất kỳ ai. Bạn bè cùng lớp ngạc nhiên không chỉ vì sự thay đổi của L mà còn phục L sao mà dễ yêu quá. Hôm nay vừa cặp với anh này, hôm sau đã thấy ôm eo anh khác.
Kết cục của lối sống buông thả, bất cần của L thật thảm hại. L sẵn sàng đi nghỉ dài ngày với các chàng người yêu mới ở Tuần Châu, Nha Trang. “Đã mất người mình yêu thì còn tiếc cái nỗi gì”- Chính suy nghĩ đó mà L đã đánh mất chính mình một cách thật dễ dãi và không thể chấp nhận được.
Từ một sinh viên luôn đạt học bổng, giờ L đang chới với vì e rằng chưa thể ra trường nổi. Chẳng hiểu đến lúc nào thì H.L mới tỉnh ngộ.
Khi thất tình trở thành động lực
Còn rất nhiều bạn nữ chán đời, sống buông thả sau khi bị phụ tình nhưng cũng rất nhiều thiếu nữ thời nay có nhiều bản lĩnh hơn và có cái nhìn bớt ảo não hơn khi một cuộc tình “vỗ cánh”. Điều đó cho thấy rằng, phái yếu ngày càng mạnh mẽ.
Sau một tuần rơi lệ cho cuộc tình cô đã vun vén từ hồi học trò nay bị tan vỡ, Giang (ĐH KHXH&NV) quyết định bước vào cuộc sống mới không còn người yêu bên cạnh.
Giang lập nên một kế hoạch cho mình: sáng học giảng đường, chiều đi dạy thêm, chiều tối đi tập erobic rồi đi học tiếng Anh, tối Giang lên thư viện. Chỉ đơn giản Giang lập cho mình thời gian biểu bận rộn để không có giây phút nào nhớ đến người cũ nhưng hiệu quả thì thật đáng nể.
Trước đây, Giang chỉ là một sinh viên có lực học bình thường vì lúc đó toàn bộ thời gian Giang chỉ dành cho việc yêu đương nhưng giờ Giang đang đứng trong tốp đầu của lớp. Đặc biệt Giang đã đạt đến 600 điểm TOFEL tiếng Anh – số điểm ước mơ của bao nhiêu sinh viên trong trường mà trước đây Giang cũng không bao giờ nghĩ mình có thể đạt đến được.
“Tớ đã để lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, thật may là tớ còn có rất nhiều cơ hội cho mình” – Giang thổ lộ.
Thảo (ĐH Bách Khoa) cũng là nhân vật điển hình cho sự “tấn tới” sau cú sốc thất tình đầu đời. Để “phục thù”, Thảo quay sang hoàn thiện bản thân mình.
Bây giờ Thảo không chỉ học giỏi mà cô còn luôn là thành viên đi đầu trong các phát minh, sáng kiến ở trường. Ngoài ra, Thảo còn tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội của trường.
Có một điều trùng hợp là chỉ sau một thời gian chia tay với người yêu, cả Giang và Thảo, khi dành thời gian cho bản thân, cho các hoạt động tập thể đều đã nhanh chóng tìm được một nửa mới phù hợp với mình.
Thảo tâm sự: “Thật sự, thất tình đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và tớ nhận ra rằng người đã làm mình tổn thương ấy không hẳn là người đích thực của mình”.
Tình cũ nghĩ gì?
Các chàng người yêu cũ của Lan và H.L vô cùng thất vọng về người mình đã tình yêu thương. Không chỉ thương hại mà các chàng cảm thấy đôi phần khinh thường.
Hùng - bạn trai cũ của Lan nói: “Lẽ ra cô ấy nên hiểu rằng khi người ta không còn tình cảm nữa thì chia tay là biện pháp tốt nhất, còn hơn ở bên cạnh mà lừa dối nhau. Vừa thất vọng vừa thương hại vì giờ cô ấy chỉ như một con ốc”.
Trong khi đó hai anh bạn trai cũ của Giang và Thảo thì đang trong tình trạng… hối tiếc nghẹn ngào. Bây giờ, hai chàng nhìn hai nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khâm phục.
Long – bạn trai cũ Giang tự hỏi: “Không hiểu tại sao trước đây mình có quyết định sai lầm đến thế? thật khó mà tình được một người thứ hai như cô ấy!”
Huy – tình cũ của Thảo thì thật lòng chúc cho Thảo: “Một người bản lĩnh như cô ấy chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình”.
Thế mới biết, sau một cuộc tình tan vỡ, các chàng còn rất chú ý đến “hậu quả” của mình gây ra. Và thực tế, cách đối diện của phái nữ như thế nào sẽ quyết định rất nhiều đến “thái độ” nhìn nhận về bạn của các chàng.
[ Sưu tầm ]
Gặm một khối căm hờn…
Chuyện tình cảm đã trục trặc cả tháng trời nhưng khi nghe lời chia tay phũ phàng từ người yêu, Lan (ĐH GTVT) vẫn không khỏi sốc.
Tuần đầu tiên, Lan gọi điện, nhắn tin, rồi đến nhà khóc lóc… mà vẫn không thay đổi được quyết đinh của chàng. Cũng cả tuần đó, không có buổi học nào có sự xuất hiện của Lan.
Bạn bè đến thăm, an ủi động viên Lan mới gắng gượng đến lớp, nhưng cô chỉ như một cái xác không hồn. Suốt này, Lan nằm trên giường, xoáy sâu những kỷ niệm với người yêu cũ mà cô nhớ được. Ký ức tràn về, Lan lại khóc, nuối tiếc cho mình.
Hơn một năm trời, hàng ngày chỉ có hơn 4 tiếng đồng hồ Lan đến giảng đường, còn gần 20 giờ Lan giam trong căn phòng trọ chật hẹp không đến 10m2. Cũng vì thế mà bạn bè gọi Lan là “Cô gái trong phòng kín”.
Chán ghét tất cả, Lan không muốn tiếp xúc với một ai. Không hò hẹn, cũng không giao lưu với bạn bè Lan dần tự cô lập và tách biệt mình với cuộc sống bên ngoài để “ôm ấp” nỗi đau của riêng mình.
Cái giá Lan phải trả là ra trường gần một năm mà cô vẫn chưa xin được việc làm, vì bây giờ đến việc… đi nộp hồ sơ Lan cũng lười. Mà vết thương lòng của Lan, do được dành thời gian “chăm chút” nên không nguôi ngoai được phần nào mà càng thêm “sưng tấy”.
Từ một cô gái năng động, nhanh nhẹn, Lan đã tự “nuôi” mình để trở thành một cô gái lười biếng, lạc hậu và sức ỳ quá nặng mà bản thân Lan lúc này không dễ gì vượt qua.
H.L (ĐH Thương Mại) lại có kiểu “huỷ hoại’ hoàn toàn ngược với Lan. Bị người yêu bỏ rơi là cú giáng quá mạnh đối với cô. L là tiểu thư Hà Nội học giỏi, xinh đẹp, cô đồng ý yêu anh chàng ngoại tỉnh ở tận Quảng Ninh xem như đã là hạ mình lắm. Vậy mà yêu nhau chưa được một năm, hắn ta lại dám bỏ rơi L…
L trút bỏ nỗi đau bằng cách lao vào những cuộc chơi như con thiêu thân. Từ một cô gái Hà thành gốc lịch thiệp, nhã nhặn, L giờ trông chẳng khác nào một tay anh chị từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến phát ngôn…
L quên mình trong những cuộc vui qua đêm ở sàn nhảy, vũ trường. Đối với L, tình yêu duy nhất đã không còn thì cô cũng chẳng tiếc gì mà không phân phát tình cảm của mình với bất kỳ ai. Bạn bè cùng lớp ngạc nhiên không chỉ vì sự thay đổi của L mà còn phục L sao mà dễ yêu quá. Hôm nay vừa cặp với anh này, hôm sau đã thấy ôm eo anh khác.
Kết cục của lối sống buông thả, bất cần của L thật thảm hại. L sẵn sàng đi nghỉ dài ngày với các chàng người yêu mới ở Tuần Châu, Nha Trang. “Đã mất người mình yêu thì còn tiếc cái nỗi gì”- Chính suy nghĩ đó mà L đã đánh mất chính mình một cách thật dễ dãi và không thể chấp nhận được.
Từ một sinh viên luôn đạt học bổng, giờ L đang chới với vì e rằng chưa thể ra trường nổi. Chẳng hiểu đến lúc nào thì H.L mới tỉnh ngộ.
Khi thất tình trở thành động lực
Còn rất nhiều bạn nữ chán đời, sống buông thả sau khi bị phụ tình nhưng cũng rất nhiều thiếu nữ thời nay có nhiều bản lĩnh hơn và có cái nhìn bớt ảo não hơn khi một cuộc tình “vỗ cánh”. Điều đó cho thấy rằng, phái yếu ngày càng mạnh mẽ.
Sau một tuần rơi lệ cho cuộc tình cô đã vun vén từ hồi học trò nay bị tan vỡ, Giang (ĐH KHXH&NV) quyết định bước vào cuộc sống mới không còn người yêu bên cạnh.
Giang lập nên một kế hoạch cho mình: sáng học giảng đường, chiều đi dạy thêm, chiều tối đi tập erobic rồi đi học tiếng Anh, tối Giang lên thư viện. Chỉ đơn giản Giang lập cho mình thời gian biểu bận rộn để không có giây phút nào nhớ đến người cũ nhưng hiệu quả thì thật đáng nể.
Trước đây, Giang chỉ là một sinh viên có lực học bình thường vì lúc đó toàn bộ thời gian Giang chỉ dành cho việc yêu đương nhưng giờ Giang đang đứng trong tốp đầu của lớp. Đặc biệt Giang đã đạt đến 600 điểm TOFEL tiếng Anh – số điểm ước mơ của bao nhiêu sinh viên trong trường mà trước đây Giang cũng không bao giờ nghĩ mình có thể đạt đến được.
“Tớ đã để lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, thật may là tớ còn có rất nhiều cơ hội cho mình” – Giang thổ lộ.
Thảo (ĐH Bách Khoa) cũng là nhân vật điển hình cho sự “tấn tới” sau cú sốc thất tình đầu đời. Để “phục thù”, Thảo quay sang hoàn thiện bản thân mình.
Bây giờ Thảo không chỉ học giỏi mà cô còn luôn là thành viên đi đầu trong các phát minh, sáng kiến ở trường. Ngoài ra, Thảo còn tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội của trường.
Có một điều trùng hợp là chỉ sau một thời gian chia tay với người yêu, cả Giang và Thảo, khi dành thời gian cho bản thân, cho các hoạt động tập thể đều đã nhanh chóng tìm được một nửa mới phù hợp với mình.
Thảo tâm sự: “Thật sự, thất tình đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và tớ nhận ra rằng người đã làm mình tổn thương ấy không hẳn là người đích thực của mình”.
Tình cũ nghĩ gì?
Các chàng người yêu cũ của Lan và H.L vô cùng thất vọng về người mình đã tình yêu thương. Không chỉ thương hại mà các chàng cảm thấy đôi phần khinh thường.
Hùng - bạn trai cũ của Lan nói: “Lẽ ra cô ấy nên hiểu rằng khi người ta không còn tình cảm nữa thì chia tay là biện pháp tốt nhất, còn hơn ở bên cạnh mà lừa dối nhau. Vừa thất vọng vừa thương hại vì giờ cô ấy chỉ như một con ốc”.
Trong khi đó hai anh bạn trai cũ của Giang và Thảo thì đang trong tình trạng… hối tiếc nghẹn ngào. Bây giờ, hai chàng nhìn hai nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khâm phục.
Long – bạn trai cũ Giang tự hỏi: “Không hiểu tại sao trước đây mình có quyết định sai lầm đến thế? thật khó mà tình được một người thứ hai như cô ấy!”
Huy – tình cũ của Thảo thì thật lòng chúc cho Thảo: “Một người bản lĩnh như cô ấy chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình”.
Thế mới biết, sau một cuộc tình tan vỡ, các chàng còn rất chú ý đến “hậu quả” của mình gây ra. Và thực tế, cách đối diện của phái nữ như thế nào sẽ quyết định rất nhiều đến “thái độ” nhìn nhận về bạn của các chàng.
[ Sưu tầm ]