PDA

Xem đầy đủ chức năng : for Wind



mi rienu
20-03-2007, 05:18 AM
Có người đã nói với tôi rằng thích một người nhỏ tuổi hơn là một điều kì cục,tôi cũng nghĩ như vậy thế.Vậy mà bây giờ tôi lại thích mot người nhỏ hơn tôi 1 tuổi.Lần đầu tiên gặp Wind,tôi đã sững người trước nụ cười của cậu ấy,1 nụ cười rất đặc biệt.Khi nhận ra Wind học cùng buổi với mình,tôi đã vui mừng vô cùng.Và kể từ đó,mỗi ngày đi học,nhìn thấy Wind dường như đã trở thành thói quen của tôi.Wind có đôi mắt rất buồn nhưng thật đẹp.Tôi mong có thể được nhìn sâu vào đôi mắt đó,nhưng mỗi lần bị Wind bắt gặp đang nhìn cậu ấy thì tôi lại quay đi sợ hãi như đang làm gì xấu.1 lần tôi đánh bạo gọi cậu,thật may là Wind cũng quay lại,nhưng khi đứng trước mặt Wind tôi lại ko thể nói được điều gì,cuối cùng lại nói mấy câu ngớ ngấn,thật tệ.Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được rằng Wind biết tên tôi,điều đó đã làm tôi vui suốt 1 tuần,như vậy là trong mắt Wind tôi ko phải là kẻ vô hình,Wind cũng đã cười với tôi.Bây giờ tôi đã hiểu hết câu nói"Thêm 1 chút dũng cảm,bạn sẽ nhận được 1 kết quả tốt hơn"tôi tin vào điều đó.
1 buổi sáng đi trời mưa,tôi lại 1 lần nữa sững người vì Wind,1 chàng trai cùng chiếc ô,trong mưa.tự nhiên tôi lại thấy Wind quá xa vời,tôi ko thể nào chạm tới Wind được.Tôi sắp ra trường,cái cảm giác sắp phải xa những gì thân iu nhất thật khó tả.nhưng tôi quyết định ko nói gì cả.cứ để mọi thứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn,cho Wind,và cả cho tôi..

vo_tinh88
20-03-2007, 05:53 AM
có lẽ, mà không : chắc chắn là tui ít tuổi hơn bạn và ít tuổi hơn đồng nghĩa với ít kinh nghiệm hơn thế nhưng tui vẫn muốn nói điều này : đừng im lặng để cho mọi việc trôi qua dễ dàng như vậy ! bởi như bạn đã nói đấy " Thêm 1 chút dũng cảm,bạn sẽ nhận được 1 kết quả tốt hơn" đúng vậy hok nào? hãy nói những gì mình nghĩ bởi biết đâu Wind cũng nghĩ như bạn vậy. Đừng tự lừa dối bản thân mình . Chúc bạn thành công trong mọi việc. Yêu thì chẳng có gì là xấu , cho dù người mà bạn yêu có là ai đi nữa? !@@ thế nhé....chúc thành công

mi rienu
22-03-2007, 04:37 AM
cảm ơn vô tình 88
bạn là người đầu tiên nhắn tin cho tôi
tôi sinh năm 89
còn bạn
cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ này

Mây Phiêu Lãng
22-03-2007, 10:54 AM
"Thêm 1 chút dũng cảm, bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn...", và trong trường hợp này sự lựa chọn của bạn thật dũng cảm, không phải ai cũng có thể có được hành động như bạn... Mây nghĩ rằng bạn đã hành động đúng: tốt cho Wind, cho bạn và cho 1 người khác nữa... Mong bạn sẽ đủ dũng cảm để vượt qua chuyện này...
Mây xin được sẻ chia nỗi lòng cùng bạn...

nhung anh
22-03-2007, 07:34 PM
:timvo: :timvo:
Mình rất hiểu và thông cảm với bạn
Mình vốn là một cô gái xấu xí chưa bao giờ dám mơ tưởng tới một tình yêu thế mà lại có một chuyện bất ngờ như trong mơ đã xảy ra: có người ngỏ lời thích mình.Cậu ấy vốn là hotboy lớp kế bên >Mỗi lần gặp cậu ấy mình rất vui nhưng cũng rất ngại nữa. Nhưng chúng mình đã và đang xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.Và mình hi vọng những tình cảm mà chúng mình đang có sẽ không bao giờ phai nhạt.Dẫu biết rằng :
TRONG CUỘC SỐNG CÓ NHIỀU LẦN LI BIỆT
ĐÃ GẶP NHAU ẮT PHẢI XA NHAU
TRÁNH SAO ĐƯỢC TRĂNG TRÒN LẠI KHUYẾT...

vo_tinh88
23-03-2007, 01:41 AM
cảm ơn vô tình 88
bạn là người đầu tiên nhắn tin cho tôi
tôi sinh năm 89
còn bạn
cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ này

vậy àh còn tôi 88
vậy là tôi nhiều tuổi hơn bạn
còn về chuyện cảm ơn thì......... đâu có gì mà cảm ơn!@ tui cũng đang rất buồn tất nhiên là lí do của tôi khác bạn thế nhưng tôi không hề do dự khi quyết định nói ra 1 điều gì đó.
nhất là khi điều đó có thể làm cho tôi có đc người mà tôi yêu !@ cho dù người đó có là ai đi nữa?
hãy nói những gì bạn nghĩ
hãy sống thật lòng mình để rồi có thể mong chờ người khác cũng thật lòng với bạn !@
chúc bạn thành công !@ đừng tự đầu hàng khi còn chưa chiến đấu nhé !@
àh nếu muốn hiểu hơn về tôi thì hãy đọc những dòng tôi viết
@*@(( thư tình mà chẳng phải là thư tình ))@*@ nha HIHIHI!@ chúc thành công !@@

mi rienu
24-03-2007, 04:18 AM
Mọi người ơi ,tui đang khóc đây nè.sáng nay mình đã nhìn Wind rất lâu ,khi đi trên sân trường Wind đã nhìn mình đấy ,đã 2 3 lần như thế rồi.mình phải hiểu điều đó như thế nào đây?Sáng nay, Wind ngồi 1 mình,trông rất buồn,và Wind đã nhìn mình bằng đôi mắt buồn ây.Bây giờ ,trong đầu hình ảnh Wind với đôi mắt buồn cứ lơn vơn trong đầu
ko hiểu sao,khi đi ngang qua Wind ,mình lại cảm thấy buồn đến đau lòng.cái cảm giác bất lực cứ đè nặng trong lòng.mình ko thể nào chạm tới Wind được.mình đã khóc mất rồi.

vo_tinh88
24-03-2007, 05:16 AM
bởi Wind hiểu điều bạn nghĩ và có lẽ Wind cũng nghĩ như bạn nhưng Wind lại thấy rằng bạn tỏ ra lạnh nhạt với Wind ==> điều đó làm cho Wind buồn bởi dù sao Wind cũng ít tuổi hơn bạn ==> cậu ấy nhút nhát trước bạn cũng là điều dễ hiểu vậy thì tại sao bạn ko chủ động bước tối và nói to những suy nghĩ của mình?
Nghĩ thế nào hãy nói như vậy
Sao lại phả suy nghĩ đắn đo?
Hãy nói to những điều mình nghĩ
Nói để cho người ta hiểu mình
Như những gì bản thân ta nghĩ
Vậy thế nên bạn hãy tự tin

zoos_martin
24-03-2007, 05:56 AM
Tình yêu ư !? Cái đó bắt nguồn từ nơi đâu ta ko hề biết ! Nhưng tôi chắc chắn rằng nó bắt nguồn từ 1 sự dũng cảm của 1 con người ! Có thể đó là người con trai cũng có thể đó là 1 người con gái ! Vì thế tình yêu sẽ chỉ là đơn phương nếu ko có sự dũng cảm của 1 người ! Hãy dũng cảm lên bạn ! Và biết đâu bạn sẽ có 1 tình yêu thật đẹp !.........

vo_tinh88
28-03-2007, 09:18 AM
chuyện của bạn với Wind thế nào oài?!@@@ Tui thì đang buồn hok thể tả !@Người ta lại 1 lần nữa muốn ra đi !@@ huuhuh

mi rienu
29-03-2007, 04:12 AM
tôi đã ko thích khi nghe Mây phiêu lãng bảo rằng làm như thế sẽ tốt cho tôi ,cho Wind và cho 1 ng khác.Nhưng bây giờ tôi phai chấp nhận 1 điều rằng:Wind đã có bạn gái.1 cô bạn cùng tuổi rất xinh xắn.Cũng phải thôi,bởi vì 1 con ng hoàn hảo như Wind thì tất nhiên sẽ có ng thích ,con ng ta dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng có 1 trái tim biết rung động.Tôi ko thể nào dũng cảm được nữa rồi ,tôi đã trở thành kẻ thứ 3 đáng ghét.tôi ko còn có thể mong rằng Wind cũng có cảm tình với tôi,1 hy vọng quả mong manh.tôi đã bỏ kiếm đầu hàng rồi.Tôi ko thể chiến đấu khi Wind ko hề nhìn về phía tôi.
tôi đã từng nghe câu nói:'khi bạn gặp 1 ng nhưng rồi bạn nhận ra họ ko thuộc về bạn,điều tốt nhất là hãy để họ ra đi".Bây giờ tôi đã thật sự hiểu câu nói này.Nhưng tôi ko hề muốn nó xảy ra với mình.Bây giờ tôi phải làm sao đây?

vo_tinh88
29-03-2007, 06:14 AM
ngốc thật đấy !@ Sao ban ko nói ngay từ đầu để đến bây giờ phải hối tiếc chứ !@ Ngốc quá đi !@@

khoiboy
29-03-2007, 06:25 AM
tình yêu là sư đối mặt giữa ngươi con trai và ngươi con gái má trong đó sự bạo dạn , dung cảm làm lên tât cả
hãy cố lên để có được tình yêu của mình nhé bạn!!!!
chúc bạn thành công nhé!!!!!!!!!!!!

mi rienu
31-03-2007, 06:09 AM
mình cũng chỉ mới biết thôi.Cảm giác như 1 cái gì đó bằng thủy tinh đang vỡ tan ra từng mảnh.Mình ko thể xen vô chiện của người ta.Bây giờ sự dũng cảm của mình là con số 0 tròn trĩnh.Nếu ngay từ đầu thì kết quả sẽ khác sao hả?mình ko quá dũng cảm như vậy.

vo_tinh88
02-04-2007, 02:27 AM
Hix !@@ Bạn có biết bạn đã đánh mất những gì đâu? vì vạn đâu có thật sự cố gắng cho nó !?? Tui thi đã mất cô ấy ngay cả khi tui đã cố găng hết sức nữa cơ !@Đau lắm !@@ Cô ấy ra đi để lại cho tui 1 lời :" Em làm thế này là vì anh , vì em muốn anh được hạnh phúc, vì nếu ở bên em anh sẽ ko có điều đó. Đừng bao giờ hỏi em tại sao và em xin anh cũng đừng cố tìm hiểu..... nếu anh yêu em thật lòng thì em xin anh hãy hứa đi hứa với em đi.... hứa rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc !@@" Tui phải làm thế nào đây? là thế nào để hạnh phúc khi ko còn cô ấy? Vì tui chỉ yêu cô ấy mà thui !@@

mi rienu
06-04-2007, 05:00 AM
hôm nay vui ghê lắm.Wind đã nhìn mình cười đấy ^_^ bất ngờ thật.lúc đó ko nghĩ Wind cười với mình nên vọi quay ra sau lưng xem thử có ai ko.Ngốc thật,đến lúc quay lại thì Wind đã đi vô lớp rùi.đáng lẽ lúc đó phải cười thật tươi.huhuh.đáng quăng muối thật.Mình đã ko còn cảm thấy quá buồn như trước nữa ,mình nghĩ chỉ cần được nhìn thấy Wind mỗi ngày là vui rồi ,ko nên làm Wind khó xử.Wind có cuộc sống riêng của Wind.Có lẽ đến ngày cuối cùng của năm học mình sẽ làm 1 cái gì đó.Nhưng lúc Wind cười với mình ,mình đã bối rối vô cùng , mặt cứ nóng ran lên.lúc đó mình chợt nhận ra mình yêu Wind thật nhiều.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2007, 12:46 PM
hi , bi giờ thì pe' nghĩ có mấy ng` để ý tời cái chuyện nhỏ tuổi hơn hay lớn hơn nhỉ??? Pe' cũng wen dc za`i thằng bạn [ gọi là bạn, nhưng mừ cũng nhỏ tuổi hơn ] za` cũng nói thích pe' , pe' nghĩ là chuyện thích nahu, 2 bên ko ngại thì ko là za^'n đề, chỉ wan trọng là...... umm..... wind có cảm giác gì với bạn hay hok ^^??? Dũng cảm lên............ nói đi..... một lần thôi , tui ủng hộ hít mình ^^ ! nhắn tin cho pe' nếu cần quân sư hehehe l.<

mi rienu
08-04-2007, 03:49 AM
cảm ơn nha
tui iu mọi người quá đi.nhưng tui ko dám nói đâu.ko đủ dũng cảm.Lỡ nói ra rồi Wind sẽ ko nhìn mặt tui nữa thì sao?VÀ sẽ cho tui là 1 bà chị ky cục.Lúc đó chắc tui chỉ còn nước độn thổ.cứ để như vậy đi.Ah, mà mình định đến ngày cuối cùng của năm học sẽ gặp Wind và xin xin bảng tên của Wind ,có được ko nhỉ?Chắc mọi người cho hành động đó hơi kỳ cục nhưng với mình đó lại là vật vô cùng quý giá Như thế có được ko mọi người nhỉ?

vo_tinh88
08-04-2007, 10:26 PM
quá đc chứ sao ko??????????????

mi rienu
14-04-2007, 05:51 AM
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui
iu mọi người nhìu lém

minhthin
14-04-2007, 07:49 AM
mình có quen 1 chị , chị ấy là bạn của chị mình và chị ấy cũng đã trải qua những điều mà bạn đang gặp .chỉ có điều là chị ấy quá nhút nhát để bày tỏ cảm xúc và mãi đến sau này khi chị ấy đã là sinh viên năm 3 chị vẫn hối hận về mối tình trung học chị chưa ngỏ lời. nhưng mọi chuyện bi jờ là quá trễ vì anh ấy đã chuyển ra sống ở nước ngoài. mình hy vọng bạn đọc câu chuyện này xong sẽ có thêm dũng cảm để ngỏ lời với wind vì mình cảm nhận đc rằng bạn đã wa' yêu wind. dù kết quả thế nào thì mình cũng mong bạn sẽ nói dzới wind để sau này bạn sẽ nghĩ rằng mình đã hành động đúng , ko phải hối hận và chắc chắn bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhìu. chúc bạn sẽ có một tình yễu đẹp ^_^

mi rienu
21-04-2007, 05:34 AM
hôm nay,thật sự mình đang rất buồn.Sáng nay mình đã khóc ,vì Wind...Trong lúc mình đang chờ bạn thì nhìn thấy Wind.khỏi phải nói mình đã vui và hồi hộp như thế nào.Nhưng mình chợt nhận ra bên cạnh Wind_bạn gái của Wind.2 người cười nói với nhau rất vui,Wind đã nhìn người ấy với đôi mắt trìu mến.Tôi cảm thấy tim mình đau nhói ,đau đến nỗi ko thể nào thở được.Tôi cứ đứng như thế cho đến khi Wind chở cô bạn đi,trên chiếc xe đạp của Wind.Và tôi đã khóc...khóc thật nhiều ,khóc vì cái gì tôi cũng ko biết nữa.Tôi chỉ nhận ra Wind ko hề thuộc về tôi ,tôi chỉ có Wind ,nhưng Wind ko hề tồn tại ,người tồn tại là Khánh Chân _là người mà ai cũng biết.là bạn trai của 1 người khác...
Hôm qua tôi đã rất vui ,tôi đã đem hết tự tin và sự dũng cảm của mình để gọi điện thại cho Wind. Khi nghe giọng Wind ,tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lộng ngực ,vì quá vui và cả vì hồi hộp nữa.Giọng Wind rất đáng iu ,vậy là tôi đã nói chuyện với Wind ,dù chỉ hỏi 1 câu hỏi vu vơ chả liên quan gì cả ,nhưng tôi có cảm giác như đang đứng rất gần Wind...rất gần......Wind thì chắc chả biết là ai gọi vì tôi ko xưng tên ,nhưng mà như thế là vui lắm rồi.Tôi đã cười suốt cả ngày hôm qua vì Wind, và hôm nay tôi lại khóc,cũng vì Wind. Tôi...tôi ko hề hối hận khi đã giành tình cảm của mình cho Wind ,tôi cũng biết rằng câu chuyện này ko hề có kết quả ,nhưng ko hiểu sao trong tận sâu trái tim mình ,tôi vẫn luôn hy vọng 1 ngày nào đó Wind sẽ quay về phía tôi.Nhưng mà bây giờ...có lẽ...tôi nên xóa bỏ niềm hy vọng quá nhỏ bé đó.Hình như Wind rất thích cô bạn của mình ,có lẽ cũng giống như những gì tôi đã dành cho Wind.Tôi luôn mong Wind hạnh phúc ,dù rằng trong hạnh phúc đó ko hề có tôi ,tôi vẫn sẽ rất vui.Vậy mà bây giờ tôi lại khóc khi nhìn thấy Wind hạnh phúc bên người ta.Tôi thật là ngốc....

utem
21-04-2007, 06:50 AM
minh biet the nhung ngươi ma minh thương khac xa voi minh nhu 2 dương thang song song khong bao gio co diem chung vay ma minh van thich ban ay

vo_tinh88
21-04-2007, 06:10 PM
hix !@@ Ngốc nghếch....... bít iu là chấp nhận hi sinh cho người mình yêu!@@ Thế nhưng đâu phải là hi sinh theo kiểu đó????????? Sao bạn nghĩ rằng Wind ko HP khi ở bên bạn????????????
Sao bạn nghĩ là Wind sẽ hp khi ở bên người kia???????????

mi rienu
22-04-2007, 05:04 AM
Đôi khi mình ko nên cố giành giật thứ ko thuộc về mình.Wind đang rất hạnh phúc ,và mình ko muốn thấy Wind buồn.Wind đã cười rất nhiều khi ở bên cạnh cô bạn ấy.Mình chỉ là người Wind ko hề Quen biết ,mình ko nghĩ làm như thế là sai ,chỉ là cảm thấy quá buồn thôi ,ai cũng sẽ như thế phải ko? Mình sẽ ko buồn nữa ,và sẽ cố gắng học ,và mình sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình đối với Wind.Như thế là đủ rồi phải ko? Thực sự thì ngày hôm qua ,sau khi thấy Wind và cô bạn ,mình đã rất buồn ,chỉ số tự tin của mình đã trở về số 0 rồi.Tệ thật...Bây giờ sẽ phải vận hành lại sự tự tin và can đảm thôi.Mọi người ủng hộ mình nhé.....

mi rienu
05-05-2007, 04:24 AM
1 tuần trôi qua ,mình ko gặp Wind.Trường cho hs nghỉ mà. mình ko dám gọi DT cho Wind.Cứ mỗi lần nhấc máy lên ,Bấm đến số cuối cùng rồi lại cúp máy.Mình cứ nhgix 1 tuần ko gặp có thể sẽ vơi đi 1 chút ,nhưng thật ra ko phải vậy ,hôm qua bất chợt gặp trên đường 1 dáng người giống Wind ,tim lại đau nhói lên ,mình nhận ra dù có thế nào đi nữa mình cũng ko thể nào quên được Wind cả.Thích đơn phương 1 người thật là khổ ,nhưng cũng thật hạnh phúc...khi được nhìn thấy người mình yêu đang hạnh phuc....

mi rienu
12-05-2007, 04:46 AM
còn 4 ngày nữa là kết thúc năm học,chỉ 4 ngày nữa thôi.Tôi sẽ từ giã tuổi học trò.Tôi vẫn chưa nói gì với Wind cả.Mỗi lần nhìn Wind tôi lại có cảm giác khó tả:buồn ,luyến tiếc,lo lắng....Tôi đang đếm thời gian từng ngày ,mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy sợ ,sợ đến 1 ngày tôi ko còn được nhìn thấy Wind nữa. 1 lần tình cờ ,cậu bạn thân của tôi nhìn thấy và nói với tôi rằng :Cậu ấy thấy dạo này tôi rất buồn ,hay nhìn ra sân trường ,mỗi lần như thế ánh mắt tôi đều rất buồn ,va có 1 cái gì đó luyến tiếc.Tôi ko hề nhận ra điều đó...

mi rienu
22-05-2007, 08:41 AM
Hôm nay là ngày tổng kết năm học ,ngày cuối cùng tôi xúng xính trong tà áo dài,và cũng là ngà cuối cùng tôi cùng đứng chung với Wind trong ngôi trường này.Tôi đã thử 1 lần nữa dũng cảm gọi cho Wind ,lần này là tôi ,chứ ko phải là 1 người lạ hoắc như những lần trước , Wind đã nói chuyện với tôi ,thật là vui.^_^.Tôi đã nói ,và Wind đã đồng ý rất nhanh.Lúc đó tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực,vì quá vui.Suốt cả đêm tôi ko thể nào ngủ được ,cứ suy nghĩ ko biết ngày mai Wind sẽ nhìn tôi như thế nào,sẽ nói với tôi những gì ,tôi sợ rằng tôi sẽ khóc khi đứng trước Wind...Sáng nay Wind đã cười với tôi đấy ,nụ cười đầu tiên Wind dành cho toi^_^.Khi làm lễ trưởng thành tôi bất chợt nghĩ đến Wind ,nghĩ đến những khoảnh khắc trước đây khi lần đầu tiên tôi gặp Wind, rồi những ngày đi học ,những khi nhìn thấy Wind cười đùa...tất cả bây giờ đã trở thành kỉ niệm,kỉ niệm đẹp nhất của tôi.Thật buồn khi Wind ko tặng cho tôi món quà ý nghĩa đó,tôi đã rất lo lắng khi nhìn khắp trường nhưng ko thấy Wind ,tôi sợ rằng Wind đã quên mất lời hẹn với tôi.Tuy rất buồn nhưng tôi đã rất vui khi Wind đưa cho tôi 1 lá thư ,chỉ vài dòng thôi.Tôi đã đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc luôn cả những gì Wind ghi trong đó.Vậy là tôi đã ra trường,tạm biệt tất cả ,tạm biệt bạn bè ,thầy cô ,tạm biệt mái trường ,khoảng sân trước nơi tôi nhìn Wind mỗi ngày.Tạm biệt Wind nhé,tạm biệt mối tình học trò đáng yêu của tôi.Tôi sẽ đặt hình ảnh của Wind vào 1 nơi quan trọng nhất trong trái tim mình.Chào Wind ,chào Wind nhé...Wind của tôi...tạm biệt...

mi rienu
26-05-2007, 05:01 AM
Những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc của tôi.Đôi khi ,1 quyết định làm mình hơi lo lắng lại đem lại 1 kết quả thật tốt.Tôi đã nghiệm ra được điều này.^_^ Tôi biết Wind đã được nửa năm,1 khoảng thời gian ko dài nhưng cũng ko quả ngắn ,đủ để tôi nhận ra rằng đây ko phải là 1 cơn say nắng.Từ 1 lần tình cờ nhìn thấy nụ cười của Wind trong 1 trận đấu bóng chuyền ở trường ,và cho đến bây giờ _khi tôi đã ra trường ,cái cảm giác đó vẫn y nguyên như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.Có lẽ nó sẽ theo tôi cho đến sau này ,mãi mãi...hình ảnh 1 người con trai cùng chiếc ô trong mưa...và nụ cười...

...Tsukasa...
26-05-2007, 06:50 AM
Tình đơn phương??? :rain: Quên đi cho thanh thản...

b3.0nlin3
26-05-2007, 08:22 PM
tình yêu làm jì có khoảng cách cho nên tuổi tác cũng trả fải là cái jì đáng lo ngại mình đã thấy rất nhiều girl yêu người ít tuổi hơn có khi còn ít hơn 3 tuổi hay là 5 tuổi như thế có là ji` bạn hãy mạnh dạn lên không thì fai tiếc đó

...Tsukasa...
27-05-2007, 05:12 AM
u 2! Nhìn chữ ký là thấy u ko quên được rôi.

:guoc: Đó là chiện của mình...Khuyên người ta phải khác chứ. Nếu ko thì ai cũng như ta :timvo: mất :so_funny:

mi rienu
21-06-2007, 09:30 PM
Tôi đã nghe ở đâu đó 1 câu nói "Sau 2500 năm,ta sẽ gặp lại những người ma kiếp này đã đi qua cuộc sống của mình " Tôi mong rằng 2500 năm sau tôi sẽ gặp Wind sớm hơn.Và tôi sẽ tự tin đứng trước Wind và nở 1 nụ cười thật tươi........

bonghinh
22-06-2007, 01:16 AM
Uh` dũng cảm lên chứ :D

hảitặcdểthương
22-06-2007, 01:43 AM
tình yêu hok phân biệt tuổi tác muh`...

sao_em_khong_yeu_anh
22-06-2007, 02:12 AM
Chào bạn! mình cũng nhắn bạn một lời khuyên: tình yêu thì ko phân biệt tuổi tác, nó có thể đến và nó cũng có thể đi. hiện nay chúng ta đang tiến tới bình đẳng giới chính vì lẽ đó trong tình yêu ko nhất thiết người con trai phải thổ lộ trước người con gái cũng có thể, cũng như Vô tình 88 nói là do bạn quá nhút nhát thôi, hãy can đảm lên vì tình yêu ko chờ ta, ta phải biết bắt lấy cơ hội nếu ko thì ta sẽ cảm thấy hối tiếc.
" thà huy hoàng một lần rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt ngàn thu ".