PDA

Xem đầy đủ chức năng : thời niên thiếu 1



toandeptrai
20-03-2007, 01:13 AM
Vào 1 ngày tháng 3 năm 2006 , co 1 sư kiên xảy ra mà tui có lẽ sẽ ko thể nào quên dươc, lần đo là làn dau tiên tui dươc giu vé trong san van dong, đo la tran dau giua doi Binh ĐÌNH va HOÀNG ANHGIA LAI
3h30 trân đấu mới bắt đầu, va theo thường lệ cứ tới 1h la tui lai lên giương ngu, nhung co le vi luc do qua hôi hợp nê tui không ngũ được, boi the dù luc do moi có h , tui da dap xe dap tu nha tới san van đông. Sau khi qua khoi cong sân vân động được hon 150 m, tui da đến đươc nơi tôi càn phai tới, dó là noi o cua đoi boxing. NHUNG luc này cua lại dang dóng, boi vay viêc đâu tien toi cần phải làm là gõ cửa
Côc cốc ,tieng go cưa vang lên, vai giay sau co tieg ngươi ra mo cua, doi dien vơi tui luc này là 1anh chàng cỡ 14 dên 16 tuôi ( ngươi nay sau nay dat huy chương vang va duco vo doi tueyn quoc gia)
anh tìm ai- hắn hoi tôi
đay co phai phong doi boxing ko- tôi hoi lai
phai- hăn trả lời
thày bao tôi hôm nay tới giu cong- tui tra loi
Sau do tui bươc vô phòng, di dươc cở 2 den 3met thi do dươc phong ngu, trong phong luc nay gỏm cai giương doi va cai giương chiec, hiên tai moi ngươi dnag xem ti vi trong phòng,
lúc này tôi cũng xem ti vi cùng mọi ngượi. cở may phút sau lai có 1nguoi nua di vô, anh ta tro chuyen voi moi ngươi 1lat va dua ra 1 cai banh de moi ngươi cug anh, và dưa ca cho tôi............... thây tôi anh ta liên hỏi mới vô hả; ko - tui trả lời, hôm nay em dô giu cong- tui noi tiếp, lúc nay anh ta chuyenwa noi chuyen cug voi mọi người.
thơi gian cu the troi qua.... den cohon 1h30 moi ngươi bát dau len giương ngu,......
chung 1tieng sau, lai co tieng xe, 1nguoi nua lai bươc vô. Moi người đen du chua, ngươi vua moi noi cau nay la thầy cua may anh trong doi tuyen......
( vì cau chuyên hơi dài, xin phep dươc kể tiếp o lân sau)

quynhsa
20-03-2007, 02:28 AM
oạch............nô hỏi nỗ hẽm

toandeptrai
20-03-2007, 10:41 PM
haha, co lẻ dòng đầu tiên viết mọi người không hiểu đau duôi ra sao phai không, cái mà tui muốn gửi đén mọi người dó là cái cảm xúc lần đàu tiên tui đươc do khu ở của đôi boxing.
........ cau chuyên bắt đàu la the nay....... luc trước tôi co tâp boxing cung đoi bình dinh, trog lúc dang tâp thì thày goi tôi ra và hỏi hôm chu nhât có ranh ko, lúc dó tui hơi ngạc nhiên ko biết có chuyên gì, nhưng vẩn trả lời là co.... và lúc đo thây lai noi tiếp : thứ 7 rãnh thì lên làm bóng đá,.....và câu chuyên cứ thế tiêp diễn như tui đã kể ở trên đó

cachua305
21-03-2007, 01:25 AM
đề nghị lần sau đánh dấu má đàng hoàng cho dễ đọc nhìn đau cả mắt

toandeptrai
21-03-2007, 01:34 AM
bây giờ tôi xin phép kể tiếp câu chuyện o trên......
sau khi thầy hỏi moi người song, moi ngươi bắt đầu tập họp..... xin lưu ý rằng đẻ giử cổng ỏ đó phải có cái áo riêng màu xanh,... mà lúc đo lại thiếu áo, bởi thế lúc đó dù rất nóng, tui lại phải khoác chiếc ao khoác thể thao màu đo.... đi đươc co hơn 100 mét, thì mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, bơi vi lùc này chưa có chìa khóa đê mở công....lúc này tui mới có dịp wan sát cảnh vật xung quanh,..... từn tốp tưng tốp người di qua...
thú thât tâm trạng cua tui lúc đó rất lạ, 1phuts xao xuyên cong vơi chút bồi hồi
3h 30 trân dâu băt đầu, lúc này co vài người xin vào cổng, lát sau lại có mấy cô gái măc đồ thể duc cua trương sư phạm đến hoi hồ bơi chỗ nào, mọi ngươi luc đo có nói vu vơ vơi mây cô gái này vài cau