congtuan14
18-03-2007, 04:52 AM
Em thân mến!
Giờ anh chẳng biết nói gì. Hôm nay em thi nghề mà anh chẳng biết làm gì cả. Muốn được đi cùng để khích lệ tinh thần em , nhưng anh lai sợ em ngại. Em biết không đêm hôm qua nghe mấy đứa nói em đã từng ngất , anh lại càng thấy lo không biết hôm nay em có bị làm sao không. :timvo: anh cũng đã định quyết định sẽ xa em nhưng không biết anh có làm được không. Dường như anh đã quá yêu em , không lúc nào anh không nghĩ về em. Mấy ngay nay anh đã cố để không nghĩ đến nhưng không thể. Anh đành lên mạng để tâm sự.
'' tình yêu luôn có giá trị tuyệt đôi'' anh đã nghe được câu này và thầm nghĩ có được tình yêu đã khó nhưng giữ còn khó hơn. Quả thật em là một cô bé rất khó tính. Bình thường em rất vui tính nhưng chính cái vui tính đó lại chính là điều anh rất lo. Có được em rồi anh không biết làm sao cho em vui , cho em không nổi giận. Anh sợ nhật mỗi khi em nổi giận , vì lúc đó em sẽ khóc. Mà em biết đó anh sợ nhất la tiến khóc của phụ nữ , mỗi khi họ khóc anh không biết làm gì. Có được em anh hi vọng sẽ không để em một lần phải rơi lệ. :timvo:
Gửi người tôi yêu
Thăng bờm ngốcxiter
Giờ anh chẳng biết nói gì. Hôm nay em thi nghề mà anh chẳng biết làm gì cả. Muốn được đi cùng để khích lệ tinh thần em , nhưng anh lai sợ em ngại. Em biết không đêm hôm qua nghe mấy đứa nói em đã từng ngất , anh lại càng thấy lo không biết hôm nay em có bị làm sao không. :timvo: anh cũng đã định quyết định sẽ xa em nhưng không biết anh có làm được không. Dường như anh đã quá yêu em , không lúc nào anh không nghĩ về em. Mấy ngay nay anh đã cố để không nghĩ đến nhưng không thể. Anh đành lên mạng để tâm sự.
'' tình yêu luôn có giá trị tuyệt đôi'' anh đã nghe được câu này và thầm nghĩ có được tình yêu đã khó nhưng giữ còn khó hơn. Quả thật em là một cô bé rất khó tính. Bình thường em rất vui tính nhưng chính cái vui tính đó lại chính là điều anh rất lo. Có được em rồi anh không biết làm sao cho em vui , cho em không nổi giận. Anh sợ nhật mỗi khi em nổi giận , vì lúc đó em sẽ khóc. Mà em biết đó anh sợ nhất la tiến khóc của phụ nữ , mỗi khi họ khóc anh không biết làm gì. Có được em anh hi vọng sẽ không để em một lần phải rơi lệ. :timvo:
Gửi người tôi yêu
Thăng bờm ngốcxiter