Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ANH - Va CON NHO BƯƠNG BINH



RIDO
18-03-2007, 03:41 AM
Anh là thế..!..:fi:
_"Anh à! Em thích anh mua tặng em một bó hồng...."_" không , em yêu , chỉ một bông thôi nhé, anh thích thế..."_" Nhưng em không thích thế, em thích một bó hồng cơ.."_"Vậy anh mua tặng em hay em tặng anh.." _" ?!?........." Và anh quyết định mua tặng em một bông hồng không nhân dịp gì cả...Thế đấy , anh không thèm chiều em một tí
_"Anh à! Sao Valentine không tặng quà cho em, anh không yêu em à?"_" Anh yêu em tất cả 365 ngày trong một năm chứ đâu phải mỗi ngày Valungtung, anh cũng có thể tặng quà cho em bất cứ khi nào anh muốn làm cho em bất ngờ "_" Nhưng dù sao thì em cũng thích được nhận Sôcôla vào ngày lễ T/Y" _'Em à tại sao cứ phải tặng quà khi anh có thể làm cho em vui mà không cần đến nó, thôi đi chơi với anh nhé!".....Thế là đi chơi ,thế là quên những gì em vừa nói, thế là lại không thèm chiều em một tí. _"Anh à, em thích bóng bay "_"Thôi nào , em đừng trẻ con nữa , người ta cười cho kia kìa!."_" Thích bóng bay thì nói là thích bóng bay, sao lại bảo người ta trẻ con...?"_"Chỉ có trẻ con mới thích bóng bay, em thích bóng bay nghĩa là em trẻ con chứ sao nữa, Thôi mình đi ăn nhé, anh đói bụng rồi, chắc em cũng thế...thôi đi nào..!! đi em.!"_"....!?!......?!?........" Anh là thế, chẳng bao giờ chịu chiều em một tí. Lúc nào cũng lí lẽ và làm theo những gì anh thích, mà cái anh đã thích thì luôn cho là mình đúng Lúc nào cũng làm em giận dỗi rồi lại làm em cười ngay sau đó.........vậy mà em lại yêu anh...?!?.......?!??... có lẽ vì em biết anh yêu em theo cách của riêng mình. Với em thế là đủ.! [/B]

( con ban thi sao):slider:

hka
13-04-2007, 09:37 AM
hehe truyện nì đọc ngồ ngộ hay hay t/y xuất phát từ tình cảm của hai người

M-Twins
15-04-2007, 11:52 AM
mình thích một người, tính tình cả hai người trái ngược... anh ấy không bao giờ làm theo ý của mình... mình nói câu nào là bị ảnh sửa câu đó... có thể vì anh ây không giống những người từng theo đuổi mình nên mình có ấn tượng về anh ấy... nhưng mỗi lần cả hai gặp nhau là cãi từ đầu buổi đền cuối buổi... mình cứ bị bắt nạt... mình không thích thế... mình không muốn thích một người như thế... đang cố quên đi... không muốn buồn nữa...