PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình dại khờ !



Nguyen Nghi
02-07-2005, 03:48 AM
tôi đã trót yêu mối tình khờ
để buồn mang nặng cả vần thơ
tại sao như thế , sao như thế ?
sao tôi lại yêu kẻ hững hờ...

nhatle20vn
02-07-2005, 06:53 AM
Tôi đã vội yêu một người
Nhưng rồi người đó chẳng yêu tôi
Tôi khờ quá ,tôi khờ quá
Nhưng rồi tôi cũng phải bước qua

hiep si lang thang
02-07-2005, 07:43 PM
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Nhưng không dám nói phải làm thinh
Trong khi người ấy vô tình quá
Chỉ biết rằng tôi khóc một mình

Tình Nhat Phai
02-07-2005, 07:52 PM
ai nở vì ai mối tình khờ
khiến lòng mang nặng mối tình thơ
vì ai nghi nở sầu như thế
có phải bởi ai hay bởi người ../..

Boulevard
02-07-2005, 09:10 PM
Tôi đã vội mang tiếng hững hờ
Vô tình tôi để kẻ bơ vơ !
Tại sao không nói? Sao không nói?
Để giờ hai đứa mãi hai nơi..........?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-07-2005, 09:58 PM
mối tình si, tình khờ tôi cất giữ
trong mây xanh hư ảo giữa khung trời
tôi nâng niu e ấp suốt cuộc đời
mong tình tôi luôn rạng ngời chiếu sáng
khi đêm đen tôi ngắm ánh trăng vàng
thấy tình tôi như ngàn vì tinh tú
đang lênh đênh hiền hòa trong vũ trụ
dệt đan thành mùa thu trên tóc ai
tôi đâu biết tình tôi sẽ có ngày
mối tình khờ phô bày dưới anh sáng
ko tươi đẹp như trong mơ hằng nghĩ
mà đau buồn se sẻ giọt sầu bi
NTN

nangchanhche
03-07-2005, 01:22 AM
Tình đến tình đi_chỉ thoáng qua
Kẻ khóc_người cười_thật xót xa
Ngậm ngùi_nưốt đắng_giọt lệ cay
Chỉ trách ta đây....quá dại khờ

*Mãi Xa*
03-07-2005, 01:32 AM
tình đến rồi đi ko trở lại
tình nuốt tình hận sẽ đắng cay
1 lần iu ai vẹn câu thề
mà chắc gì người cũng như ta

abba712
03-07-2005, 02:02 AM
Kiếp này nguyện làm kẻ dại khờ
Sau này xin người chút tình thơ
Bảy hai kiếp nạn anh cũng mặc
Trọn đời xin mãi nối hồng tơ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-07-2005, 06:37 AM
tình khờ chỉ biết trút trong thơ
cất vào mây tím , áng mây mờ
đêm đêm thao thức lấy ra đọc
một mình đa sầu dệt mộng mơ

Tình Nhat Phai
03-07-2005, 07:06 AM
Bất chợt câu thơ rộn tiếng lòng
Quặn thắt trong tim nỗi nhớ mong
Hỡi người đang hướng dư âm ấy
Có biết một người đang ngóng trông

Boulevard
04-07-2005, 06:07 AM
Người ơi ! Xin chớ ngóng trông !
Yêu thương xin chớ mỏi mòn đợi em ...
Vần thơ ai đó dịu êm ...
Lòng em nghe rõ tiếng ai dịu hiền ?

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 06:59 AM
Có những lúc tâm hồn mình trống trãi
Tìm vần thơ và gởi trọn lòng mình
Lệ âm thầm rơi mãi giữa xuân đi
Ai thấu hiểu những gì trong wá khứ :blinking:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 07:21 AM
hey nhóc con lâu nay ko gặp
nhóc vẫn vui vẫn khoẻ chứ à
có biết ta là ai ko cà
sorrowwind chắc người còn nhớ

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 07:33 AM
À nhớ rùi...kẻ trộm gà hôm trước
Làm sao wên khi thương nhớ âm thầm
Ai đâu biết trong tháng ngày tưởng nhớ
Sầu gieo sầu ngập lối bước anh đi.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 07:37 AM
tròi ạ trộm hồi nào
ko bít là tại sao
muaphuong nói như thế
có nhớ wind ko nào

wind vẫn nhớ ngày nao
2 đứa cùng đối đáp
thi thơ cũng rất hạp
tuổi học trò nhớ kỏ

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 09:51 AM
tròi ạ trộm hồi nào
ko bít là tại sao
muaphuong nói như thế
có nhớ wind ko nào

wind vẫn nhớ ngày nao
2 đứa cùng đối đáp
thi thơ cũng rất hạp
tuổi học trò nhớ kỏ

Hè hè em nhầm SW dzí Lê Thêm á...sơ-ri hihihihihi nên mới nói "trộm gà" vì có làm thơ trộm gà dzí LT hihihihiih

Hôm nay vui thật là vui
Hồn thơ sống lại thật mùi.... trong ta
Thơ buồn , vui ,đến xót xa
Tình thơ sao khiến tim ta say ngà

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 10:26 AM
oh...thì ra lè thế...

anh đây cũng thấy rất là vui
nhưng sao lòng lại lắm ngậm ngùi
vì thiếu anh rồi có người khác
hỏi thử làm sao có thể vui

cobemongmo104
04-07-2005, 06:19 PM
[I] yêu là khổ nhưng cứ tìm cái khổ
vì sống sao ta tránh được chẳng yêu
cho dù biết yêu mang nhiều cai đắng
nhưng người ta vẫn căm đầu vào yêu!!!!!!!!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
05-07-2005, 10:12 AM
thế mới nói chuyện đời vẫn cứ thế
chuyện tình yêu xây dựng bao ước thề
kẻ ra đi người thì mãi chờ đợi
biết mình say...nhưng thích lạc trong mê

MuaPhuongVi_2005
05-07-2005, 10:19 AM
thế mới nói chuyện đời vẫn cứ thế
chuyện tình yêu xây dựng bao ước thề
kẻ ra đi người thì mãi chờ đợi
biết mình say...nhưng thích lạc trong mê


Em đã đợi cuối cùng anh đã tới.
Cho thoả lòng thương nhớ đã từ lâu
Trong bóng tối em anh như hoà hợp
Thơ xuôi vần tình choáng ngợp hương men. :lol:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
05-07-2005, 11:23 AM
trong bóng tối anh, em như hòa hợp?
phải chăng là khoảng khắc phút xuân tiêu
em đừng lo, em đừng suy nghĩ nhiều
đêm nay vui, ôi tình yêu chấp cánh

Boulevard
06-07-2005, 02:40 AM
Anh thấy không ? Vì sao đêm lấp lánh
Như mắt anh hiền bao thương nhớ dịu êm
Như tình anh sưởi ấm những mong manh
Như những mong chờ em tha thiết trao anh ?

comotvisao
06-07-2005, 02:55 AM
đã biết người hững hờ
sao ta còn yêu mãi
bây giờ tình vương vãi
trách chi kẻ hững hờ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 09:18 AM
dẫu biết tình là khờ
dẫu biết tình là mơ
nhưng con tim vẫn cứ
chạy theo tình hững hờ
ngày gặp gỡ đầu tiên
lòng bỗng thấy miên miên
chạy theo vần tóc xõa
ôi chao net hiền hòa
ngày từng ngày trôi qua
tình càng nhiều vung đấp
nhưng lâu rồi ko gặp
lòng bỗng nhớ nhung nhiều
lúc đó anh làm liều
đi tìm em khắp ngã
em như loài chim lạ
đọng hồn anh câu ca

Anh thấy không ? Vì sao đêm lấp lánh
Như mắt anh hiền bao thương nhớ dịu êm
Như tình anh sưởi ấm những mong manh
Như những mong chờ em tha thiết trao anh ?

trên trời sao lấp lánh thay
đâu như trần thế ngày ngày khổ đau
buồn cho những người đến sau
hận cho những kẽ thật mau thay lòng

em à em biết hay ko?
lần đầu gặp gỡ là mong em hoài
đêm về nằm cứ nguôi ngoai
nhớ hình dáng ấy trang đài thướt tha

tuy anh ko bằng người ta
nhưng tấm lòng ấy hơn ai rất nhiều
trong tim chỉ mỗi chữ yêu
yêu sông, yêu núi , yêu nhà, yêu em

em ơi em hãy nhìn xem
áng mây và gió bên nhau ngày ngày
dù cho thời vận đổi thay
định mệnh ko thể đọa đày đôi ta

chân trời ửng tím xa xa
chính vào ngày ấy đôi ta vợ chồng
anh sẽ cầm đoá hoa hồng
hỏi lòng em đó chịu ko "VỢ HIỀN "

Nàng tiên USA
06-07-2005, 09:37 AM
Vậy thì hãy nghe người ta giải thich
vậy thì hãy cho ngươi ta 1 cơ hội
đừng tự phụ mối tình mình đang nỡ!!

xCi
06-07-2005, 03:13 PM
:tim: đừng phụ người ta...ai hỡi ơi
mau mau chụp lấy ko lỡ thời
hoa kia màu đỏ ôi tươi quá
nhanh nhanh kẽo người hái hoa qua :tim:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
sóng xanh qua rồi theo năm tháng
một màu ái tình ai đã mang
sóng giận xa bờ....biết thở than
ai giận ai rồi thôi..lỡ làng
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sóng đi ngang qua tình nhỏ
sóng đợi người chờ người đợi sóng càng xa :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 03:48 PM
Mãi yêu em dù trời thay chuyển
Im lặng trông em lúc em vui
Nhìn em đau nước mắt ngậm ngùi
H ãy tin anh người yêu em hỡi

Lúc em thấy tình ta xa vợi
Ong trời đành chia lìa lứa đôi
Và hãy nhớ yêu là bất hối
E m Như à yêu mình em thôi

Tiếc ngày xưa anh hay hờn dỗi
In trong lòng lời nói cuồng si
Này em ơi đừng có nghĩ gì
Anh yêu em, chỉ cần biết thế

Seri
06-07-2005, 04:44 PM
Đúng là đòn quyết định, nice one mate :cool1:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 04:52 PM
là sao???? seri nói vậy nghĩa là gì ?

Seri
06-07-2005, 04:53 PM
Khen M làm thơ hay thôi mà :)

Nàng tiên USA
06-07-2005, 05:00 PM
Nếu anh muốn lại loại trong mê trận
vậy cứ lạc hoài đi nhé
chứ làm sao hơn khi anh muốn lạc loài!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 05:02 PM
sorry em....nhưng mà...anh tưởng rằng anh có thể quên her...nhưng anh ko thể...tình yêu sao cay đắng quá...nó là thiên đường ko lối thoát hay điện ngục ko lối ra đây....sorry...im so srry

Boulevard
06-07-2005, 06:45 PM
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi...
Đâu như nơi ấy nắng vàng xinh tươi !
Mình em lạc giữa cuộc đời?
Sao anh không đến cận kề bên em?

Người ơi , anh biết cho không?
Những ngày xa cách lòng ai mong hoài !
Nhớ hoài mắt ấy...trao ai?
Tình ta sao nỡ đoạn đành chia đôi !

Gìơ đây chia cách đôi nơi !
Nơi xa anh có biết hay lòng này?
Đừng như là gió , mây bay...
Bởi em sợ lắm nếu tình phôi phai...

Lòng anh như chiếc lá khoai...
Làm sao em dám trao duyên gởi người
Để ai thương nhớ ngàn đời
Người ta đi với người ta còn gì?

Mong chờ xen lẫn hoài nghi !
Thôi em chả dám tin vào lòng anh...
Tình ta như gió mong manh....
Thì thôi , xin cứ đợi chờ rêu phong !!!

hanquoc00
07-07-2005, 10:05 PM
Người đông đất hẹp lai gặp nhau
Anh em tương ngộ thiệt vui vầy
Nào cùng bắt tay làm chuyên lớn
"ke_ben_le"anh đợi tin em
=================
Lập bang hội, chiien' cai bang naeo`

Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:07 PM
băng đãng đã mở ra rồi
begger slayers chính là hội ta
sao huynh ko chịu canh nhà
lo đi khắp chốn la cà rong chơi

hanquoc00
07-07-2005, 11:24 PM
Huynh đây chẳng biết cóa nhà
Nếu như cóa thiệt chắc là về thâu
Mau mau kén chon nhân tài
Cùng nhau góp sức diệt "mà"i đi em