PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự thật lòng em



kissrose
17-03-2007, 04:33 AM
Anh đã từng nói với em rằng anh chỉ là hạt cát rãi đường em đi thôi nên vì vậy có gì em hãy quên anh đi. Em đã cảm nhận được sự đau khổ đó. Em thật sự yêu anh. Khi nghe anh nói có thể anh sẽ nghĩ học đồng nghĩa với việc anh và em sẽ khó mà gặp măt. Hôm ấy ngồi cạnh anh trong giờ học nhưng bất chợt em lại khóc khi nghe anh hỏi : Trực nghĩ Hà có buồn ko? Sao lại ko buồn được hã anh. Em đã cần anh wa' rồi. Nổi đau đầu đời của 1 đứa con gái 16 tuổi. Em đã cảm nhận được lúc trước đến giờ lun có anh bên cạnh nhưng bây giờ em cảm thấy sợ anh sẽ đi. Anh im lặng và em biết anh cũng buồn. Em mong đến sáng thật nhanh đễ đến lớp coi thử anh có đi học ko? Nhưng đến khi gần vào lớp rồi thì em lại ko dám bước tới nữa em sợ em sợ sẽ ko nhìn thấy anh. Nhưng cuối cùng đã ko có chuyện gì xảy ra. Em đã cảm nhận được tất cả sự chờ đợi trong đau khổ. cảm nhận được sự cay đắng nhân tình khi những giọt nước mắt đã rơi xuống và tiếng nấc xé lòng trong đêm của mình. Anh trách em sao lại như vậy nhưng em ko thể nào ngủ được khi nghĩ đến anh. Em sợ cái cảm giác ấy rồi vì thế anh đừng làm như vậy với em lần thứ 2 nữa em sẽ gục ngã hoàn toàn mất. Nhưng wa chuyện đó đã giúp cả em và anh hỉu ra rằng cả 2 rất cần có nhau và ko thể mất anh được. Em nghĩ lúc đó anh cũnG rất đau em tin rằng anh cũng ko muốn xa em phải ko? Hãy luôn ở bên em nhé Người tôi yêu :smile: :fi:

MÌnh sửa lại phông chữ cho dễ nhìn chút nhé
Edit by _violet_

hoa_nhodn
17-03-2007, 05:18 AM
Chữ thế sao mà đọc được chời !!!!!! khó đọc we'!

khoc_trong_dem
17-03-2007, 06:42 AM
That su la chũ khó dọc quá viet lai chac de hieu hon ^^

kissrose
07-04-2007, 09:06 PM
Em biết anh nói anh chỉ là hạt cát ý anh ko muốn em đau thôi. Nhưng sau vì nhìn thấy em buồn và khóc anh đã thay đổi ý định ko nghĩ nữa cảm ơn anh cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu

tinhyeunaophaitrochoi
08-04-2007, 12:28 AM
cai gì mat di mình moi cam thay hoi tiec ban à.giong minh ne.luc con wen cai gi minh cung cai lai va cho la chang co gi khi xay ra ròi thì moi biet cam giac cua no nhu the nao.luc con wen minh nghi ko wen nua thi co the lam ban nhung anh ay ko chiu.anh ay noi ai lam ban thi lam nhung doi voi anh ay thi ko.minh chi cươi va cho la vo ly nhung khi chia tay ròi tình co gap nhau ròi moi biet.no dau lam ban à.nen minh hieu cam giac cua ban.

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
08-04-2007, 12:35 AM
Mình cũng vậy. Phải ròi xa anh ấy làm tim mình nhu võ tan tùng mảnh. Nhung mình hok còn sư chọn lưa nào khác. Tình Yeu^ làm cho con người ta dau khổ vậy sao. Có lẽ mình sẽ giũ mãi tình yeu^ này. Không bao jo` quên dược anh ấy

emluonlaem
08-04-2007, 12:51 AM
con đường hôm nào chung bước có anh đưa em về , mà sao giờ chỉ mình em hiu quạnh thôi ảnh. anh đã quên em thật rồi, em nghe đâu đây hơi thỡ nồng nàn của anh vẫn còn đậy. em đã yêu anh thật rồi.
lần đầu tiên em gặp ạnh, em nhìn anh thật lâu và chẵng hiểu sao vô tình hay xứ mệnh tình yêu mang đến, cả anh và em đều bị cảm với cơn gió tình ái ấy. em thấy tim mình rung động ,cã đêm ấy em nhớ nụ cười anh, nhớ ánh mắt anh đả nhìn em đêm ấy. anh khéo léo làm quen, bắt chuyện cùng em _ cô bé lạnh lùng khép mình trong vỏ ốc.Rồi anh và em yêu nhau từ khi nào củng ko biết nửa , chẳng có lời tỏ tình nữa. cả anh và em đều tư nguyện đến với nhau. em hạnh phúc khi được ở bên anh , hạnh phúc trong vòng tay anh , và hạnh phúc trong nhửng nụ hôn còn dang dơ... em mãi ngu mê trong giấc mơ của riêng mình mà ko hề nhận ra tình yêu anh giành cho em chỉ là phù du thôi, ko nhận ra rằng anh đang dối lừa em,.....
anh à! chúng mình với trời mưa anh nhĩ? lần nào ỡ bên nhau trời cũng mưa phùn thật lạnh. đó là định mệnh cho 1 ngày chia tay sắp đến nhưng em đã ko kịp nhận ra diềm báo ấy. em ngốc nghếch biết chừng nào phãi ko ảnh /? có lẽ trái tim em khi đó ko còn nghĩ được gì là mong thời gian trôi thật chậm đễ em được bên anh lâu hơn chút nua. em yêu anh bằng tất cã sư ngây thơ cũa mối tình đầu. đễ anh mĩm cười giểu cợt em khi ko biết cách đón nhần 1 nụ hôn , thế mà anh đã xa em , xa em trong lúc em cần có anh nhất. khi trái tim em đang tráo dâng ngọn lữa tình nồng ấm nhất thì anh đành lòng cất chân về nơi bình yên nhât. em trách ai đây? ôi! sao em ko biết mình đã quá trèo cao, một người giáu có , galang như anh sao có thể yêu cô bé nhà quê như em, sao em lại tin rằng tình yêu là vị thần công bằng , ông san bằng tất cả tiền tài , địa vị và tuổi tác? sao em lại phá võ ốc hôm nào để đón chào tình yêu anh dễ dàng vây? mưa ơi! mưa rơi thật nhẹ mà nỗi cô đơn trong tôi đong đầy quạ tôi kocos anh bên mình , tôi chĩ còn lại 1 mình trong nỗi nhó về anh. anh đang vui bên 1 hình bóng mới, anh dã quên những giây phút ta bên nhau , quen nhũng kỉ niệm êm đềm trẻ thơ hồn nhiên của chúng ta..... khi người ta ko yêu bằng ngõn lửa cháy của trái tim thì sao họ nhớ được phải ko ảnh? phải chăng ko có lời tỏ tình nên anh ra đi củng ko 1 lời chia tay? em đả kophaix là 1 nữa mà anh đang tìm kiếm , người ấy cũa anh ko phãi là nhửng gì nguyên sơ, bình giản đả đến với anh phải ko anh?
em đang sống trong nổi đau vô bờ , noi đau cũa mối tình đàu tuyệt vọng. dù sao em củng mong anh dược hạnh phúc và mong anh sẽ gặp người tình yêu anh như em đả yêu anh...
em yeu: vũ thị bích ngoc.

kissrose
10-04-2007, 12:18 AM
yêu là phải biết chấp nhận. Ko gì là mãi mãi phải ko? Nhưng dù sao mình cũng phải cố. Cố đễ giữ được người con trai mình yêu

kissrose
11-04-2007, 02:03 AM
yêu là phải biết đau. ko đau ko phải tình yệu Đau 1 lần cho ta trải nghiệm 1 lần