PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tao xin lỗi



jun1510
17-03-2007, 04:11 AM
chìu nay ra bờ hồ ngồi bỗng nhiên thấy nhớ cái thời áo trắng quá chừng.không bít giờ mọi người như thế nào và có ai trong bất chợt cũng khư tao không nữa...và có ai nghĩ đến tao không??thời áo trắng đó qua rồi có trở lại được đâu không hỉu sao ngày đó tao lại kg trân trọng nó...nghĩ đến ngày nào 4 đứa củn củn đạp xe đi học...đi chơi...lết hết quán này rồi quán kia,rồi bày đủ thứ trò phá phách rồi cười nói "mày""tao" thật là vui vẻ quá chừng.giờ mỗi lần tao vô bờ hồ tao lại thấy cảnh tụi mình ngồi đó ăn "đùi gà " ( tao còn nhớ đây là món khoái khẩu của Tươi đen...:so_funny: ).ngày chia tay thời áo trắng...chia tay lớp học...tụi mình đã để lại trong lòng nhau tất cả những tức giận những mâu thuẩn đến bây giờ nghĩ lại tao thấy nuối tiếc quá...bây giờ tao mới hỉu được mọi chiện hình như lỗi đều ở tao...có lẽ do tao ngốc quá nên đã để dễ dàng mất đi những tình bạn đẹp như thế.tao nghĩ đến bây giờ chắc tụi mày ghét tao lắm...vì tất cả những chiện đã xảy ra tao muốn nói : TAO XIN LỖI !! nếu ngày xưa tao nói từ này sớm hơn có lẽ tụi mình sẽ kg như thế.bây giờ mỗi đứa 1 nơi hết rồi và tao cũng biết rằng có thể tụi mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...mà dù có vô tình gặp nhau thì chắc cũng" lặng lẽ đi lướt qua nhau"...mãi chắc tao cũng không dám đối mặt với tụi mày mà nói 3 chữ đó đâu.nếu như 1 ngày nào đó có đứa nào đọc được những dòng này của tao mong tụi mày nhận lời xin lỗi chân thành từ tao và tụi mày hãy bít rằng tao sẽ không quên tụi mày những người bạn đã từng khiến tao phải cười ngất ngây...Cái gì mất đi ròi người ta mới nhận ra được nó đáng quí thế nào...khi tao đã không còn nhận được những nụ cười từ tụi mày tao mới biết được...những nụ cười đó là vô giá...không mong tụi mày có thể quên đi những gì tao đã làm không mong tụi mày tha thứ cho tao...tao hy vọng tụi mày luôn hạnh phúc...luôn cười...những nụ cười như ngày xưa tao đã từng thấy dzậy đó.có lẽ tụi mày sẽ không muốn bít gì về tao đâu nhỉ?? nhưng tao vẫn muốn nói với tụi mày..tao vẫn khoẻ vẫn vui vẻ..và tao cũng chửng chạc hơn xưa nhìu rồi tụi mày à...và tao cũng sẽ kg để 1 người nào bùn vì tao nữa đâu...sẽ giữ họ bằng 2 tay của mình.......1 lần nữa tao xin lỗi !!!