Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lỡ yêu



tuoibietbuon
16-03-2007, 09:07 AM
Tôi và anh tay trong tay dưới một buổi chiều với những tia nắng nhẹ và làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân đang tới. Anh nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi và thỏ thẻ những lời thật mặn nồng mà trước đây tôi vẫn nghĩ đó là những lời trót lưỡi đầu môi. Anh lo cho tôi từng ly từng tí, cũng không thua kém gì những người trước đây, tôi thấy hạnh phúc lắm và rồi...... Tôi đã lỡ yêu anh, trái tim tôi đã sa vào lòng anh lúc nào mà chính tôi đây cũng không hay.......đã một thời gian khá lâu rồi tôi không có cảm giác này và trái tim tôi cũng bắt đầu rung động lại qua những khó khăn trong đời mà tôi phải trải qua. Chúng tôi vui đùa bên nhau rồi một hôm anh nói với tôi, "em ơi anh không biết là anh muốn gì nữa,..........em nghĩ là em có thể đợi anh không?" tôi chỉ biết đứng yên lặng nhìn và suy nghĩ những lời anh nói. Những khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh thì anh nói, " em đừng nhìn anh như thế" tôi không thể hiểu nổi về anh và đó là tất cả mà tôi có thể làm được và mong rằng anh không ngại chia sẻ cùng tôi. Một lần anh gọi cho tôi và nói, "em cho anh thêm thời gian được không lúc nào được thì anh sẽ gọi cho ẹm," trong khi đó tôi đâu có ép anh điều gì, tôi cũng không đòi hỏi anh một thứ hay chuyện gì. Từ lúc biết anh cho tới lúc quen anh tôi biết và thấy được là tôi sẽ phải trải qua nhiều nhưng tôi không nghĩ là những chuyện này vả lại tôi yêu anh lúc nào không hay. Có lẽ vì tình yêu mà tôi đã không ngại những trở ngại và bỏ qua tất cả. Tôi đã chọn anh thì tôi sẽ chấp nhận. .Cho tới lúc tôi cảm nhận được sự trống rỗng khi không có anh thì tôi mới biết là tôi đã lỡ yêu ạnh Nhưng giờ đây tôi không biết phải làm gì hơn nữa, tuy rất buồn nhưnng cũng chỉ biết tôn trọng và ráng tiếp bước. Người ta có nói một câu "When you love someone you got to learn to let them go" tuy khó đó nhưng nó rất đúng, tuy đúng đó nhưng mấy ai làm được?????..........Tôi đã trải qua và được nếm mùi tình yêu nhưng lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận được nhưng tôi cũng học hỏi được nhiều và "learn to let them go" Tuy rằng tôi biết chắc là thời gian sẽ giúp tôi những ngay giây phút này đây thì.........thôi thì mòng rằng và ráng tin rằng thời gian sẽ giúp tôi.......

Silent*
16-03-2007, 06:06 PM
OK, chúc bạn vui vẻ hơn ! Mọi chuyện sẽ qua mà ! Chú ý cách type font nha ^^ :)

caocon
17-03-2007, 12:43 AM
Anh ấy là một "giang hồ thứ thiệt", nhưng tui lỡ yêu anh ấy mất rồi, làm sao đây nhỉ?

thbl3004
17-03-2007, 03:11 AM
thì tập trở thành phu nhân của đại ca đi. Giống " Vu Hạo " đấy

Raito Yagami
17-03-2007, 07:51 PM
hic hic..chiện này đọc lu bu wa'

thatinh_bunchan
19-03-2007, 07:33 AM
nhìn chữ màu tím nhưc đầu we'

pe_nguyen_kute
07-04-2007, 10:31 PM
màu tím đẹp chừ nhưng nó là màu rất là bùn ! Mà hok hĩu sao tui lại rất thix màu tím hihihihihihih ! Chúc bạn tìm được tình yêu đẹp nha !

Mít Ướt
07-04-2007, 11:09 PM
khó đọc chút...........^^

thientan_777
07-04-2007, 11:40 PM
.....rắc rối.........khó hiu..........:thatall: :thatall:

congtuan14
08-04-2007, 05:35 AM
bó tay với mấy cái chuyện này

thiên thần_lovely
08-04-2007, 06:29 AM
làm biến dọc truyện dài quá!!!!

doanthithuong
27-04-2007, 08:52 PM
một chút yêu thương anh trao em trong phút giây vội vã
Cũng đủ làm xoa dịu một cơn đau.
Tình yêu của anh có thể là những phép màu.
Nhưng có thể là lời dối trá.
Tiếc rằng tim em ngây thơ quá.
Không thể làm ấm mãi trái tim anh.
Thôi cũng đành ái ân bề ngoài.........
........cứ mặc cho tiêu tan mất.
___________________________________