Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư tình đầu tiên....cuối cùng !!!!



bcodon
16-03-2007, 07:22 AM
Gửi những thần dân chưa quen...và gửi cho em !!!
Mùa Xuân đến rồi sẽ đi , lẻ đó là tự nhiên...Tôi yêu em rồi quên em , thế có phải là tự nhiên không ??? Mọi điều chưa chắc chắn sẽ chỉ là những hy vọng , vì thế tôi hy vọng sẽ quên em , cũng như mùa xuân vậy !!!
A T biết không ? Anh nhớ T nhiều lắm _ nhớ đôi mắt buồn , nhớ giọng cười vô tư ít nói và nhớ nhất là em nói không yêu anh...! Mà đã không yêu thì thôi , lẻ tự nhiên như thế thì hay biết mấy !! Nhưng anh thì không phải thế , một lần nữa anh muốn nói đó là sự thật !
Có ai cứu tôi không ???? Chắc chắn là không !
Ai cũng có tình yêu và có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi cũng vậy , và tôi có trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Nếu đó là thất bại thì sẽ đem lại cho tôi những kinh nghiệm , và thành công sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Điều cốt yếu là " tôi ơi đừng tuyệt vọng ".
Mong rằng đừng có những người mộng tưởng như tôi !!!!!
Chào thân ái !

kissrose
17-03-2007, 02:29 AM
Bạn nói đúng ai cũng phải 1 lần vấp ngã. Nhưng hãy cố gắng đễ đứng lên bằng đôi chân của mình nhe

boy_hiphopdl
17-03-2007, 06:18 PM
anh T là ai dzạy.nói rõ tên chớ bạn

mongemquayvebenanh
17-03-2007, 07:20 PM
chuyên. dau còn co doa, cu tu tu