Xem đầy đủ chức năng : Một ngày buồn _hôm nay bạn có buồn ko?
Hạ anh
15-03-2007, 09:29 AM
Buồn , lang thang chán , lên mạng tìm một chỗ để post cho khuây khỏa mà chả có , đành mở riêng cho mình vậy.
Buồn , mệt mỏi , ức chế . Muốn khóc thật to mà ko thể tìm đc. cho mình nổi 1 tiếng nấc , nước mắt thì cứ chảy dài , sao thế nhỉ???? Muốn tìm con bạn để nhìn nó cười và để cười cùng nó nhưng lại chỉ sợ để nó thấy mình khóc , mình ko muốn nó thấy mình buồn, cũng ko muốn làm nó buồn lây . Gặp nó chỉ muốn hấy nụ cười của nó, nhưng .. ... buồn quá, chán nản quá .
Muốn jì đây ?? muốn jì chứ? Muốn gào lên "để tôi yên " , nhưng có làm đc. đâu ? Thật đáng buồn , đáng buồn cho mày , vô dụng quá , biết ko !
Chờ đợi một ngày mai sẽ khác ,một ngày mà mình có thể thoải mải mỉm cười bình thường như những đứa con gái bình thường khác , nhưng.... ngày mai đến muộn quá , muộn quá ...
Ngaymai_den_muon
caykeomut
16-03-2007, 07:49 AM
hãy khóc cứ khóc trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng......
buồn , chán nản... ai cũng phải trải wa mà bạn... ngày mai dẫu đến muộn nhưng sẽ tốt hơn hôm nay , hãy tin như thế nhé
thảo nguyên xanh
07-04-2007, 05:39 AM
Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng luôn tốt đẹp đối với mình, đôi lúc nỗi buồn còn nhiều hơn cả niềm vui. Vì vậy, mỗi khi bạn buồn, bạn cứ khóc thiệt nhiều nếu điều đó giúp bạn vơi đi nỗi buồn, tôi cũng vậy đó.
Nhóc lì
07-04-2007, 05:48 AM
Nếu khóc mà giải quyết được mọi chuyện thì cứ khóc cho mọi chuyện trôi qua. nhưng nếu khóc mà ko làm được gì thì khóc để làm gì chư. Thay vì khóc thì bạn hãy can đảm đứng lên và làm những gì mình phỉa làm hoặc có thể làm được thế có lẽ có ích hơn là khóc
semaiyeuanh59
07-04-2007, 07:12 AM
hỏi thử xem có ai chưa một lần buồn cơ chứ , những lúc đó sao mà thật chán chường , muốn khóc lên thật to nhưng có bao giờ dc đâu chứ...........
ice_cream2411
07-04-2007, 09:07 AM
khóc thật nhiều đi rồi abn5 sẽ cảm tah6y1 vui lên thôi.chúc abn vui
m1ssy0u.0nl1n3
30-04-2007, 05:05 AM
Cuộc đời luôn là vậy nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui.Niềm vui đến rồi đi thật nhanh,còn nỗi buồn thì để lại 1 vết hằn trong trái tim ta,và có lẽ sẽ kô bao giờ quên được.
Hãy học cách sống cùng nỗi đau,để 1 ngày trái tim ta chai sạn,để 1 ngày ta kô còn thấy đau.
hoa sao
01-05-2007, 03:40 AM
Phải đi hết ngày buồn thì mới chạm tới ngày vui được. Rồi thì tất cả cũng trôi qua thôi mà :)
Nói với mình...
Mình rất chi là có hứng thú với nỗi buồn :rain: Người ta có thể nghĩ mình ngông nghênh quá, lạ đời quá ... Nhưng nỗi buồn cũng chỉ là một vị trong những vị của cuộc sống, một màu trong bao nhiêu sắc màu của cuộc sống - ng` thích vị ngọt thì cũng có người thích vị đắng, ng` thích màu sáng thì cũng có người thích màu tối. Thích,nhưng không đắm chìm. Buồn đủ để mơ màng ,thẩn thơ thôi. Cuộc sống của mình,ai nhìn vào cũng thấy ngập trong tiếng cười và rất chi là happy đấy thôi :smile:
Knight'b0y
02-05-2007, 08:52 PM
hãy đừng đợi chờ người khác mang lại niềm vui cho mình ! cái cũ sẽ fai ra đi thì cái mới mới có thể dênd được !! tự mình nên tạo cho mình niềm vui !!! cố gắng lên bạn ơi !!!
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
02-05-2007, 10:47 PM
Đôi khi PLB cũng có tâm trạng giống như vậy.........
Không hiểu tại sao mình lại buồn bực như vậy mà tại sao lại không thể nói ra
Cảm giác mnhuw mình đang cô độc vậy - không thể khóc thét lên những gì mà làm cho lòng ta nặng trĩu ......Trong giây lát ta nghĩ đến tương lai, nhưng tương lai trong mắt ta lại toàn một màu đen, ta chỉ biết để cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má
Sao những niềm đau chôn giấu ấy, U đừng nên tự nghĩ mình là con người vô dụng hay không cứng cỏi chút nào vì khi ta khóc một mình thì những người xung quanh không biết đến nhưng cuộc đời biết bạn đang rất buồn vì thế hãy vươn lên sống thật mãnh liệt như những cây xương rồng - bạn nhé !!
tihon95
04-05-2007, 01:46 AM
Ai mà chả có lần từng buon. Nêu bạn buồn, hãy khóc đi. Nõi buôn se voi di mot nua
cobethodan
04-05-2007, 03:23 AM
hà anh........PLb cả hai bạn hình như có một nỗi buồn tuy nó đã theo thời gian đã qua đi và cái tháng ngày đó đã thuộc về quá khứ nhưng đâu đây trong sâu thẳm nỗi đau vẫn vọng về khơi lại những gì làm lòng bạn gợn sóng ,một chút nuối tiế thoáng qua dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đây nhưng tất cả chỉ là mottj cơn gió thoảng qua ,hẫy quên đi hãy nghĩ đến viec khác nó sẽ giup bạn nhanh chóng quên đi mà thui và muốn gào thét thì hãy cứ gào thết như gió đã nói hãy cứ gào thét để ta biết được ta vẫn là một con người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.