Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thử tài thơ



khongten_vn20032000
15-03-2007, 03:48 AM
Thà không yêu cho cuộc đời trong trắng,
Lỡ yêu rồi phải cố gắng thành công.

Nhập chung thành 1 topic thôi nhé bạn ,chúc vui :D
Phong Linh

khongten_vn20032000
15-03-2007, 03:50 AM
Sinh ra là phận má hồng
Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay
Cuộc đời buốt giá đắng cay
Lau khô giọt lệ đón ngày nắng xuân

tieubachlongtctn
15-03-2007, 06:44 AM
còn tôi lại phận đàn ông
buồn vui thế sự đục trong cõi người
biết mình phận chẳng thắm tươi
nên dòng lệ thảm khẽ cươi.. cho qua

prettyanhthu
15-03-2007, 09:52 AM
Nam Nữ số phận khác nhau?
Ai mà chẳng có nổi đau nổi buồn
Ai cũng có lúc lệ tuôn
Ai chẳng mong hạnh phúc muôn thuở đời

amy_le
15-03-2007, 12:37 PM
thế gian đẹp nhất mặt trời
cuộc đời đẹp nhất là người mình iu
kakaakakkakkakaka

romeo si tình
16-03-2007, 01:50 AM
hận nhau cũng bởi chữ yêu
thương nhau cũng bởi cái điều như trên
vì đâu ta lại nên duyên
để cho bể khổ mang tên chúng mình

vip_b0y_cp
16-03-2007, 08:57 AM
tình người biết trước được đâu
lúc thương lúc hận chuyện thường mà thôi
tôi nay xin nói đôi lời
đừng lên yêu sớm thêm sầu lòng đau

soluu_hương
16-03-2007, 09:20 PM
Hận người hận chữ yêu thương
Hận em nhưng lòng vấn vương đợi chờ

lailinhlinhht
17-03-2007, 05:02 AM
hận nhau cũng bởi chữ yêu
thương nhau cũng bởi cái điều như trên
vì đâu ta lại nên duyên
để cho bể khổ mang tên chúng mình


Bởi vì không nợ lắm tình
Bể thêm 2 đứa chúng mình... có sao?
Cũng như trời có lắm sao
Bể khổ như thế đã nào... ăn thua !

meo nhể !

arsenelupin
17-03-2007, 07:51 AM
Hôm nay trời dẫu có mưa
Ngày mai dẫu nắng vẫn đưa em về
Bao ngày ta đã đam mê
Bây giờ cô độc ê chề với trăng

vip_b0y_cp
17-03-2007, 09:38 AM
ngồi buồn nhớ em chỉ muốn khóc
nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ anh đây
không có em ai là người lau nước mắt
và mỉm cười nói nhẹ nín đi anh

babydexuong_laem
18-03-2007, 09:32 AM
Yêu là khô nên suốt đời đau khổ
Giữ làm sao cho nguyên vẹn mối tình

romeo si tình
18-03-2007, 06:24 PM
Bởi vì không nợ lắm tình
Bể thêm 2 đứa chúng mình... có sao?
Cũng như trời có lắm sao
Bể khổ như thế đã nào... ăn thua !

meo nhể !

với anh chuyện đã như mưa
còn đâu duyên cũ tình xưa hỡi người
thương nhau nhưng cũng xa rồi
người xưa vẫn đó nhưng đời chia hai

nghe wen wen hình như là....:fi:

vip_b0y_cp
19-03-2007, 02:12 AM
ngày mai xa cách nhau rồi
em về nơi ấy trăm điều thương đau
vì ta mãi để mất nhau
còn yêu nhưng cách xa lòng vấn vương

prettyanhthu
19-03-2007, 07:20 AM
ngày mai xa cách sao anh?
Tình mình vẫn còn mà đành xa nhau?
hay tình đã nhạt phai màu
Anh đã yêu ai từ lâu ấy rồi
Nếu vậy em cũng đành thôi
Ngày mai hai đứa hai lối mà đi

chieuanhlong
19-03-2007, 09:15 AM
Thôi thì chấm dứt từ đây
Vì anh hai mặt vì em hai lòng
Nước mắt em chảy đôi dòng
Lòng anh cũng nhói nhưng đành chia tay.

Ngày mai Biển - Sóng chia tay
Không yêu nhau nữa nhưng chưa đoạn tình
Gặp nhau, em vẫn cười xinh
Anh cũng chào lại, đôi mình - Bạn thân
. ... e..m.... ..... h............a...............!

vip_b0y_cp
20-03-2007, 08:27 AM
ngày mai xa cách sao anh?
Tình mình vẫn còn mà đành xa nhau?
hay tình đã nhạt phai màu
Anh đã yêu ai từ lâu ấy rồi
Nếu vậy em cũng đành thôi
Ngày mai hai đứa hai lối mà đi
--------------------------------------------------
bước đi nhưng vẫn mong chờ
một ngày em đến lối lại tình xưa
tình yêu vẫn đậm thắm màu
yêu nhau sao lỡ trong lòng hoài nghi
đi đâu được nữa bây giờ
khi tình yêu đã tan thành khói mây

phantung16
20-03-2007, 08:50 AM
han ke bac tinh choi khong dep
hen ngay gap lai tra thu xua

vip_b0y_cp
20-03-2007, 08:54 AM
tình yêu đâu có hận thù
ai ngu thì chết trách chi lòng người

cuppycake
20-03-2007, 10:31 AM
Trong vũ trụ có muôn ngàn gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Trai như anh đâu phãi đa tình
Mà theo đuổi một bóng hình không xứng đáng
Không có em bầu trời vẩn sáng
Không có em tôi vẩn có người yêu!!
_____________________________________
http://i168.photobucket.com/albums/u192/fa103_hufs/HL1_SM.gif

Trong vũ trụ có muôn ngàn trai tốt
Anh tưởng rằng không ai tốt hơn anh?
Gái như em đâu phải si tình
Mà giữ mãi một bóng hình không đáng
Không có anh đời vẫn đầy ánh sáng
Không có anh tôi vẫn vạn người yêu!

cuppycake
20-03-2007, 10:52 AM
han ke bac tinh choi khong dep
hen ngay gap lai tra thu xua
Hận làm chi vì cuộc đời ngắn ngủi
Để dành hơi mà vui vẻ có hơn?

cuppycake
20-03-2007, 11:14 AM
tình iu ko phải món hàng
xin anh đừng bán đừng mua bằng tiền
tình iu ko phải món quà
xin anh đừng lấy tình thừa tặng tôi
_____________________________________

Tình yêu chính hẳn món hàng
Anh đem đổi lấy cô nàng anh yêu
Tình yêu cũng thể món quà
Anh đem tặng hết người yêu chung tình!

romeo si tình
21-03-2007, 01:06 AM
tình iu ko phải món hàng
xin anh đừng bán đừng mua bằng tiền
tình iu ko phải món quà
xin anh đừng lấy tình thừa tặng tôi
_____________________________________

Tình yêu chính hẳn món hàng
Anh đem đổi lấy cô nàng anh yêu
Tình yêu cũng thể món quà
Anh đem tặng hết người yêu chung tình!

tình anh đâu gửi linh tinh
tình anh anh chỉ chao mình em thôi
dẫu cho duyên đã xa rồi
vẫn mong em mãi là người tôi yêu:5:

cuppycake
21-03-2007, 04:49 AM
tình anh đâu gửi linh tinh
tình anh anh chỉ chao mình em thôi
dẫu cho duyên đã xa rồi
vẫn mong em mãi là người tôi yêu:5:


tình đã trao anh đừng đòi lại
duyên xa rồi nào phải tại ai
thời gian thì vẫn còn dài
chỉ mong anh mãi đừng sai lời thề...

cuppycake
21-03-2007, 05:10 AM
Thôi thì chấm dứt từ đây
Vì anh hai mặt vì em hai lòng
Nước mắt em chảy đôi dòng
Lòng anh cũng nhói nhưng đành chia tay.

Ngày mai Biển - Sóng chia tay
Không yêu nhau nữa nhưng chưa đoạn tình
Gặp nhau, em vẫn cười xinh
Anh cũng chào lại, đôi mình - Bạn thân
. ... e..m.... ..... h............a...............!
Yêu như thế cũng là nên chấm dứt
Anh "phong ba", em cũng kẻ bạc tình
Nước mắt thật hay chỉ là nước...lã
Nhói lòng anh hay nhói tận...sao băng?

Chia tay đó có đau lòng biển sóng?
Có tình đâu mà phải sợ đoạn tình?
Gặp nhau không lẽ mình lại khóc
Bởi lẽ đôi ta chẳng phải "gà"!
.......a....nh............n.......h.........ỉ... ...........

Hihi

vip_b0y_cp
21-03-2007, 07:33 AM
Đời vắng nhau rồi có vui không?
Tâm nghe man dại đến quây vòng
Ừ ! Thôi rẽ lối tình đôi lứa
Ngày tháng riêng ta vẫn ngược dòng !

Còn nhớ chiều nao trông bóng mây
Nắng ấm vàng ươm dưới sân đầy
Ngờ đâu cơn gió về than khóc
Nhỏ xuống mưa hờn ai có hay !

country_foot
21-03-2007, 07:54 AM
Mưa vẫn rơi giọt dài giọt ngắn
Đêm vẫn dài khi vắng bóng em
Xe vẫn chạy 2 dòng xuôi ngược
Nhưng giọt lệ thì chỉ ngược mà thôi...

vip_b0y_cp
22-03-2007, 07:52 AM
Sầu tình vương vấn bấy lâu
ẩn chứa trong đầu..nhiều nỗi suy tư
mỗi ngày mỗi một lá thư
viết cho em đó ..tâm tư lòng này ......!

Giờ thì em đã đổi thay
cho giọt sầu tủi đông đầy dòng châu
ngoài trời lát đát mưa ngâu
mình anh lặng lẽ ôm sầu dỡ dang

Hận thay số kiếp bẻ bàng
phải chịu nhiều nỗi ưu mang trong đời
nỗi sầu giờ đã lên ngôi
chỉ còn nổi nhớ đơn côi đêm dài

Dịu dàng tiếng nói khoan thai
vang lên êm ả bên tai ngọt ngào
nụ hôn nòng ấm em trao
vội bay theo gió xua vào lãng quên...!

Thuyền tình cứ mãi lênh đênh
đang trôi trên sống bấp bênh đôi dòng
nỗi lòng có nói như không
em giờ vui với người chồng tương lai...!

tinhbuon12
22-03-2007, 09:16 PM
một phút gặp nhau ngàn phút nhớ
một giờ nói chuyện vạn giờ thương
ai chắp cánh cho chim bay về tổ
ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau

Em đi rồi để anh trong nỗi nhớ!!!
Anh,kẻ khờ vẫn mãi đứng ngu ngơ...
Cảnh xưa còn đây,mà hình em đã mất!!!
Nguyện nơi đây chờ em đến bạc đầu...

vip_b0y_cp
23-03-2007, 05:19 AM
Tiếng nói nào ngày xưa đã nói
Lời hẹn nào thỏ thẻ bên tai
Thời gian cứ vẫn đi miệt mài
Chỉ là khoảng trống giữa tương lai