Xem đầy đủ chức năng : Ko phải là anh ... ko phải là một niềm thương xa vắng...!!!...
gió_đi_hoang
15-03-2007, 02:03 AM
Em sẽ khép lại những gì nhỏ bé của ngày xưa ... sẽ thôi hối tiếc những gì mình đã chọn của cái ngày xa ấy ... Em sẽ thôi bỏ rơi chính mình ... sẽ nắm chặt cái hạnh phúc đang mang . Anh rất đặc biệt trong em ... nhưng ko phải là người em chọn ... ko phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em ... Cái ngày ấy ... tất cả đã định sẵn ... Em cứ luôn quanh quẩn với những nghi ngờ ... luôn lo sợ về hạnh phúc mình đang mang . Biết đâu chỉ là mơ ... nó sẽ lại vỡ tan trong nước mắt như cái ngày chẳng mấy xa xôi của năm nào . Em cứ luôn hoài vọng một cái gì đó ... mênh mang ... xa vời ...Đêm qua em mới nhận ra một điều ... với em ... anh ấy là một phần ko thể thiếu . Hơn một năm qua , người ở bên em là anh ấy ... cứ luôn chờ đợi và hi vọng ... Hạnh phúc là một màu xanh ... ai đã cho em những gì ngọt ngào nhất ?!? Đôi mắt em đong đầy lệ ... nước mắt chảy dài trên gối ... " ... có những điều chồng ko thấy hối tiếc nhưng nếu ko gặp vợ và ko yêu vợ thì chồng sẽ hối tiếc lắm ... " ... Anh ấy đã nói thế đấy ! Em rất sợ những gì mật ngọt ... nó man trá ... mang đầy mật đắng ... Em cứ luôn hờ hững với những gì người ta mang đến cho em ... Em sợ phải đau ... sợ những gì của thước phim dài quá khứ ... Có thể bất cứ ai nói điều đó em sẽ đều cho là giả dối ... nhưng với anh ấy ... em tin ... Trái tim em đã nhói lên ... hạnh phúc ! Em sợ cái cảm giác nhói đau ấy ... nó làm nước mắt cứ rơi mãi ko thôi ... Em đã nghi ngờ cái chân thành ...và tin những điều gian dối ... Tệ hại quá ! Em cứ khóc như thế ... khóc vì cái rung động sâu trong trái tim ... khóc vì mất đi niềm tin và hi vọng ... Cái ngày em cô đơn nhất ... tuyệt vọng nhất ... chạy trốn trong thế giới game online ... ko có ai bên mình ... cái ngày mà đôi mắt em đục đi ... cứ trơ ra ...tang thương một màn mưa giăng trắng ... ai đến ?!? Khi tất cả những gì thân thương nhất bỏ rơi em ...bản thân em cũng bỏ rơi chính mình ... ai đã kéo em lên từ cái vực sâu thẳm nhất ?!? Em có gì ngoài nỗi tuyệt vọng và sự bi lụy ?!? Chẳng còn gì hết ... trống không ... Là anh ấy ... người duy nhất đến bên em khi tất cả rời đi ... người duy nhất cười với em chân thật ... Đôi mắt em lòa đi theo tháng ngày ... lòa đi vì mất mát ... vì quá khứ đau thương ... Em ko biết mình đã mang tội gì ?!? Phải chăng em đã sai khi yêu hết mình hả anh ?!? Anh ấy đã đến trong lúc tuyệt vọng nhất ... để rồi có một tình yêu mang nhiều vết cắt nhất ... Vẫn cứ lẳng lặng bên em ... Giờ thì em mới hiểu ... ai là niềm hạnh phúc của em ... Em ko thể một lần nữa cho đi tất cả : cảm xúc và niềm tin ... Nghi ngờ là một cách để tự bảo vệ cho chính mình . Em cũng ko thể bỏ đi khát vọng và cuộc sống của chính mình ... vì em là gió ... gió đi hoang ... em ko thể trói chặt mình ... Nhưng em sẽ yêu ... yêu một người ... và bên một người ... ko phải là anh ... ko phải là một niềm thương xa vắng !!!...
... gió ơi , đừng khóc...
kesevenlove
15-03-2007, 02:17 AM
chân lý cuối cùng trên cõi đời này là yêu. Yêu là sống và còn sống là yêu
sad princess
15-03-2007, 02:31 AM
Em cứ luôn quanh quẩn với những nghi ngờ ... luôn lo sợ về hạnh phúc mình đang mang . Biết đâu chỉ là mơ ... nó sẽ lại vỡ tan trong nước mắt như cái ngày chẳng mấy xa xôi của năm nào .......Hạnh phúc là một màu xanh ... ai đã cho em những gì ngọt ngào nhất ?!? Đôi mắt em đong đầy lệ ... nước mắt chảy dài trên gối ... " ... có những điều chồng ko thấy hối tiếc nhưng nếu ko gặp vợ và ko yêu vợ thì chồng sẽ hối tiếc lắm ... " ... Anh ấy đã nói thế đấy ! Em rất sợ những gì mật ngọt ... nó man trá ... mang đầy mật đắng ... Em cứ luôn hờ hững với những gì người ta mang đến cho em ... Em sợ phải đau ... sợ những gì của thước phim dài quá khứ ... Có thể bất cứ ai nói điều đó em sẽ đều cho là giả dối ... nhưng với anh ấy ... em tin ... Trái tim em đã nhói lên ... hạnh phúc ! Em sợ cái cảm giác nhói đau ấy ... nó làm nước mắt cứ rơi mãi ko thôi ... Em đã nghi ngờ cái chân thành ...và tin những điều gian dối ... Tệ hại quá ! Em cứ khóc như thế ... khóc vì cái rung động sâu trong trái tim ... khóc vì mất đi niềm tin và hi vọng ......... Em có gì ngoài nỗi tuyệt vọng và sự bi lụy ?!? Chẳng còn gì hết ... trống không ... Là anh ấy ... người duy nhất đến bên em khi tất cả rời đi ... người duy nhất cười với em chân thật ... Đôi mắt em lòa đi theo tháng ngày ... lòa đi vì mất mát ... vì quá khứ đau thương ... Em ko biết mình đã mang tội gì ?!? Phải chăng em đã sai khi yêu hết mình hả anh ?!? Anh ấy đã đến trong lúc tuyệt vọng nhất ... để rồi có một tình yêu mang nhiều vết cắt nhất ... Vẫn cứ lẳng lặng bên em ... Giờ thì em mới hiểu ... ai là niềm hạnh phúc của em ... Em ko thể một lần nữa cho đi tất cả : cảm xúc và niềm tin ... Nghi ngờ là một cách để tự bảo vệ cho chính mình . Em cũng ko thể bỏ đi khát vọng và cuộc sống của chính mình ... vì em là gió ... gió đi hoang ... em ko thể trói chặt mình ... Nhưng em sẽ yêu ... yêu một người ... và bên một người ... ko phải là anh ... ko phải là một niềm thương xa vắng !!!...
... gió ơi , đừng khóc...
gió ơi...gió đi vô định....nước mắt gió mang trong cuộc đời cay đắng...mật ngọt đều chuẩn bị để đổi thành vị đắng nghét nơi đầu môi...nên em nghi ngờ..như 1 cách để bảo vệ chính mình....trái tim yếu đuối nhỏ bé...đập từng hồi trong đau thương.......rồi gió.....hạnh phúc...
*pInk horizon*
15-03-2007, 06:03 AM
Nhưng em sẽ yêu ... yêu một người ... và bên một người ... ko phải là anh ... ko phải là một niềm thương xa vắng !!!...
... gió ơi , đừng khóc...
Hồn dĩ vãng bị gió cuốn tung thổi ngược về hiện tại ,tình yêu ấy liệu có trọn vẹn không khi trong em anh vẫn còn tồn tại. Người ấy đến bên em lúc em cần nhất nhưng tận thẳm sâu trái tim em tình yêu ấy có phải dành riêng cho người ấy????Thương - Yêu ranh giới mong manh quá.Đừng khóc nữa nha gió ! Và hãy yêu khi thực sự đã yêu. Cầu mong Gió được hạnh phúc !!!!
heo ngoc kt
15-03-2007, 10:59 PM
well trái tim co nhung dieu ko noi
pinky_st
16-03-2007, 01:09 AM
Dĩ vãng chỉ còn vẻn vẻn là một dấu chấm lửng lơ đễnh , cuộc thoả hiệp bất thành với dĩ vãng về cái hợp đồng sẽ không quay lại nữa....jờ đã chẳng còn hiệu nghiệm....
Ai lặng lẽ trong kiên cường để vun gọn những ngổn ngang của cái gọi là ngày xưa và rồi để tìm cho mình một chân trời khác...giá mà yên ổn êm đềm !!!
Vô tình mới biết ai vẫn còn yêu ai trong lặng lẽ...dịu dàng , chẳng dám trở mình mạnh , chỉ bởi sợ mình sẽ bị vun gọn nốt những điều vương vãi trong hiện tại......
Tình yêu không dễ dàng đánh đổi như một trò chơi tuổi thơ ,biết chẳng thể thay thế bóng của một cái cây bằng bóng của một niềm tin không vững vàng, ai.....ai vẫn chấp nhận lấy về mình những điều như an ủi.....
Đi qua di vãng là gì ??
Là những hốt hoảng của trái tim khi biết....đi qua chính cuộc đời mình.......từ bao giờ !!!!
Noisy*
16-03-2007, 02:53 AM
bài của gió viết lúc nào cũng đầy cảm xúc......:Baby:
mong gió sẽ mau vơi đi nỗi bùn ấy.....khi niềm tin bị tổn thương....tất cả đều hụt hẫng như dzậy............best wish just for wind :smile:
gió_đi_hoang
16-03-2007, 09:46 PM
Hồn dĩ vãng bị gió cuốn tung thổi ngược về hiện tại ,tình yêu ấy liệu có trọn vẹn không khi trong em anh vẫn còn tồn tại. Người ấy đến bên em lúc em cần nhất nhưng tận thẳm sâu trái tim em tình yêu ấy có phải dành riêng cho người ấy????Thương - Yêu ranh giới mong manh quá.Đừng khóc nữa nha gió ! Và hãy yêu khi thực sự đã yêu. Cầu mong Gió được hạnh phúc !!!!
Chẳng có gì tồn tại trong em ... chẳng có gì trọn vẹn khi ngày xưa đã vỡ... Mọi thứ với em vô thường... hờ hững nhìn... có chăng là một chút nhói đau... nhưng ko phải vì anh còn tồn tại trong trái tim em... mà đơn thuần chỉ vì trái tim em đã ko còn thể nói...
Cám ơn bạn :) Bến nào rồi cũng neo bờ... chỉ là neo bờ có nguyên vẹn hay chỉ là mảng vỡ trôi dạt thôi ^-^.
chân lý cuối cùng trên cõi đời này là yêu. Yêu là sống và còn sống là yêu
Tình yêu chưa phải là tất cả bạn ơi... nhất là với những kẻ tham vọng...
Đi qua dĩ vãng phải chăng là đi qua nỗi đau... đi qua nước mắt... và đi qua những mất mát , khổ đau...?!?...
Gió rồi sẽ quên... sẽ hạnh phúc... Liệu có trọn vẹn hay ko... gió ơi?!?...
baby_nho_nguoi
17-03-2007, 10:15 PM
rùi sẽ hạnh fúc ss ui
gió_đi_hoang
19-03-2007, 08:37 AM
Bài thơ anh 2 gữi Út giờ Út biết phải hiểu sao rồi . Có lẽ đêm qua anh 2 say nên đã nói hết nỗi niềm đè nặng trong lòng time qua . Út chỉ biết an ủi anh 2 , chỉ biết đưa bàn tay mình ra cho anh 2 nắm . Út chỉ có thể làm được vậy cho anh 2 thôi , Út ko thể cho anh 2 một chốn bình yên được , bởi ngay bản thân Út còn ko tìm được an lạc ở nơi chính mình thì làm sao có tư cách trở thành bến bình yên cho anh 2 . Gần 2 năm trước , anh 2 từng hỏi Út " nếu sau này anh 2 lại nói thương Út thì sao ? Út có chấp nhận quay trở lại bên anh ko ? " , Út đã trở lời . Đêm qua anh 2 cũng đã nói ... và câu trả lời của Út vẫn vậy . Út sẽ ko bao giờ quay trở lại ...Ko phải là anh... ko phải là một niềm thương xa vắng... Út ko còn là Út của ngày xưa lúc mới quen anh 2 nữa rồi . Giờ đây , Út chỉ yêu bản thân mình thôi nên Út mới đau khổ như thế này . NHìn anh 2 gầy còm đi , lòng chất chứa đầy ưu phiền , Út đau lòng lắm . Ban chiều , trước mặt Út là hình ảnh một người con trai tàn tạ đi . Đâu có như Út mong muốn . Anh 2 ko giữ lời hứa với Út . Gặp anh 2 thế này Út đau lòng khôn xiết . Cái tin anh 2 nói với Út đêm qua khiến Út bàng hoàng . Út hiểu tại sao anh 2 lại gầy rạc đi như thế . Út chỉ biết lặng đi mà khóc ... khóc vì Út chẳng thể ôm anh 2 vào lòng mà an ủi , chẳng thể cho anh 2 một bờ vai để khóc , cũng chẳng thể bù đắp nỗi đau , sự hụt hẫng trong lòng anh 2 . Giấu chặt trong lòng nỗi đau , tất cả chúng ta đều nuốt nước mắt vào trong để bước đi qua cơn giông tố . Bản thân Út giờ đây cũng sống trong sự kiệt quệ và muộn phiền . Út biết nếu Út mềm lòng chút thôi thì cả Út và anh 2 sẽ đều phải trả giá đắt . Hãy để Út trèo con thuyền này cho . Nó sẽ ko lật , ko bị gió bão nhấn chìm . Cám ơn anh 2 đã khắc sâu hình bóng Út trong trái tim anh 2 , cũng như Út cảm thấy lòng được xoa dịu đi bởi tình yêu anh 2 giành cho Út ngày nào vẫn còn , nay còn nhiều hơn trước . Nhưng thôi thì hãy cứ chôn chặt nó vào đáy sâu trái tim , hãy để nó mãi thầm kín như thế , hãy để bản thân Út cảm nhận được và mình anh 2 biết mà thôi . Hãy nhìn Út và cười với Út bên ngoài đời như chiều qua ở vai trò một người anh trai . Còn Út sẽ đóng trọn vai một người em gái . Út vào đây để nhìn thấy anh 2 hạnh phúc nên nhất định anh 2 phải hạnh phúc . Chị 2 , chị 3 đều mong muốn như Út vậy nên có đau buồn cỡ nào anh 2 cũng phải cười anh 2 nhé . Út cũng sẽ ko khóc , ko quỵ ngã dù có bị người ta chà đạp , bị đau thương đến thế nào ... Gia đình ta nhất định sẽ hạnh phúc ... hãy tha thứ để tự cởi trói cho chính bản thân mình và cho bé Kim , cho hạnh phúc gia đình ... anh 2 có hiểu Út nói gì ko anh 2 ?!? ...
... gió ơi , đừng khóc...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.