PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày 15 Tháng 3 Năm 2007



congtuan14
15-03-2007, 01:51 AM
Hôm nay lại là một ngày nghỉ. Anh không hiểu tại sao được nghỉ mà anh lại buồn thế này. Có lẽ là không được gặp em chăng. Tưởng ngày nào cũng được gặp em , Nhưng hôm nay cũng nghỉ học thêm nữa nên anh không thể nhìn thấy được em. Anh cũng cảm thấy buồn. Nhưng biết làm sao được , định gọi điện cho em nhưng anh lai không biết nói gì
nên cũng thôi. Em biết không : anh thích được nhìn thấy em cười bởi em cười rất xinh. Chính vì nụ cười đó mà anh đã yêu em. híc ! giờ anh chẳng biết làm gì cả. Hôm qua học bài tình yêu không hiểu em có cảm nhận thế nào. Riêng ành thì chẳng có gì mà còn thấy ý kiến của cô không hợp lý nữa. yêu thì tuổi nào mà không yêu , nhưng quan trọng là lý trí của mình như thế nào. Yêu đâu phải là '' yêu quên học quên hành '' mà yêu chính là '' sự thúc đẩy để con người vươn lên ''. Như anh chẳng hạn từ khi yêu em hình như mọi tật xấu trong con người anh đã mất đi. Mà thay vào đó là con người muốn trở thành một người hoàn thiện trong mắt em. mà sao thời gian trôi qua nhanh chậm vậy nhỉ , anh mong thời gian trôi mau hơn để mai anh lại được gặp em.:timvo: Nhớ em quá !