PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu KhÔng ĐẸp, PhẢi Ko Anh!?



nhóc đù đù
13-03-2007, 08:40 PM
tình yêu của tụi mình sẽ đẹp nếu như chỉ vì gia đình thôi thì hay biết mấy!? nhóc đã cố giữ cho tình cảm của anh ko bị đau xót khi xa nhóc , nhóc đã cắn răng, cố gắng ko gặp anh, nhóc đã cố bình tĩnh mọi chuyện ,để anh học hành nhưng giờ thì...........Giờ đây , có lẽ chuyện tình của mình ko còn đẹp nữa anh ah`!!!bởi vì chuyện chia tay của tụi mình cũng 1 phần là anh nữa ( như lời anh đã nói đấy! ) uh`! nhóc sẽ ko cần phải giải thích phải ko anh !? tình yêu thì ko bao giờ cần phải có lời giải thích....Tình yêu có đẹp hay ko là do anh va nhóc quyết định mà thôi phải ko anh!?nhưng ví 1 lí do thôi , anh đã như vậy thì nhóc nghĩ mình ko bao giờ có tình yêu đẹp đâu anh ah`! nhóc thi ko cần cái tình yêu đẹp nhưng yêu nhau đã khá lâu vậy mà chỉ vì 1 lí do thôi ma như vây. nhóc sẽ ko bao giờ giải thích để anh hiểu , nhưng nhóc tin : đối với tình yêu của nhóc dành cho anh thì nhóc ko làm điều gì xấu cho anh cả !sao anh ko đặt ra mọi câu hỏi mà khiến ra cái lời chia tay của anh?! vì sao anh ko đặt câu hỏi???..... và sao???.........chỉ vậy thôi là anh có thể giải thích được.Một ngày rồi tụi mình cũng có ngày đối mặt với nhau , nhưng nhóc tin nhóc sẽ ko cầu xin van xin chuyện gì ở anh về tụi mình cả..... Đúng là trái tim cua nhóc vẫn còn yêu anh... đúng là nhóc luôn nghĩ về anh...nhưng những hành động , những biểu hiện của nhóc sẽ ko còn vì anh nữa...nhóc rất yêu anh...nhưng đó là chỉ ở trong tim mà thôi...còn bản thân của nhóc sẽ ko thuộc về anh...Mọi ngày đi trên còn đường mà chúng mình hay đi nhóc đều thấy hình bóng anh, nhóc đều khóc nhưng...nhóc sẽ ko làm phiền đến anh nữa , cũng chỉ vì nhóc ko cho phép nhóc yêu anh....và có lẽ nhóc đang hận anh...ko phải vì gia đình đâu anh ah`, đó cũng chính là điều khiến nhóc ko đủ bình tĩnh.Mọi suy nghĩ của nhóc lúc ấy cũng giống như lúc này là " nhóc ko bao giờ tin vào tình yêu của anh!!!" giờ thì anh hiểu vì sao mọi hành động của nhóc bắt anh phải làm theo điều nhóc nói chứ và khiên mọi chuyện ngược laih rồi chứ!!!Nhóc đã mất tất cả bình tĩnh cho mọi chuyện, nhưng chuyện đã qua rồi phải ko anh? giờ đây có muốn 1 tình yêu đẹp cũng ko hề có rồi phải ko anh. Anh mãi mãi ở trong tim nhóc , nhóc sẽ mãi mãi chỉ ôm một hình bóng anh trong tim mà thôi, còn bây giờ dù anh ra sao hay có bất kì chuyện gì nhóc cũng chỉ mãi sẽ xem anh như một người xa lạ.Nếu một ngày anh đi đâu xa thì nhóc cũng mặc kệ...nhóc sẽ ko nhìn anh và nhóc sẽ ko bao giờ đi theo anh như ngày trước hay lo cho anh như trước nữa, nhóc biết lúc ấy nhóc sẽ ko đủ bình tĩnh nhưng nhóc sẽ ko bao giờ để anh phải thấy nhoscnhuw vậy.Nhóc sẽ mãi yêu anh...nhưng nhóc sẽ mãi ko bao giờ thuộc về anh...anh hãy tin ở nhóc...nhóc sẽ luôn bình tĩnh trước mọi sự việc giữa anh và nhóc...dù anh như thế nào hay ra sao nhóc sẽ cố giữ bình tĩnh để ko bao giờ đối mặt với anh...dù nhóc có điên dại thì nhóc sẽ cố tập bình tĩnh để ko bao giờ yêu anh điên dại như ngày trước nữa......

meocon87ktx2
13-03-2007, 11:52 PM
j` thé này co pe' bi sao the j` ma tuj than vay?

tinhyeunaophaitrochoi
14-03-2007, 12:04 AM
ban a.dùng buon nua ròi se wa thoi mình biet no rat khó nhung hay co gang len.

be_vo_tinh
14-03-2007, 06:37 AM
ac! ban giong tui ghe! nhung tui ko phải tập bình tỉnh mà là đó la tính của tui đó. người đó luôn hỏi tui sao tui luôn bình tỉnh để giai quyết mọi chuyện nhưng khi tụi tui chia tay thì tui mới biết có nhưng chuyện ko thể bình tĩnh.nhưng rồi nó cũng qua khi tui bỗng bình tĩnh để soi xét mọi chuyện. người đó ra di để rồi tui nhận lấy đau khỗ nhưng tui tự an ũi mình rằng người ra đi vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho tui! và mọi việc đã qua nhưng còn lai là 1 vết sẹo dài va đau khi tui bỗng chốc nhớ đến anh!

ngoc3my3u
15-03-2007, 01:37 AM
có lẽ tui cũng chẳng đủ can đảm để nói với anh ấy

kesevenlove
15-03-2007, 02:56 AM
chi co yeu hay la ko yeu chu lam gi co tinh yeu dep hay ko dep

le_huyen_90
15-03-2007, 03:04 AM
chà oy ! mjnh` chua ju nhưng cũng thấy cảm thông we.

nhóc đù đù
16-03-2007, 12:39 AM
chi co yeu hay la ko yeu chu lam gi co tinh yeu dep hay ko dep

hi hi bạn nói vậy là chưa hiểu rùi bởi vì gia đình nên hổng yêu được thì có thể là tình yêu đẹp chứ nhưng đây có cả phần của anh ấy nữa thì tình yêu sẽ ko đẹp nưa có fai kỏ

cảm ơn mọi người nha

mua_dong_trang_0386
21-03-2007, 06:43 AM
chào nhóc nhé! Mình cũng như bạn vì gia đình 1 phần mà chia tay với người mình yêu , nhưng đấy ko phải là tất cả để rồi quyết định đau lòng như vậy! Mà chính do người ấy làm mình ko còn muốn cố gắng, vì khi người ta ko đặt lòng tin ở mình thì mọi cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa!
Nhưng tất cả cũng đã qua rồi, ko thể quay lại được để tiếp tục nữa và hãy coi nó là 1 kỷ niệm đẹp và buồn nhé!

nhóc đù đù
28-03-2007, 05:42 AM
ừ ! chắc có lẽ nhóc chỉ xem đó như 1 ki niệm kho quên và chắc có lẽ sẽ ko bao giờ quên nhưng dù thế nào đi nưa nhóc vẫn ko thể bên anh nữa

ngoc3my3u
30-03-2007, 12:58 AM
càng cố quên người thì càng thấy nhớ vô cùng
nhưng dù sao mình vẫn hơn bạn vì mình có thế gặp anh lúc nhớ quá
hiiiiiiiiii

babylove_hue
30-03-2007, 06:41 AM
Yêu nhau là một chuyện , nhưng mà cả 2 có đặt niềm tin vào tình yêu đó không lại là chuyện khác. Chợt một ngày bạn nhận ra người đó không đủ để mình đặt niềm tin vào , thật chua xót. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ , hiện tại vẫn thế , thật phũ phàng và đau xót , cố lên nhé.

-:-ChipChip-:-
30-03-2007, 09:14 AM
yêu là gì zdậy sao mờ dài thế
nghe wa loa mí người kiu thui chứ hém bik gì hết
kà kà

trove
30-03-2007, 09:26 AM
chán thiệt , ủa mà anh ý của nhóc sao mà nhóc không được yêu người ấy http://i175.photobucket.com/albums/w122/trove21/FFI11.jpg

pethao
30-03-2007, 07:48 PM
đã là một kỉ niêm............nhưng mãi mãi là kỉ niệnm đẹp phải ko !một tình yêu......và bây giờ là một kỉ niệm ,rất đẹp ,tôi cũng thích được như nhóc,chúc nhóc thành công
http://i150.photobucket.com/albums/s89/pethao_reno/15.jpg

balu
30-03-2007, 08:59 PM
ban ah! tình ui của minh cũng thật dẹp tưởng chừng như sẽ ko bao giờchia lia cả vay ma bay giờ minh cũng buồn và dau khổ như bạn bay giờ...........nhừng buồn va ` dau khổ mãi sao..........minh con lo cho tương lai mình nữa chứ hãy để đau khổ lại phia sau nhe , xem như là một kỉ niệm.............suốt đời.........ko quên ban ah`!!!!!!!!!!!!

ngoc3my3u
30-03-2007, 11:01 PM
so mỗi lần nghe có người gọi là nhóc mà thấy nhớ anh ấy quá

babylove_hue
31-03-2007, 01:43 AM
Tình yêu là thế đấy , mình nghĩ rằng yêu một người không cần phải ở bên cạnh người đó. Tình yêu luôn bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng những giọt nước mắt , những giọt nước mắt của hạnh phúc.

ngoc3my3u
31-03-2007, 02:20 AM
tùy thôi đâu fai? tình yêu cũng vậy
có khi chỉ toàn đau khổ