saumotloinoidoi
09-03-2007, 12:40 AM
anh àh!
từ ngày mình quen nhau chắc đây là lá thư đầu tiên em viết cho anh đấy anh nhỉ , em biết anh còn nhiều nghi ngờ về tình cảm của em dành cho anh , cũng đúng thôi anh àh vì nếu em là anh em cũng thế
khi nhận lời yêu anh em đã biết chắc chắn trong lòng anh sẽ có những ý nghĩ như vậy vì tất cả những gì về em anh đã biết quá rõ và quá nhiều , đủ để anh đôi khi tự hỏi lòng mình rằng em có yêu anh thật hay ko hay chỉ là tình cảm bột phát? và liệu em có nhanh chóng quên anh hay ko khi mà anh và em ở quá xa nhau như vậy
nhưng anh hãy tin em đi được ko anh? hãy tin những gì em dành cho anh là thật lòng
đúng là trước khi nhận lời yêu anh em đã tự hỏi mình rất nhiều xem giữa anh và người ấy em yêu ai nhiều hơn , và nếu được quyền chọn lựa em sẽ chọn ai và mới đầu em cũng ngập ngừng giữa hai người nhưng giờ em có thể tự tin nói với anh rằng em sẽ chọn anh vì với em anh ko chỉ là người yêu mà với em anh còn là một người bạn , một người bạn thật sự_ở bên anh em luôn cảm thấy thật thoải mái và em luôn được là chính mình được nói hết những gì em suy nghĩ , những suy nghĩ mà trước đây em chỉ giữ trong lòng ko bao giờ nói cho người khác biết. Không chỉ vậy với em anh cũng là một người anh, luôn lo lắng cho em và một điều quan trọng nữa mà em tin chắc anh cũng viết vì em đã từng nói với anh rồi đó là anh chính là người đã giup em đứng dậy được , anh là người đã luôn ở bên cạnh em những lúc em buồn nhất và chắc anh chẳng bao giờ biết được đâu nhỉ, chẳng bao giờ anh biết được đâu vì em sẽ chẳng bao giờ nói ra cho anh biết cả nhưng hôm nay sẽ nói để anh biết và đừng bao giờ nghi ngờ những gì em nói
xa anh em cũng nhớ rất nhiều nhưng em sẽ chẳng nói đâu , nhưng em sẽ cố gắng để thể hiện cho anh biết dù đôi khi là làm anh buồn nhưng hãy tin em đừng để chuyện của hai đứa phải hết vì ko có lòng tin anh nhé
khi yêu anh em cũng nghi ngờ nhiều lắm chứ vì thật sự thời gian chúng ta gặp nhau quá ít và đôi khi em cảm thấy em chẳng biết gì về anh cả và vì vậy mà nhiều khi em cũng cảm thấy anh ko thật lòng, nói dối em rất nhiều nhưng em vẫn cố gắng quên đi những điều đấy để yêu anh và anh cũng vậy nhé hãy tin em như em tin anh
" em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời thường ai cũng có
vẫn ngừng đập khi cuộc đời đã hết
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm đó, biết ko hả?
từ ngày mình quen nhau chắc đây là lá thư đầu tiên em viết cho anh đấy anh nhỉ , em biết anh còn nhiều nghi ngờ về tình cảm của em dành cho anh , cũng đúng thôi anh àh vì nếu em là anh em cũng thế
khi nhận lời yêu anh em đã biết chắc chắn trong lòng anh sẽ có những ý nghĩ như vậy vì tất cả những gì về em anh đã biết quá rõ và quá nhiều , đủ để anh đôi khi tự hỏi lòng mình rằng em có yêu anh thật hay ko hay chỉ là tình cảm bột phát? và liệu em có nhanh chóng quên anh hay ko khi mà anh và em ở quá xa nhau như vậy
nhưng anh hãy tin em đi được ko anh? hãy tin những gì em dành cho anh là thật lòng
đúng là trước khi nhận lời yêu anh em đã tự hỏi mình rất nhiều xem giữa anh và người ấy em yêu ai nhiều hơn , và nếu được quyền chọn lựa em sẽ chọn ai và mới đầu em cũng ngập ngừng giữa hai người nhưng giờ em có thể tự tin nói với anh rằng em sẽ chọn anh vì với em anh ko chỉ là người yêu mà với em anh còn là một người bạn , một người bạn thật sự_ở bên anh em luôn cảm thấy thật thoải mái và em luôn được là chính mình được nói hết những gì em suy nghĩ , những suy nghĩ mà trước đây em chỉ giữ trong lòng ko bao giờ nói cho người khác biết. Không chỉ vậy với em anh cũng là một người anh, luôn lo lắng cho em và một điều quan trọng nữa mà em tin chắc anh cũng viết vì em đã từng nói với anh rồi đó là anh chính là người đã giup em đứng dậy được , anh là người đã luôn ở bên cạnh em những lúc em buồn nhất và chắc anh chẳng bao giờ biết được đâu nhỉ, chẳng bao giờ anh biết được đâu vì em sẽ chẳng bao giờ nói ra cho anh biết cả nhưng hôm nay sẽ nói để anh biết và đừng bao giờ nghi ngờ những gì em nói
xa anh em cũng nhớ rất nhiều nhưng em sẽ chẳng nói đâu , nhưng em sẽ cố gắng để thể hiện cho anh biết dù đôi khi là làm anh buồn nhưng hãy tin em đừng để chuyện của hai đứa phải hết vì ko có lòng tin anh nhé
khi yêu anh em cũng nghi ngờ nhiều lắm chứ vì thật sự thời gian chúng ta gặp nhau quá ít và đôi khi em cảm thấy em chẳng biết gì về anh cả và vì vậy mà nhiều khi em cũng cảm thấy anh ko thật lòng, nói dối em rất nhiều nhưng em vẫn cố gắng quên đi những điều đấy để yêu anh và anh cũng vậy nhé hãy tin em như em tin anh
" em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời thường ai cũng có
vẫn ngừng đập khi cuộc đời đã hết
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm đó, biết ko hả?