Xem đầy đủ chức năng : Cơ hội
lá me non
08-03-2007, 07:00 PM
cuộc sống là thế có những điều mình tự xoay chuyển nhưng đôi khi nó tự điều khiển mình làm cho mình mất cảm giác
có những lúc mình ghen tị với những người bạn xung quanh về những điều nhỏ nhặt,mình cảm thấy sao họ hạnh phúc may mắn luôn đến bên cạnh từ cuộc gia đình dến bạn bè hòa lẫn tình yêu
và đôi khi mình tự trách bản thân sao wa dại đột ,trái tim lời nói là ở tấm lòng mình.Do mình mình ko biết mở lòng chan hòa cùng mọi người, ko biết mở rộng vòng tay yêu thương và ko biết cách nắm giữ hạnh phúc để nó wa.Cơ hội chỉ đến một lần cho chuyện mình đang làm
tự khúc lá me
†º°¨ђm_q§¨°º†
13-03-2007, 04:42 PM
Đôi khi cuộc sống rất trớ rêu, mình vẫn luôn mở lòng chan hòa nhưng tình yêu thương vẫn không có. Đôi khi chúng ta cố gắng cùng hào nhập vào mọi người nhưng họ vẫn vô tình đẩy xa chúng ta ra. Vậy thì đâu phải không nắm bắt cơ hội đúng không?
lá me non
13-03-2007, 08:31 PM
có thể cơ hội đến mà ta ko nhận thấy cuộc sống này lti6n danh cơ hội cho những ai thật sự biết và làm
†º°¨ђm_q§¨°º†
13-03-2007, 08:42 PM
có thể cơ hội đến mà ta ko nhận thấy cuộc sống này lti6n danh cơ hội cho những ai thật sự biết và làm
có lẽ bạn nói đúng, và cũng có lẽ mình đã từng có cơ hội đó và cũng từng nắn bắt lấy nó nhưng đáng tiếc phải phủ phàng theo số phận để tình yêu thương ra đi mà suốt cả cuộc đời này mình cũng không bao giờ có cơ hội bắt đầu lại:mecry:
hacker_baby85
13-03-2007, 09:12 PM
cơ hội sẽ không chỉ đến với chúng ta một lần, chỉ có điều chúng ta có biết nắm bắt và biến nó thành hiện thực hay không thôi
Hạnh phúc là đâu ?
13-03-2007, 11:32 PM
:mecry:vậy thôi
cuộc đời là vậy mà biết nắm bắt thì được mà ko biết thì chịu cơ hội ko phải chỉ một lần chỉ mong rằng bạn biết tận dụng nó
ice_cream2411
14-03-2007, 06:40 AM
cố nắm bắt cơ hội khi nó chưa thực sự là ò mình thì that buồn ("_")
Tacke_2005
14-03-2007, 09:23 AM
làm sao mình có thể nhận biết đó là cơ hôi?
anh_linh
14-03-2007, 07:46 PM
cơ hội đến cũng nhanh mà ra đi cũng chớp nhoáng. ông trời đã ban cho tôi một cơ hội được quen và thân với các bạn nhưng chính tôi đã không nhận ra được điều đó. tôi đã ích kỷ chỉ cho rằng mình là nhất, là tất cả. để đến hôm nay tôi nhận thấy mình chẳng là gì và cũng chẳng có gì. mất tất cả bạn bè, niềm tin và ... Nhưng cũng thật may mắn. ông cha ta đã từng nói " Muộn còn hơn k". Đúng thật. khi tôi vừa để tuột mất các bạn khỏi tầm tay tôi đã kịp nhận ra điều đó. một lời xin lỗi có thể là chưa đủ nhưng tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi yêu các bạn nhiều lắm.
" If a kiss was a raindrop...I'd send U showers. If hugs were a second... I'd send U hours. If smiles were water... I'd send U the ocean. If friendship was a person... I'd send U me.=> FRIENDS ARE LIKE BALLOONS. ONCE U LET THEM GO, U CAN'T GET THEM BACK. SO I'M GOING TO TIE U TO MY HEART SO I NEVER LOSE U!"
lá me non
15-03-2007, 07:36 PM
biết nhận lỗi dù muộn màng hơn ko , cơ hội lá thế nó đến ko báo trước mà ra đi ko một lời từ giã nào
thảo nguyên xanh
07-04-2007, 05:47 AM
Hình như tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội , và tôi cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.
m1ssy0u.0nl1n3
20-04-2007, 12:07 AM
Cơ hội thì mỗi đời người có rất nhiều,chỉ có điều con người làm j để thực hiện được những cơ hội đó 1 cách hoàn hảo nhất.Nói chung con người thường thường la ko nắm bắt được cơ hội đến với mình,chính vì vậy đối với chúng ta thì nuối tiếc là chủ yếu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.