Xem đầy đủ chức năng : .....Em chưa thể quên....................
**sao biển
08-03-2007, 12:01 PM
Anh !
Đã hai tuần em rời xa anh rồi , em đã khóc khóc rất nhiều...Em rời xa anh chỉ bởi vì em thấy mình thừa thãi ,thấy mình như một kẻ được anh ban phát tình cảm...em không muốn mình là người bị thương hại.Em xa anh bởi em sợ một ngày nào đó em sẽ đi quá ranh giới cho phép ,cái ranh giới mà bước qua đó em chỉ nhận về khổ đau. Em biết ngõ cụt phía trước con đường mình đi và em đã không cho phép mình đi tiếp nữa...em quyết định dừng dù rằng thật khó. Em đã tự an ủi mình ,tự cố bọc mình trong cái vỏ của người mạnh mẽ. Em đã cười và nhủ rằng đã quên anh nhưng...sự thật là em không thể quên...
Tháng 3 đã về với những cơn mưa , em ko còn thích mưa nữa ,nó làm em nhớ đến anh nhiều hơn bao giờ hết. Ngày mưa ấy em đã tiễn anh đi và rời xa anh mãi mãi..
http://i141.photobucket.com/albums/r71/phanthanhthuy_album/muabun.gif
Anh !
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong em dẫu rằng em đã xóa đi tất cả. Em không có đủ can đảm để xóa tên anh ra khỏi list mà chỉ dám thay nó bằng Past. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên bởi thấy cuộc gọi nhỡ là em...Em ko thể dằn lòng thêm phút giây nào nữa ,em chỉ dám gọi và tắt ngay lập tức...
Chiều nay vô tình em lang thang về lối cũ.Lối ấy có một thời in dấu chân em ,in từng từng hi vọng ,từng bối rối ,từng vội vã và cả từng những giọt nước mắt của hạnh phúc ,tiếc nuối ,khổ đau...Người vẫn đi về tấp nập sao em lại thấy cô đơn tột cùng , lòng em trống rỗng. Em cố cười thật to ,em cố làm việc hết mình để quên anh nhưng cố quên lại nhớ nhiều hơn. Tận thẳm sâu tim em anh vẫn còn tồn tại...Một ngày nào đó em sẽ chẳng nhớ anh quay quắt nữa nhưng bây giờ em chưa thể quên anh.......chưa thể quên
sad princess
08-03-2007, 08:58 PM
thời jan wa...em sẽ wên nỗi nhớ way wắt về anh..em sẽ wên...mỉm cười để đi tới...để bước đi trên con đường của riêng em...con đường ko còn dấu bước chân anh...không còn những nỗi nhớ...những nụ cười..những jọt nước mắt vì anh.....
từng dòng tin nhắn sẽ chìm trong kí ức...trong khắc khoải.....buồn tênh..nhẹ hẫng..
xitrum_sanhdieu_t
08-03-2007, 10:30 PM
em sẽ quên ,quên hết anh ạ .Dù thế nào thì em mong một ngày nào đó em gặp lại anh và chúng ta sẽ chào nhau như những người bạn được ko anh ,em hi vọng thế thôi anh ạ!!!!
Noisy*
09-03-2007, 03:32 AM
pre tin rồi bạn sẽ làm dc thôi mà! :smile:
thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả....ko có gì là ko thể....chỉ có tình yêu là mãi mãi...
best wish just for u ! :Baby:
**sao biển
09-03-2007, 04:00 AM
Anh !
Em biết mình không thể gọi như thế nữa nhưng em chỉ gọi thầm thôi , sẽ chẳng bao giờ anh nghe , tiếng gọi ấy chỉ mình em nghe ,chỉ mình em biết. Mưa cứ rơi hoài không ngớt ,giảng đường chiều nay buồn tênh.....Em chẳng còn là cô bé ngày xưa sau mỗi lần ra chơi lại nghịch đủ thứ trò. Em bây giờ như cái bóng ,cứ dật dờ ,buồn câm lặng ,cố tìm cho mình một góc khuất để tĩnh tâm. Thời gian sẽ làm mờ nhạt đi tất cả ,và rồi em cũng sẽ quên ,nhưng biết đến khi nào? một tháng ,một năm hay là nhiều hơn thế nữa ,cũng có thể là đến hết cuộc đời em mới có thể quên....
Nhớ Có Nghĩa Là.... Chưa quên...
Buồn chẳng qua là.... Nhớ....
Nhớ và buồn là..... Một....
Đều bắt đầu từ....Tim...
Anh !
Em chưa thể quên anh bởi tim em vẫn còn yêu thương xưa cũ , tình cảm ấy còn tơ vương trong em , em chưa thể đoạn tuyệt được , chẳng phải em níu kéo , chẳng phải em huyễn hoặc chỉ bởi anh quá đặc biệt , quá đặc biệt khiến em khó mà quên
Em ngỡ rằng mình thờ ơ với chính mình, vờ bận bịu, vờ vô tình, vờ quên lãng.Trái đất vẫn xoay quanh mặt trời không thấy chán, chỉ có em đang lãng đãng trong kỷ niệm ngày xưa ...
Em tìm thấy mình ở trong những dòng viết ấy ,em đang giả dối ,đang cố tình đánh lừa chính mình. Em phải làm sao đây????????Em mệt mỏi quá rồi.............................http://i141.photobucket.com/albums/r71/phanthanhthuy_album/898-109838673718808.gif
best wish just for u ! :Baby:
Thank you very much !!!! I'll try my best
*pInk horizon*
09-03-2007, 06:35 AM
Tìm thấy một chút của chính mình trong đó , cố gắng lên u nha ,chiaki cố lên !!!!!!
Vẫn thỉnh thoảng nghĩ về ấy ,tớ vẫn chưa thể quên ,đã xóa tất cả tin nhắn nhưng đôi dòng tin vẫn còn trong tớ ,rất rất rõ.........nhưng tớ sẽ quên.....chắc chắn là như thế ,sẽ phải quên..................
be_vo_tinh
09-03-2007, 06:39 AM
bạn oi! moi chuyện sẽ qua, vì ban vẫn chưa qua dc. khoảng thoi gian khó khăn nhât; thoi khi đã qua rồi th`i bạn sẽ thấy moi chuyên nhẹ nhàng thôi , như chính mình,,, đáy là kinh nghiệm mình rút từ bản thân ra đấy......... khoang thời gian ấy nó cũng chăng lâu như ban tương đau có thẽ là 2 tuần, 1thang' nhưng khi đã qua thì mọi chuyên sẽ dễ dàng hơn......... chúc bạn mau chóng vượt wa........!!!!!!!11
**sao biển
12-03-2007, 04:52 AM
Lại thêm 1 tuần nữa em trở thành người xa lạ trong anh.Không biết anh bây giờ thế nào? em đã hoàn toàn biến mất trong anh chưa? Có lẽ anh chẳng nghĩ đến em đâu ,bởi em cũng chỉ như cơn gió nhẹ ,thoáng qua đời anh rồi vụt bay mất mà cái gì thoáng qua thì mấy ai giữ lại phải ko anh? Chỉ có em thôi - con bé ngốc nên cứ ôm về mình tất cả những tơ vương. Chiều nay bọn bạn đem tờ bói lên , lạ chưa người ta bảo người iu lí tưởng của em là anh cơ đấy..........Em cố nén lại để ko bật khóc ,là bạn của nhau thôi cũng khó ,nói gì đến iu nhau phải ko anh? Em chẳng tin đâu ,tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi....Em đã gặp một người ,người ấy đã bên em những ngày đau khổ ,đã cho em những nụ cười - từ ngày anh đi.....nhưng em ko còn niềm tin nữa ,xa anh thế là mọi tin yêu của em dường như cũng ra đi. Mỗi lần nói chuyện với người đó ,em thấy mình nhẹ nhõm ,bao ưu tư cũng chẳng còn nhưng em sợ...sợ tất cả cũng chỉ như bong bóng xà phòng ,rồi sẽ vụt tan lúc nó to và đẹp nhất....Em thấy chống chếnh quá ,em chẳng biết làm gì. Người ấy nhiều khi giống anh đến lạ.....nhưng em biết chẳng bao giờ người ấy là anh bởi vì người ấy ko đem tặng em nỗi buồn và những giọt nước mắt............
**sao biển
12-03-2007, 05:24 AM
thời jan wa...em sẽ wên nỗi nhớ way wắt về anh..em sẽ wên...mỉm cười để đi tới...để bước đi trên con đường của riêng em...con đường ko còn dấu bước chân anh...không còn những nỗi nhớ...những nụ cười..những jọt nước mắt vì anh.....
từng dòng tin nhắn sẽ chìm trong kí ức...trong khắc khoải.....buồn tênh..nhẹ hẫng..
Em cũng ước ao mình sẽ làm được như thế ,nhưng thật quá khó bởi em rất nhớ anh....nhớ rất nhiều ,đến khi nào em mới tìm lại được thanh thản và yên bình hả anh?????????????
**sao biển
13-03-2007, 04:48 AM
Người đi rồi
Ngày qua rồi
Về thôi mưa rơi
Lòng có trải nắng thì vẫn ướt
Sao em mãi nghĩ đến anh nhiều như thế? Sao anh cứ ám ảnh em ,sao em chẳng thể thoát ra khỏi những tháng ngày xa xôi ấy? Anh thanh thản biến mất còn em cứ bão giông thế này ư? Ngày cứ thế qua đi mà anh thì chẳng hề phai nhạt ,chẳng hề......Em cứ cười , em cứ làm như tất cả đều quay lại như xưa để rồi lại xót xa nhận ra mình đang tự dối mình. Bao giờ thì em có thể quên? Đến bao giờ hả anh?????????
saobangmuadong3
13-03-2007, 05:00 AM
mãi mãi yêu 1 người mà người ấy quá xa cách , long trông trải vô cùng phải không. hãy cố lên
firstkiss_32
13-03-2007, 05:02 AM
Em đã quyết định sẽ ko quyên anh nữa. Bởi em bít em sẽ ko thể quyên, nhưng em sẽ ko coi đó là 1 gánh nặng. Em sẽ vui khi nghĩ rằng anh giờ sẽ vui, em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Vậy nên anh hãy luôn sống vui vẻ, ở nơi đó anh hãy cứ vui vẻ hạnh phúc, để em cũng sẽ luôn mỉm cười vui vẻ sống tiếp những ngày ko có anh!!!!!!!!!
*pInk horizon*
13-03-2007, 05:08 AM
Ta chẳng ngờ đâu cái thoáng qua lại khó phai mờ đến vậy? Người chắc bây giờ vẫn như xưa - như thuở chưa gặp và chưa xa ta....Ôm về mình nhìu ưu tư đến thế chỉ bởi ta quá yếu đuối hay đa cảm mà thôi. Lí trí bảo quên nhưng lòng lại nhớ."Nửa tim em bảo em không yêu nhưng nửa kia em tìm về với anh"... Sống là thế ,luôn đối mặt với những mâu thuẫn khó tìm ra lời giải
**sao biển
13-03-2007, 12:43 PM
http://i141.photobucket.com/albums/r71/phanthanhthuy_album/par---life---04.jpg
Anh !
Em lại viết cho anh ,viết để cho vơi nỗi nhớ , lại một đêm em không ngủ , từ ngày xa anh em cứ ngồi bên máy trắng đêm. Đêm dài ghê ,em thức mãi chẳng thấy trời sáng , còn anh chắc lúc này đã ngủ say........Ai cũng có con đường riêng để đi , ko biết con đường em đang đi có hạnh phúc hơn con đường em đã từng đi không nhỉ? Thời gian sẽ trả lời phải ko anh? Dù có là đi con đường nào thì mọi lựa chọn ấy chỉ mong tìm về hạnh phúc , em đi để anh không bận tâm để em ko còn đau khổ..
Em bước vào đời
Mỏng manh như cánh diều tuổi thơ mơ ước
Làm sao anh biết được
Sâu thẳm trái tim mình là hình bóng anh
Em đã khóc rạc gấy thương nhớ
Con tim yêu rỉ máu đến muôn đời
Khi anh đi khoảng cách xa vời vợi
Em một mình chôn dấu nỗi cô đơn
*pInk horizon*
13-03-2007, 01:51 PM
Đếm từng bước đi của thời gian , kim đồng hồ cứ kêu từng tiếng một ,trời sắp sáng rồi , thêm một ngày nữa qua đi ,ko biết sẽ còn bao nhiêu đêm như thế????? Đêm tĩnh mịch ,cô liêu...mình ta thức ,đối diện với mình ,trải lòng trên từng câu chữ. Ấy ơi ,chúc ấy một ngày mới vui vẻ....
**sao biển
14-03-2007, 05:14 AM
Em trượt dài trên bờ vô vọng
Lời kinh rơi vào hư không
Một vì sao đổi ngôi...em bất lực...anh ơi
nghìn lần bất lực
Thánh đường buồn hiu tiếng chuông giờ lặng ngắt
Đêm nay dài còn em với hoang vu
Còn em với nguyện cầu
Chẳng thể nào vớt vát lại đức tin đã mất
Chúa bỏ quên em rồi
Bỏ quên....
Anh !
Em đã quyết định rồi , em không thể tự đày đọa mình bằng những đêm trắng với mớ bòng bong suy nghĩ nữa. Anh đã quên em thật rồi , quên dễ dàng và thanh thản , em hành hạ mình với những nhớ mong là vô nghĩa phải không anh? Có lẽ em chẳng có gì đặc biệt nên khi rời xa cùng nghĩa với lãng quên phải không anh?
Phố vắng chiều nay vẫn còn những cơn mưa
Con đường chiều nay vẫn chờ ai chung bước
Dẫu biết rằng chẳng thể nào tìm được
Em vẫn mong chờ anh của những ngày xưa
Em cứ tự ru mình trong những câu thơ như thế. Anh đã từng nói em yếu đuối và đa cảm ,uh , cũng đúng thôi ,bởi nếu em có đủ sự mạnh mẽ em sẽ chẳng như bây giờ - ngồi đây và viết những dòng thư anh không bao giờ đọc được...Em đang tập quên...........
*pInk horizon*
14-03-2007, 05:42 AM
Nothing lasts forever !!!! Vẫn biết là vậy nhưng quên đâu phải là đơn giản , bạn đã quên và có lẽ mình cũng nên như thế. Chẳng là Gió nữa rồi , bạn bây giờ giống như là Nước ấy. Cơn Gió lạ khác đã cuốn trôi nước ra biển rồi ,mình không thể giữ lại được nữa rồi. Quá khứ ơi ! Hãy ngủ yên ! Cầu xin mày ,hãy để ta được thanh thản. Người ấy đã quên rồi ,sao ta vẫn nhớ , tại sao mi lại không công bằng với ta như thế.Hãy trôi đi về tận cùng thẳm sâu tâm hồn ta nhé ,đừng dằn vặt ta nữa.....hãy để ta quên. À ơi ! Ngủ yên nhé ,ta chỉ mong vậy thôi....
Bé Điệu
14-03-2007, 08:12 AM
...Giữa phố đông người...Em thấy mình lạc lõng....
...Trái tim trống rỗng...Vẫn dõi mắt tìm ai....
...Em ko dám ngước lên nhìn....Vì mắt em toàn nước...
....Đi....Chân em vẫn đi mà sao tim em nhạt nhòa vết thương còn dấu....
...Anh đi rồi....
...Anh xa em rồi.....
...Nhớ anh...em lại nhớ anh rồi đấy...Biết ko....:huglove:
...Nhạt nhòa quá....phố chiều nay....em lẻ loi...ko có anh đi cùng :)
ngoc3my3u
15-03-2007, 12:51 AM
anh đến mang cho tôi niềm tin , nụ cười và....... đau khổ
thà rằng em ko bít anh
thà rằng anh đừng nói yêu em
thì có lẽ giờ đây em ko fai? buồn thế này, em chẳng fai? suy nghĩ vẩn vơ nhiều như thế
làm sao em có thể quên anh thật nhanh
làm sao......
**sao biển
15-03-2007, 07:41 AM
Hãy xé toạc cái bình yên giả dối
Hãy xé toạc cái bình yên tội lỗi
Đừng kéo dài gượng gạo những cơn vui........
Em muốn hét thật to để tan biến tất cả những ưu tư. Chưa bao giờ em muốn mình lãng quên một điều gì như thế ! Gượng gạo hay giả dối thì cũng thể thôi.Em đi giữa vô thức cuộc đời ! Cố vô thức khi chạm những điều xưa cũ. Em đi chông chênh con đường mưa giăng ,mong mỏi trước dòng sông mênh mang sóng...nhưng chẳng bao giờ có anh hiện hữu trong ý nghĩ. Không ! đấy là em cố xua anh ra khỏi tâm trí của mình kiếm tìm sự thanh thản nhỏ nhoi. Nhưng....không thể được....em vẫn cứ bị chạm vào nỗi đau chẳng thành hình hài....
Nắng không đủ vàng để bầu trời se sắt
Chiều không đủ dài cho tay nắm bàn tay
Em đi qua từng ngày
Không nhận ra mình tồn tại
Chỉ nỗi buồn trong đôi mắt
Làm đau những mảng vô hồn.....
Bé Điệu
15-03-2007, 08:10 AM
Có ai đó muốn quên....
Có ai đó cho là kí ức bên nhau ngày xưa ko đáng có...
..Sao thế...Nó đẹp thế mà....Ko nhớ sao lại quên...?
....Mênh mông quá...
*pInk horizon*
15-03-2007, 11:51 AM
Cứ ngỡ rằng sẽ không còn những đêm mất ngủ thế mà hôm nay lại vẫn không thể nào ngủ được. Mượn pic này viết đôi dòng gửi gió vậy.....Gió ơi ,hãy mang đi tất cả muộn phiền còn sót lại....mang đi thật xa....xa....xa nhé....
Lựa chọn bao giờ cũng khó nhọc hơn
Nếu em biết đắn đo cho những gì được mất
Chỉ niềm tin em còn chưa bền chặt
Để neo giữ tim mình bình yên
Tất cả cứ như bức tranh màu hỗn độn ,lòng em rối ,hồn em không thanh thản...Muốn quên,muốn giũ sạch quá khứ....nhưng đó là điều không thể...Em ngốc....ngốc trong mọi chuyện...tự làm khổ mình thôi...em phức tạp....Em biết những điều đó nhưng lại bất lực ,không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy....Chẳng ai có thể giúp em ngoài chính em...
Rồi một chiều con tàu ấy ra đi
Khi hoàng hôn phủ mờ đỉnh núi
Mây lang thang thở dài như tiếc nuối
Bước chân về sỏi đá cũng chia phôi
Đêm thao thức nghe muôn trùng xa thẳm
Khắc khoải trông một tiếng còi cập bến
Dẫu biết rằng rời xa....
.....Rồi vĩnh viễn
Chút bình yên tàu chở đến chốn nao?
Ta chẳng chờ nhưng bình minh xôn xao
Bởi trưa đến....
....Chiều tàn
Rồi đêm xuống
Đêm cô đơn. Buồn. Thở dài. Thăm thẳm...
Ngôi sao rơi về cõi hư vô
Đợi tiếng còi tàu.......
Đến bao giờ?
**sao biển
15-03-2007, 10:22 PM
Có ai đó muốn quên....
Có ai đó cho là kí ức bên nhau ngày xưa ko đáng có...
..Sao thế...Nó đẹp thế mà....Ko nhớ sao lại quên...?
....Mênh mông quá...
Kí ức ấy đẹp đẽ và đau khổ , có nụ cười và nước mắt. Kí ức ấy đáng trân trọng nhưng em sợ....những ngày xưa cũ ấy ám ảnh em ,làm em nhức nhối...mệt mỏi...em muốn quên...em muốn quên để hiện tại em đỡ khốn khổ hơn...thật lòng muốn quên....Dĩ vãng xa vời ,chẳng bao giờ em có lại ,nhớ làm gì để tim cứ nhói đau...Xa xôi quá những ngày xưa.....Xa...Xa....
tinhyeunaophaitrochoi
15-03-2007, 11:39 PM
ban that giong mình,cang wen lai cang nho.minh cu nghi thoi gian se giup minh wen di nao ngò hinh bong cua ngươi do lai cang sau dam hon.
*pInk horizon*
17-03-2007, 10:31 PM
Mưa !!trời cứ mưa hoài không ngớt. Một chủ nhật vô vị và nhạt nhẽo ,lại một mình lủi thủi với những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng có lẽ em đã gần chạm đến đích cuối cùng của mình rồi : Em đã không còn nghĩ về người nhiều như trước nữa. Có lẽ em đã dần quên."Giấc mơ chỉ là giấc mơ ". Em không còn mộng mị sống với dĩ vãng đã qua nữa....đi về phía trước thôi , phía ấy cầu vồng đang hiện ra....
**sao biển
21-03-2007, 09:50 AM
Ngày se lạnh !
Đã lâu rồi em không viết cho anh ,em đã quên ư? không ,không phải quên mà chỉ là anh chẳng còn ám ảnh em nhiều như trước nữa ,giấc ngủ em cũng thanh thản hơn rồi ,ko còn những đêm trằn trọc ,rồi thiếp đi ,lúc bàng hoàng tỉnh dậy thì lệ đã nhòa hai bờ má. Mấy hôm nay trời mưa tầm tã ,cái dư âm của mùa còn rơi vương vãi bất chợt làm em nhớ đến anh. Phương xa ấy anh có ấm êm ,hạnh phúc ,anh có lấp đầy ngày bởi những tiếng cười vui? Anh có còn mảy may nhớ về em nữa không hỡi người
**sao biển
23-03-2007, 07:14 AM
Đã bao nhiêu ngày người xa ta rồi nhỉ? Em ko nhớ rõ nữa , cần gì nhớ phải không anh? Chiều nay lang thang trên phố ,bất giác ngửi thấy mùi hương hoa xoan , chẳng hiểu sao em lại thích nó đến vậy , một loài hoa chẳng có gì đặc sắc ,nó bình dị như chính em vậy nhưng hương của nó thì lại nồng nàn như tình em. Em đã có lúc nghĩ cần phải chạy trốn ,nhưng cần gì như thế phải không anh? Em cũng đã quen dần những ngày tháng không anh. Cũng bớt xao lòng mỗi khi chuông tin nhắn của người ta reo nữa. Khi người ta dần quen với điều đó thì chính em lại dần xa...Chẳng phải lỗi tại ai , tình cảm không có lỗi , ai cũng có quyền lựa chọn cho mình người phù hợp. em chẳng trách ai ,chỉ trách mình là người vô duyên thôi.... hãy mang lại cho người ấy nhiều niềm vui nhé anh , em chẳng ấm ức ,chẳng níu kéo ,giành giật nữa đâu , em sẽ cố gắng để quá khứ ngủ yên như anh hằng muốn. Cầu mong anh hạnh phúc.....
*pInk horizon*
23-03-2007, 07:27 AM
Ừ ,đừng quên cũng đừng cố nhớ , hãy để mọi chuyện tự nhiên đến rồi đi. Tháng 3 rồi, mới đó tất cả đã thành xưa cũ....chẳng bao giờ tìm lại được ngày xưa nữa rồi , những vần thơ cứ thế mà hóa dở dang , câu thơ cứ bị ngắt từng đoạn bằng dấu....- của những giọt nước mắt. Chẳng phải tiếc nuối bởi What's done is done , ta chỉ gặp lại người trong từng giấc mơ lúc đêm sắp tàn thôi. Có lúc nào khi đủ lớn khôn hơn , gặp lại ngưới ấy ta sẽ lại mỉm cười như ngày xưa??????????[
**sao biển
06-04-2007, 05:35 PM
Chưa thể thành có thể mất rồi , em đã quên !!!Nên vui hay nên buồn ,nên cười hay nên khóc , anh chẳng còn hiện hữu trong em.....anh xa thật rồi , em chẳng nhớ anh nữa , em có phải là người dễ dàng thay đổi ko? Nhưng em giữ lại cho mình làm gì khi trong anh em chẳng làm gì cả , trời đang mưa , hôm qua em cũng đi về trên lối ấy , con đường ấy nhưng lòng em bình yên đến lạ , ko anh, ko kỉ niệm.Em thanh thản bước đi ,em trả lời đc rồi ,nếu còn gặp anh , em lại có thể cười và say hello ^_^....em quên anh mất rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!
khotraloi
06-04-2007, 06:58 PM
Hãy cố quên như thể chưa quen bao giờ. Hãy trôn sâu vào trong lòng mình những gì là ko ko thể và khơi dậy những cái gì là có thể nhé mong ban sẽ vượt qua tất cả để đứng lên trên cuộc đời mà ko vướng bận đến 2 chữ TÌNH BUỒN
KeVoTinh_Germany_1111
07-04-2007, 08:13 AM
bước chân trong đêm có ai biết<>nỗi đau trong tim có ai hay<>
sad princess
07-04-2007, 09:28 AM
quên đi, kí ức ngủ ngoan, đừng cố gắng lục lọi ngày xưa cũ, biến nó thành mây khói. Hãy bình yên, bình yên thật sự, trong tâm hồn, trong ngày xưa cũ, vươn vai đón lấy ánh nắng ngày mai.....vết thương ngủ yên...
emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-04-2007, 10:56 AM
sao mò lại nghĩ mình đang dc thương hại????????? ^^ << ngốc ghê á.... chẳng phải là ko dám we^n, cũng ko phải ko thể we^n......... tai zi` saobien ko mún bỏ hình bóng ng` ấy xuống. Ng` ta đã đi rùi, có ngồi đây nhó mong, cũng chưa chắc có ai từng đã hiểu..... lao đầu za`o công việc, những thú zui , cũng chưa chắc làm cho saobien hoàn toàn we^n, nhưng ít nhất là với bớt cái nhớ đi.... 1 phần nào...thời gian sẽ hàn gắn vết thương , một tình yêu mới sẽ xoa dịu nỗi đau......... NẾU BẠN BIẾT YÊU THẾ NÀO LÀ CHO ĐÚNG..... ^^ GUDLUK!
hoa_nhodn
07-04-2007, 10:13 PM
Quên là 1 sự giải thoát bạn ơi !!!!!!!ko nên chỉ sống trong quá khứ mà phải nghĩ đến hiện tai và tương lai trc mắt kài !!!!
*pInk horizon*
07-04-2007, 11:58 PM
Ừ.ấy đã quên được rồi ,tớ cũng đã quên ^_^ ,quên thật rồi , nhớ lại ngày ấy tự nhiên bật cười , ngốc quá phải ko? Khóc nhiều quá phải hoh? chẳng cần phải làm như thế đúng hoh? Hình như mọi người chỉ đọc lá thư đầu tiên thôi nên ai cũng cứ tưởng chưa quên ,cứ tưởng ấy vẫn đang đắm mình trong tiếc nuối và đau khổ về 1 tình cảm vô hình , chưa là gì cả. Nhưng đâu biết rằng lúc này ấy đã bình yên thực sự ,những ngày mới đã bắt đầu từ khá lâu rồi. Chẳng có gì là tuyệt đối nên có phút giây nào đó ấy nhớ về ngày xưa , người xưa cũng là chuyện bình thường thôi , ấy nhỉ? cố lên nha , phía trước cầu vồng đang lên , ngớt mưa rồi ấy à !!!^_^
babylove_hue
08-04-2007, 12:09 AM
Quên , quên , đã bao lần mình đã tự bản thân mình nhủ phải thế , tại sao lại không thể quên anh?
vo_tinh88
10-04-2007, 09:36 PM
Nếu chúng mình chẳng còn là con nít
Nếu chúng mình ko mù quáng yêu nhau
Không gặp gỡ không vội vàng chia biệt
Thì bây giờ đâu biết nghĩa buồn đau??????
*pInk horizon*
12-04-2007, 01:33 PM
Thế là kết thúc , đoạn tuyệt quá khứ nhé , đoạn tuyệt những vương vấn nhé. Từ nay tớ sẽ không để ấy tồn tại trong tớ nữa đâu. Rõ ràng rồi nhé , ai cũng có đường đi của riêng mình. Ấy tự nhận mình là người xấu , tớ mặc kệ ấy , mặc kệ , tớ không thèm nói nữa , ấy không vào h2t nữa cũng kệ ấy luôn. Tớ quên , quên tất cả....
changhoangtucodon88_001
12-04-2007, 07:19 PM
nếu một ngày em đi yêu người khác
anh mỉm cười "định mệnh fair ko em?
ko có em anh đi yêu người khác
luật giang hồ ko cho phép cô đơn !
babylove_hue
12-04-2007, 08:13 PM
Không biết thời gian thật sự có thể làm cho con người ta thật sự quên được không nữa , chỉ biết rằng mình hãy cố gắng , đừng nói là không thể làm được.
baby_hocyeu
13-04-2007, 12:14 AM
chuyện của bạn này bùn quá
**sao biển
09-05-2007, 07:15 AM
Em tưởng rằng tất cả đã ngủ yên , nhưng...em vô thức đi dưới những cây bằng lăng hoa tím biếc , vô thức nhớ về anh...Sao em lại khó quên đến vậy? Tại màu tím biếc ấy làm em nhưng nhức nhớ điều em tưởng đã quên hay chỉ tại bởi ko ai quên đc quá khứ? Nhặt từng đóa bằng lăng , em lặng lẽ kết thành nỗi nhớ ! Ngốc quá phải ko anh? Ừ thì em vốn thế...Nhưng em không để nó tiếp diễn mãi đâu . Có lẽ nó sẽ nhanh trôi qua như màu bằng lăng phai dần theo ngày một. Hoa chỉ đẹp khi vừa mới nở , màu hoa ấy chỉ tím biếc trong những ngày đầu và nỗi nhớ này cũng sẽ chỉ là thoáng qua thôi...Bởi trong em còn có một nỗi nhớ lớn gấp hơn rất nhiều lần nỗi nhớ này...
cu_co_van_0977774506
09-05-2007, 08:27 AM
bởi bạn quá yêu người đó , nên bạn se x khó ma quên được người đó cang buồn thi lại cang nhớ ra riết, tôt nhất ban hãy lao mình vào làm một cái gì đó thật hăng hái vào cong viêc sẽ giúp ban quên đi mọi chuyện buồn va luôn luôn nghỹ tới điều vui vẻ nhé bạn,
**sao biển
22-05-2007, 09:58 AM
Anh ạ , gió đang về làm mát dịu cái oi nồng của ngày hôm nay , lại có cả trăng nữa. Trăng khuyết như chính mảnh khuyết trong ltrái tim em từ ngày anh đi vậy. Bây giờ anh đã thuộc về người ta mất rồi , bây giờ anh đang hạnh phúc , em chẳng cao thượng để vui với hạnh phúc của anh. Em là kẻ tầm thường nên em ghen tỵ với điều đó. Em biết rằng phút giây nào em nghĩ đến anh là chừng đó phút giây em có tội với người đó. Có lẽ người đó ko trách em , ko giận em , có thể người đó ko biết nhưng em thấy mình tội lỗi. Tại sao vậy anh? Tại sao ngần ấy thời gian em vẫn còn đọng lại những tơ vương ngày ấy? Anh là gì mà làm em se sắt lòng đến vậy? Anh biết ko , có một khúc hát em vừa mới nghe tối nay , là bài khúc thuỵ du và em đã khóc , chuyện tình buồn wa' , người con gái ra đi vì trái tim wa' mong manh ko chống đỡ nổi với cuộc đời? Có khi nào em ra đi mà vẫn mang theo nỗi đau thuở trước?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.