se7engirl_dj
08-03-2007, 08:31 AM
OX ơi !!!!!!!!
Em hok béc nên nói gì cùng anh đây , lúc đầu anh hứa 8/3 sẽ gửi wa` lên cho em nhưng rùi anh nói để 30/4 này em xuống anh dẫn em đi mua như vậy sẽ có ý nghĩa hơn , mặc dù em cảm thấy chẳng có ý nghĩa nữa , em vẫn thông cảm cho anh. Rồi anh hứa cả buổi tối này anh sẽ online cùng em nhưng lời hứa như" gió thoảng mây bay ".Em ngồi chờ anh 3 tiếng rùi mà cũng chẳng thấy anh lên , nếu anh có đi chơi chỉ cần anh online nói cùng em như thế em sẽ hok chờ anh như thế. Anh có hiếu cái cảm giác chờ đợi là như thế nào hok chứ , nó bồn chồn , khó chịu lém hok. Rùi khi gặp nhau anh lại viện đủ mọi lý do cho sự sai hẹn của mình , em nên làm sao , tin anh hay là hok tin , giận anh hay là bỏ wa. Có lẽ tại em liều lĩnh quá khi đón nhận tình yêu này , luôn miệng nói là sẽ bảo vệ trái tim cho nó hok bị tổn thương nữa nhưng rùi em lại làm cho nó bị tổn thương 1 cách đau đớn. Sự chờ đợi của em sắp đến điểm cực hạn rùi anh có béc hok? Em yêu anh như thế nào anh có béc hok??????????
Em hok béc nên nói gì cùng anh đây , lúc đầu anh hứa 8/3 sẽ gửi wa` lên cho em nhưng rùi anh nói để 30/4 này em xuống anh dẫn em đi mua như vậy sẽ có ý nghĩa hơn , mặc dù em cảm thấy chẳng có ý nghĩa nữa , em vẫn thông cảm cho anh. Rồi anh hứa cả buổi tối này anh sẽ online cùng em nhưng lời hứa như" gió thoảng mây bay ".Em ngồi chờ anh 3 tiếng rùi mà cũng chẳng thấy anh lên , nếu anh có đi chơi chỉ cần anh online nói cùng em như thế em sẽ hok chờ anh như thế. Anh có hiếu cái cảm giác chờ đợi là như thế nào hok chứ , nó bồn chồn , khó chịu lém hok. Rùi khi gặp nhau anh lại viện đủ mọi lý do cho sự sai hẹn của mình , em nên làm sao , tin anh hay là hok tin , giận anh hay là bỏ wa. Có lẽ tại em liều lĩnh quá khi đón nhận tình yêu này , luôn miệng nói là sẽ bảo vệ trái tim cho nó hok bị tổn thương nữa nhưng rùi em lại làm cho nó bị tổn thương 1 cách đau đớn. Sự chờ đợi của em sắp đến điểm cực hạn rùi anh có béc hok? Em yêu anh như thế nào anh có béc hok??????????