hate_life142
08-03-2007, 03:50 AM
Gởi hhh! người tôi thương..........
Tôi ko biết từ bao giờ một con nhóc lúc nào cũng bướng bỉnh , khó bảo như tôi lại lâm vào tình trạng như thế này. Kể từ ngày gặp đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy , cái khuôn mặt lạnh lùng, vô tình nhưng lại làm cho tôi phải xao xuyến , phải nhớ nhung. hhh có biết ko niềm hạnh phúc nhất củ tôi là mỗi ngày đi học đều được gặp hhh , cứ mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng , một cảm giác thật khó tả , Tuy là chẳng bao giờ được tiếp xuc nói cười vui vẻ với hhh cả nhưng sẽ rất buồn khi 1 ngày hh nghỉ , muốn biết rất nhiều điều về anh , muốn được trò chuyên thật nhiều với anh nhưng cho dù tôi có gom đủ can đảm của mình cũng ko bao giờ có thể nói với anh, nói với anh rằng tôi rất mến anh, và tôi cũng biết chắc rằng anh chẳng bao giờ thèm để ý đến con nhỏ này đâu. Và tôi biết rằng tình cảm tôi dành cho anh chỉ là một cảm xúc của tuổi mới lớn, 1 tình yêu của tuổi học trò thôi. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi luôn mong một ngày nào đó anh cã thể dành cho tôi 1 vị trí đặc biệt trong trái tim anh, có thể điều tôi mong muốn là qua xa vời nhưng anh ơi chẳng lẽ điều đó là quá khó đối vơi anh. holp anh hiểu..........nhóc nhớ anh nhiều
Tôi ko biết từ bao giờ một con nhóc lúc nào cũng bướng bỉnh , khó bảo như tôi lại lâm vào tình trạng như thế này. Kể từ ngày gặp đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy , cái khuôn mặt lạnh lùng, vô tình nhưng lại làm cho tôi phải xao xuyến , phải nhớ nhung. hhh có biết ko niềm hạnh phúc nhất củ tôi là mỗi ngày đi học đều được gặp hhh , cứ mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng , một cảm giác thật khó tả , Tuy là chẳng bao giờ được tiếp xuc nói cười vui vẻ với hhh cả nhưng sẽ rất buồn khi 1 ngày hh nghỉ , muốn biết rất nhiều điều về anh , muốn được trò chuyên thật nhiều với anh nhưng cho dù tôi có gom đủ can đảm của mình cũng ko bao giờ có thể nói với anh, nói với anh rằng tôi rất mến anh, và tôi cũng biết chắc rằng anh chẳng bao giờ thèm để ý đến con nhỏ này đâu. Và tôi biết rằng tình cảm tôi dành cho anh chỉ là một cảm xúc của tuổi mới lớn, 1 tình yêu của tuổi học trò thôi. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi luôn mong một ngày nào đó anh cã thể dành cho tôi 1 vị trí đặc biệt trong trái tim anh, có thể điều tôi mong muốn là qua xa vời nhưng anh ơi chẳng lẽ điều đó là quá khó đối vơi anh. holp anh hiểu..........nhóc nhớ anh nhiều