Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng,Gió,Cây----Và Ẹm



baby_nho_nguoi
07-03-2007, 11:14 PM
Sun
Nắg ! có những tia nắng mong manh nhưng cũng làm ta ấm lòng.Ta iu Mưa nhưng seo bỗng nhiên hum nay lại iu nắng lạ.Có phải vì ta đang iu 1 người có cái tên là Nắng ???Chẳng bít ta cũng chẳng bít nữa,lòng ta cứ ngổn ngang, cứ vu vơ như thế. Cho ta gọi Nắng 1 lần là anh,Nắng nhé!
Wind
Em gọi anh là Gió cũng bởi lẽ em đã từng là Lá.Em vẫn nhớ những ngày rong chơi cùng Gió để rồi sau đó Gió lại thổi Lá về bên Cây,nhớ anh thế , vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm mỗi khi nhớ về mùa Gió thổi.Nhưng mãi mà chẳng thể tha thứ cho anh.Cú shock anh zành cho em lớn quá,Vết thương lòng lớn quá ,đôi lúc lại nhói đau trong em.2 ngày của 1 giấc mơ.Với em chỉ là giấc mơ...

P/s: sáng nai onl,gẹp anh,anh bảo anh đang bị cấm túc ở trong trường,tội anh ghia.Anh hứa là đợt sau anh zìa Nha Trang sẽ đi ún cà fê zới em,khi nèo thik thì cứ gọi cho anh.Nhớ là anh hứa zới em rồi đó.Hôk được nuốt lời đâu nghen
Tree
Em gọi anh là Cây ,bởi lẽ em đã từng là Lá.Lần đầu tiên khi em đọc câu chuyện ấy, em đã bật khóc anh à.Vì cái gì ư? Vì em thấy mình có cùng tâm trạng với Lá,và rồi me mong anh là Cây,chỉ đơn thuần là tình yêu ích kỹ thôi cũng được.Ưh cũng đã có lúc Gió thổi wa cuốn lá đi .Nhưng rồi dù Gió có thổi Lá vẫn way trở về bên Cây.Giá như ngày xưa anh đừng hứa,giá như ngày ấy anh đừng way lại xin lỗi em,giá như ngày trước anh đừng nói thương em thì có lẽ...có lẽ...Gần 2 năm yêu anh để 1 ngày chợt nhận ra tất cả đều gian dối.Không cần phải nói gì thêm đâu anh à ! Cứ để em tin rằng trong lòng anh đã từng có em.Là kỉ niệm , là quá khứ , là miền lãng quên trong em...

trove
08-03-2007, 12:13 AM
trời cái này thư tình hay truyện vậy , đọc cũng thấy hay mà không biết lời nào để góp ý

baby_nho_nguoi
10-03-2007, 07:33 AM
muốn nghĩ seo cũng đc.