cobe_ngaytho16
07-03-2007, 07:49 PM
Bạn có biết không? Từ nhỏ đến giờ mình đã gặp biết bao nhiêu là người bạn. Nhưng rồi họ cũng đã dần dần rời xa mình. Chỉ có bạn là người bạn tốt nhất đã cùng mình chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Có nhiều lúc mình chán nản, bạn là người đã làm cho cảm thấy cuộc sống này đầy những điều thú vị. Những lúc ấy đối với mình, bạn là một thiên thần... Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Rồi mình đã phải xa bạn, xa bạn mãi mãi. Nhiều đêm mình nằm thao thức, chẳng thể nào ngủ được. Những lúc ấy mình đã nghĩ đến bạn, nghĩ đến bạn rất là nhiều. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa?..... Ở nơi xứ người này, mình cảm thấy cô đơn, vô vọng, chẳng có thể tìm được một niềm vui thật sự theo đúng nghĩa của nó. Nhưng bây giờ, nếu có bạn ở nơi đây, mình sẽ không chán nản đến như thế này...Bây giờ đây, mình càng nhớ bạn tha thiết, những kỷ niệm ngày xưa cứ trôi mãi, trôi mãi và nó lại hiện lên trong đầu mình. Bạn có biết không, mình muốn nói lời cảm ơn bạn, cảm ơn vì bạn đã là bạn của mình. Và cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho mình. Mình cũng cảm ơn trời đã đem bạn đến bên mình, để mình hiểu được thế nào là tình bạn, tình bạn thật sự của một thời học sinh. Và bạn sẽ mãi là người bạn tốt của mình mãi mãi.
You know what: You are my bestfriend fovever....
You know what: You are my bestfriend fovever....