PDA

Xem đầy đủ chức năng : Iu ThƯƠng VƯƠng Theo GiÓ!!!



only_loveyou_4ever
07-03-2007, 01:14 AM
Bao lâu rồi nhỉ???Uh...bao lâu rồi mà trái tim tớ chỉ ghi tên cậu ấy "^_^".Điều này lạ quá phải ko???Ngay chính bản thân tớ cũng phải ngạc nhiên đó!:fi: cậu ấy có gì đặc biệt ko nhỉ???cái ngày tớ cũng ko biết nữa,nhưng sao...là cậu ấy thì mọi anh chàng khác đều ko wan trọng.Dường như với tớ cậu ấy là số 1 rồi!Chẳng ai có thể lam tim tớ đập lạc nhịp từ ngày đó cho đến bây giờ...Tình cảm tớ dành cho cậu ấy ko hoàn toàn đặc biệt,đó là 1 thứ cảm xúc rắt khó gọi tên:vui cũng có mà bùn cũng có...là một cái gì ngượng ngịu khi bắt gặp ánh mắt ấy...:blushing: Là thế thôi nhưng cũng khiến tớ zui cả 1 ngày,nhìu khi đến tận hôm sau.Đôi khi tớ nhận thấy rằng cậu ấy là 1 nữa thật hợp với mình,bởi những việc trùng hợp...đó là nhưng suy nghĩ vô tình giống nhau,là hôm cả 2 đi học muộn bất chợt gặp nhau,rồi lại là lúc tớ và cậu ấy lại đi học sớm nhất lớp...Những điều này đã mang đến cho tớ những hy vọng thật trẻ con:thumbsup: Và lúc này điều tớ mong mún là gì nhỉ???Uh...đơn giản thôi là ngày nào đến lớp tớ cũng nhìn thấy cậu ấy (chỉ là nhìn thấy thôi nhé).Bởi 1 điều rằng:dù chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau thì cậu vẫn rất wan trong đối với tớ...Vì sự hiện diện của cậu ấy trên đời này đã khiến cuộc sống và những cuộc sống của tớ trở nên đặc biệt!!!!!!!!!!!:thankyou: _Vâng,đó là hạnh phúc,hạnh phúc thật nhẹ nhàng...mà bản thân tớ đã cảm nhận được khi mà tớ biết rằng:tớ đã mến cậu ấy thật nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!:fi:

be_vo_tinh
07-03-2007, 08:29 AM
cha chà! đây chăc chắn là 1 môi tình hoc sinh roài! cố lên bạn nhé! vì tình cãm đó rat dẹp dễ thương và lâu dài/........ bless you