PDA

Xem đầy đủ chức năng : Fallen trở lại



fallen_angel8x
06-03-2007, 12:06 AM
Hehe lâu rùi do lý do kỹ thuật nên Angel biệt tích giang hồ :D hum nay mới trở lại :D

Cóa bài thơ mừng 8-3 sớm nè :D

Sắp tới mùng 8 théng 3
Người ta phụ nữ bâng khuâng ra vào
Hây hây má đỏ hồng hào
Ngẩn ngơ biết diện bộ nào đi chơi

Mà lòng mình cũng rối bời
Hum đó biết kéo em nào đi chơi
Em nào chỉ tẹng hoa thui
Em nào gửi thiệp vài lời leng nheng :D

Dạ em đùa thế thui chứ h cóa dzợ ùi, hết dám đi leng nheng, dzợ ghen thì chít :D

**qiutian**
06-03-2007, 03:24 AM
Ngày kia mồng 8 tháng ba
Coan trai vét túi mua hoa tặng nàng:meo:
Anh nào có máu lăng nhăng
Cũng đành luyến tiếc ăn năn 1 ngày
Anh nào chưa có - vừa hay
Chộp ngay cơ hội tỏ bày ruột gan
Ngày kia đáng giá ngàn vàng
Làm thần cupid - chàng nàng thành đôi

****************************
Lâu ngày nhở.......
Ông fa cố gắng kím cho đủ bộ tứ , mới cóa 2 bx thì ít lém :dien:

Đa Tình
06-03-2007, 05:17 AM
Ngày đó ta đi ngũ
Cho người thấy khoẻ ra
Làm gì mặc người ta
Cho qua một ngày vội

*pInk horizon*
06-03-2007, 05:34 AM
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Mà sao 2 kẻ khác nhau thía trời
Fallen những thiệp với hoa
Đa tình chạy trốn cho qua một ngày:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

**qiutian**
06-03-2007, 05:47 AM
Ss ui đừng nói nữa
Lão đa tình thêm buồn
Chẳng phải lão định chuồn
Vì không ai chịu nhận ^0^

*pInk horizon*
06-03-2007, 05:56 AM
Ờ thì ra là thế
ss không nghĩ ra
Fallen nhìu ngừi quá
Đa tình chẳng có ai
Nên mới chịu ở nhà
Thay vì cùng chị em
Đi dạo chơi ngày hội:fi: :fi:

Vịt Ngố
06-03-2007, 07:44 AM
Sắp ngày mùng 8 tháng 3
Fallen ngơ ngẩn đi ra đi vào
Làm sao xếp lịch nháo nhào
Bây giờ quả báo, lắm Đào khổ thân



:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Vịt Ngố
06-03-2007, 07:49 AM
Ngày đó ta đi ngũ
Cho người thấy khoẻ ra
Làm gì mặc người ta
Cho qua một ngày vội Đa tình gây tội lỗi
Nên trốn tội ngủ khì
Cứ việc ngủ li bì
Khi nào tỉnh biết mặt
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Đa Tình
06-03-2007, 08:44 AM
Nói gì hông hiểu nổi
Đa Tình thích ngủ thôi
Đến hết ngày í rùi
Đa Tình sẽ thức zay

1vuonchuoi9
06-03-2007, 09:12 AM
Thức dậy để lại rồi
Thấy mình vẫn lẻ loi
Để rồi lòng tự hỏi!
Tình nào đã phôi phai
Trên bước đường ngày mai
Chỉ mình anh tìm lại
Một mối tình vu vơ
Chỉ mình anh thương nhớ
1 Mình anh tiếc nhớ...mà thui !