Xem đầy đủ chức năng : đừng là một dấu chấm
thantinhyeu_7
05-03-2007, 09:07 PM
đừng SỐNG như một dấu CHẤM PHẨY
đừng YÊU THƯƠNG như một dấu CHẤM THAN
đừng SUY NGHĨ như một dấu CHẤM HỎI
đừng NÓI NĂNG như dấu BA CHẤM
VÀ đừng bao giờ là một dấu CHẤM CÂU
vani_socola
05-03-2007, 09:22 PM
nhưng đôi khi mình fải là một dấu chấm câu để nọi chuyện dc kết thúc nhẹ nhàng và...đỡ tổn thương cho nhao hơn^_^
PlanetVN
05-03-2007, 09:24 PM
Không hiểu nổi... :thatall:
Không Sống, không Yêu Thương, không Suy Nghĩ, không Nói Năng thì là sao??? Đó có gọi là Sống hay không???
Tớ nghĩ hoàn toàn ngược lại:
- Sống như một dấu chấm phẩy. Đôi khi cũng phải biết buồn và biết vui, biết yêu thương nhưng cũng phải biết giận hờn, biết thành công nhưng cũng phải biết thất bại,... Tất cả đều là những cung bậc của cuộc sống này, và một khi đã sống thì hãy nên trải qua tất cả. Chấm trong phẩy và phẩy trong chấm... :)
- Dấu chấm than biểu hiện cho cảm xúc. Hãy nên yêu thương như thế... Cảm xúc và bao cũng bậc tình cảm có khi sẽ không còn, vậy nên, hãy sống vì nó khi còn có thể... :( Lỡ mai này, tình cảm nhạt phai... :(
- Dấu chấm hỏi thể hiện những băn khoăn. Hãy nên hỏi để biết những gì mình chưa biết, nên trăn trở với những gì cần phải biết, nên suy nghĩ trước mọi thứ trong đời... Đó là điều luôn luôn nên làm... :)
- Nói năng như dấu 3 chấm. :rain: Không ý kiến... Đôi khi lời nói trở nên thừa thãi quá...
Đừng là một dấu chấm câu. Hãy là chính mình, thế là được.... :)
kem dâu mút
05-03-2007, 09:25 PM
VÀ đừng bao giờ là một dấu CHẤM CÂU
Mới hôm qua đây vừa đặt một dấu CHẤM CÂU để kết thúc tất cả. Kết thúc cả con người, cả bản thân, cả cuộc sống và cả trái tim .
Vậy mà hôm nay lại thấy có người bảo rằng "đừng bao giờ"
Chẳng nhẽ đã vội vã đặt bút để kết thúc???
KHông, không, không bao giờ là sai lầm và vội vã cả. Mọi thứ đã đúng như những gì cần đúng. Vậy thôi.
PlanetVN
05-03-2007, 09:38 PM
Dấu chấm rồi. Mình đã đặt một dấu chấm cho tất cả. Không phải là để chấm dứt hết. Chỉ là muốn tạm bình yên trong những phút giây này thôi... :( Không bao giờ là một dấu chấm hết cho tất cả được. Không bao giờ!!! Sống phải biết hy vọng... :meo:
Ngày mai trời sẽ sáng. Những dấu chấm than sẽ vẫn chan chứa tin yêu, những dấu chấm hỏi vẫn đầy trăn trở và những dấu chấm phẩy vẫn luôn ẩn chứa hạnh phúc và khổ đau.
Không sao... Ngày mai trời sẽ sáng... :plz: Cần phải tỉnh táo lại, ta ơi... :plz:
vani_socola
05-03-2007, 09:42 PM
Mới hôm qua đây vừa đặt một dấu CHẤM CÂU để kết thúc tất cả. Kết thúc cả con người, cả bản thân, cả cuộc sống và cả trái tim .
Vậy mà hôm nay lại thấy có người bảo rằng "đừng bao giờ"
Chẳng nhẽ đã vội vã đặt bút để kết thúc???
KHông, không, không bao giờ là sai lầm và vội vã cả. Mọi thứ đã đúng như những gì cần đúng. Vậy thôi.
vai nghĩ rằng bạn ko vội vã, ko biết có fải trùng hợp hay ko nưa..mà chính hôm wa vani cũng cho mình vào dấu chấm!,kết thúc mọi chuyện như một dấu chấm cuối cùng,tình abn5 thân nhất, tình yêu ngọt ngào nhất,và cả với bản thân mình!sáng nay, vani thức dậy với một dấu chấm than trong lòng chứa đựng bao nhiêu nước mắt và nỗi buồn cho dấu châm hôm wa, nhưng vani bây h đã là một dấu fẩy, típ tục bước đi trên con đường mình đã chọn!vani cảm thấy vui wá, khi có người cũng quyết định giống vani kem dâu mút ah^_^
Tacke_2005
05-03-2007, 09:48 PM
hix tắc kè ko hỉu gì cả viết câu phải có dấu mới đúng ngữ pháp chứ ^^
mèo ú ngốc
05-03-2007, 09:52 PM
Hôm qua ,ta đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện , đã mở đầu lại bằng một đoạn văn khác với dòng lùi vào mới , thế nhưng tất cả dường như vẫn chỉ là dấu ba chấm , chưa thể kết thúc.........
kem dâu mút
05-03-2007, 09:57 PM
Bạn biết không. Đôi khi trong cuộc sống, cần phải có những dấu câu như thế thì con người ta mới cảm hết ý nghĩa của hỉ, nộ, ái, ố.
Tôi đã từng rất thích dùng dấu chấm than, dấu ba chấm cho chính mình. Nhưng khi đặt vào một dấu CHẤM, tôi lại sợ phải sử dụng nhiều đến những dấu câu khác. Nó làm cho tôi cảm thấy rằng tôi đang sống khác đi với hiện tại. Mà có khi lúc này dấu HỎI là cần thiết nhất.
#Gửi người cùng tâm trạng: nếu bạn đã chọn được dấu PHẨY để bước tiếp, hãy cứ phát huy nhé vì dấu PHẨY sẽ giúp bạn nhiều nhiều về phía trước đấy!
soundless
05-03-2007, 09:57 PM
Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau đó, không may anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh ta bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không có gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ với mọi chuyện.
Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và không bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta lại không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
Một vài tháng sau anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.
Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng bị mất ý nghĩa.
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
06-03-2007, 01:25 AM
Cuộc đời này không thể thiếu những dấu chấm câu nhưng phải đặt nó đúng chỗ. Giống như
ngữ pháp vậy không thể thay đổi nhưng nó còn tùy vào chính bạn, người có thể đặt những
dấu chấm tùy ý nhưng hãy cẩn thận, cuốc đời không như những dòng chữ không phải lúc
nào muốn chấm hết là hết được. Hãy suy nghĩ cho chính chắn vào nha.
thantinhyeu_7
06-03-2007, 08:47 AM
đừng ngăn cách như dấu chấm phẩy
đừng xướt mướt như dấu chấm than
đừng đa nghi như dấu chấm hỏi
đừng ấp úng như dấu ba chấm
và đừng bao giờ ở sau cùng,là điểm kết thúc như dấu chấm câu
mình nghĩ như vậy
vani_socola
06-03-2007, 08:55 AM
đừng ngăn cách như dấu chấm phẩy
đừng xướt mướt như dấu chấm than
đừng đa nghi như dấu chấm hỏi
đừng ấp úng như dấu ba chấm
và đừng bao giờ ở sau cùng,là điểm kết thúc như dấu chấm câu
mình nghĩ như vậy
bạn nói như vậy cũng đung..nhưng trong cái thế giới nay..ko thể nào chỉ cứng ngắt ở một định nghĩa như vậy đươc.....
dấu chấm than như cảm xúc ,như yêu thương và tin tưởng
dấu chấm hỏi như tuổi mới lớn hồn nhiên tinh nghịch luôn bỡ ngỡ với những gì xing wanh
dấu fẩy như một nghị lực giúp ta tạm thời wênlãng cai thất bại, cái tuyệt vọng trước mắt để típ tục đi đến cái địch cuối cùng
dấu ba chấm như cho một niềm hy vọng ở một điều gì đo...
và dấu chấm, như kết thúch một câu chuyện buồn để sang trang mơi....vậy thì cuộc sống này cần lắm những dấu câu ấy chứ^_^:5:
thantinhyeu_7
06-03-2007, 09:03 AM
uh ai nói cũng có lý
vậy chấm phẩy ,chấm than ,chấm hỏi, ba chấm,và chấm câu ...lại có thể là dấu hai chấm
sad princess
06-03-2007, 08:09 PM
1 dấu chấm mạnh mẽ để kết thúc mọi chuyện....trong đời, trong những bài văn, trong những cảm xúc của ta, ta ít khi sử dụng dấu chấm vì ta sợ, sợ sự lạnh lùng, sự kết thúc..ta thik dấu 3 chấm hơn...như kéo dài vô tận....nhưng bây jờ thì ta biết..đôi khi dấu chấm cũng rất cần thiết. một câu chuyện chấm hết.....
thaogao
06-03-2007, 08:18 PM
HAY lắm.Tui thì nghĩ đơn giản hơn cả nhà. Thì cứ chấm khi cần chấm thui. Chứ đâu có bài văn nào mà kô có kết bài chứ !!!!!!!!!!!!!
tiểu bối
07-03-2007, 04:48 AM
[COLOR="Magenta"]đừng NÓI NĂNG như dấu BA CHẤM
Tb đồng ý với ý kiến này nà.Tại sao phải là 1 dấu chấm lửng như vậy.Sao ta lại ko làm cho mọi chuyện rõ ràng mà lấp lửng để rồi phải.... nhiều việc xảy ra.Hiểu lầm cũng từ đây mà.
Mít Ướt
07-03-2007, 04:06 PM
Tôi vẫn thường là dấu chấm câu....vì ai cũng hông chịu làm thì phải có 1 người đứng ra làm thôi ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.