Xem đầy đủ chức năng : quá khứ
huyen090384
05-03-2007, 07:52 PM
Có những điều tưởng chừng như đã quên, nhưng không thể. Có những điều tưởng chừng như phải xếp lại trong quá khứ, nhưng không phải lúc nào cũng làm được.
v050n2000
05-03-2007, 07:54 PM
chài, ấy bùn quá nà, lươt 1 vòng chơi đê, chuyện gi cũng sẽ qua thoai
*.*black_pearl*.*
05-03-2007, 07:57 PM
bưồn....................nếu không chiến thắng được thì bạn phải làm gì??? 1 khoảng thời gian để tranh đấu...........và sẽ đến một ngày, tôi hy vọng ..............bạn sẽ đứng dậy làm lại trong nỗi đau............^_^
chời ơi, tui nói gì thế.......:hihi:
][_ADam_][
05-03-2007, 08:00 PM
Hình như lộn box rùi bạn ơi
P/s : Cái đó là sự thật phũ phàng, ta phải chọn cách sống chung với nó thôi
butbi*
05-03-2007, 08:03 PM
quá khứ là bước để đến thành công trong tương lai ^.^ BB chuyển qua bên CNCS nhé ^.^
thân!
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
06-03-2007, 01:39 AM
:mecry:
Híc !!!!!!!!!!!!!!!!!
Quá khứ trong tôi là một nỗi đau
Một nỗi đu mà chính mẹ tôi đã khắc vào tim tôi
Thật khó nói
liệu tôi có thể quên được những gì mà mẹ đã nói đây
tôi không thể chôn vùi nó trong quá khứ nhưng cũng không thể nhớ mãi được
Làm sao đây ! Qua khứ thật phũ phàng, không thể wuên đi được sao, hay là tôi đang cố để
không quên đi nó.....................? :mecry:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.