Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thiện và ác



zeo_jrjn
05-03-2007, 05:36 AM
ban ngày tượng trưng cho điều thiện , còn bóng tối lại tượng trưng cho cáii ác ...cuốc sống hok thể thiếu 1 trong 2 yếu tố đó ...sau 1 ngày làm việc vất vả ....và khi đó người ta cần yên tĩnh ...khi đêm về người ta lại bình yên trong giấc ngủ ...hay về đêm ...người ta suy nghĩ những việc làm ban ngày ....vậy suy ra ban đêm cũng có cái ích của nó ...zây tai sao trong xã hội người ta cần loại trừ cái xấu đi ...trong khi nó có ích cho con người mặt khác ta thấy rằng ban ngày chưa hoàn toàn là tốt ....nó làm cho con người mệt mỏi , phải lao vào với dòng thời gian để kiếm sống mà chẳng có thời gian để lo cho mình _ để rồi mình mới chợt nhận ra rằng cái tuổi trẻ đã trôi qua khi nào _ chẳng qua trong cuộc sống có những điều mà có nhiều mặt mà mỗi con người chúng ta chẳng chịu nhìn về nhiều phía _ mà chỉ nhìn về một phía ....đó là cái mặt xấu _ cái xấu cũng có cái tốt của nó , chẳng qua là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi

.¥... Tarus ...¥.
05-03-2007, 09:23 AM
Mỗi ngừi nhìn cuộc sống bằng mỗi góc độ riêng mừ :D

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
06-03-2007, 02:04 AM
Chẳng ai phủ nhận trong xã hội luôn đồng hành cái Thiện và cái Ác nhưng :

Chính cái ác là một phần làm nên những con người Lương Thiện tỏa sáng

Chính cái thiện làm cho những người Xấu Xa không thể đủ dũng cảm để hoàn lương

Cho dú cái xấu xa là một phần đen tối của Xã Hội này thì hãy đừng chửi bới họ

Hãy nghĩ rằng đó là do Xã Hội này quá là khắc nghiệt, ban đầu họ chỉ là những con người bình thường, sinh ra không

phải đã là xấu, bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.......................!

Nhưng cũng có người bản chất thực sự là không cần dòng đời xô đẩy thì đã xấu sẵn rồi! So sad :mecry: