PDA

Xem đầy đủ chức năng : THƠ THẤT TÌNH (mới làm nè)



Vip_Hong_Kong
04-03-2007, 09:47 PM
Tiền là gì khi ko dùng xây cất

Tình là gì khi đã mất người iu

Lần đầu gặp anh đã iu

Lời em từ chối tiêu tan cõi lòng

Vì nghèo số phận long đong

Bao năm vẫn chẳng bóng hình kề bên

peheokon
06-03-2007, 01:36 AM
bùn bùn ngồi ngắm sao rơi
lòng em ao ước người ngồi cạnh bên
trách sao tình ta k bền
tại vì anh đã way lưng phụ tình

Vip_Hong_Kong
02-04-2007, 09:34 PM
VHK tập làm thi sĩ
Vu vơ buồn khi nghĩ đến chia li
Lén liếc nhìn người dưng đầu góc lớp
Chợt nghĩ đến quy luật hợp tan
Chuyền tay nhau mảnh giấy dưới ngăn bàn

ai ngờ :

thư tình một lá gửi cho em
sợ cô nhìn thấy viết lem nhem
mật thư chữ xấu anh phan đại
lở cô bắt được khó mà xem
trong lòng đắc ý anh quyết gửi
trao lời thổ lộ đến với em
nhìn em ngồi đọc trào nước mắt
Gửi lại em viết "dịch thử xem"

:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:

Vip_Hong_Kong
02-04-2007, 09:46 PM
rèn chữ làm chi phí công sức
chữ như vậy cho con bồ tức chơi

thư tình mà đọc ko dc tức nhắm chớ bộ

Vịt Ngố
03-04-2007, 07:18 AM
Nhận được thư nàng trả
Mà lòng Vip rối bời
Hết đứng rồi lại ngồi
Mà không sao dịch nổi
Những gì mình viết ra
Ôi chữ viết như gà
Khổ người lại hại ta
Ố là la chàng Vip
:so_funny: :so_funny:

congtu_nhagiau
03-04-2007, 07:29 AM
Nụ cười nàng héo hắt
Giọt sầu lăn trên má
Tiếc thương chuyện tình ta
Bẽ bàng như gió mây.

anhz90
03-04-2007, 07:58 AM
yêu em anh quá thật lòng
cho nên anh mắc cái vòng tương tư
gặp em anh quá chần chừ
thế lên em cứ lừ lừ em đi
em đi em chẳng nói chi
để anh.... cứ phải lắm khi bùn bùn

khung_cua_so
03-04-2007, 08:08 PM
Em thất tình nên soạn thơ sầu khổ
Bài thơ buồn em nhổ mãi mới ra
Ôi thất tình đã làm em thấy lỗ
Nên bây giờ đành phải sổ bài thơ

Vip_Hong_Kong
03-04-2007, 09:50 PM
Thơ bùn chẳng mún nó ra
Nhưng vì đau khổ cho ra trong lòng
Tình yêu mãnh liệt vô song
Tôi đây xin mãi tấm lòng thuỷ chung

Vip_Hong_Kong
03-04-2007, 09:53 PM
ôi chết mất
em ko biết làm thơ

sặc từ NN wa lá cải, em gái ám anh mãi :meo: :meo:


Nhận được thư nàng trả
Mà lòng Vip rối bời
Hết đứng rồi lại ngồi
Mà không sao dịch nổi
Những gì mình viết ra
Ôi chữ viết như gà
Khổ người lại hại ta
Ố là la chàng Vip
:so_funny: :so_funny:



Dù chữ xấu như ma
Dù có là con gà
Vip cũng phải đọc ra
Vì chính tay Vip viết
Bằng ngôn ngữ của ta
VIp nói cho vịt bà
đừng làm thơ tá lả
Có ngày mặt như ma :so_funny: :so_funny:

Vịt Ngố
04-04-2007, 07:08 AM
Thơ tình bị nàng trả
Sao Víp cáu sang bà
Bà Vịt tuy đã già
Nhưng vẫn còn minh mẫn
Vip cứ ngồi mà ngẫm
Đã viết ra những gì
Rồi mang đi copy
Chắc lần này đọc được
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

sjnhzientre
22-07-2007, 04:18 AM
Ôh là là Shinichi!
Suốt ngày mê phá án
Chi tội nghiệp nàng Ran
có tiếng mà chẳng co.......miếng.

sjnhzientre
22-07-2007, 04:23 AM
Ôh là là Shinichi!
Suốt ngày mê phá án
Chi tội nghiệp nàng Ran
có tiếng mà chẳng co.......miếng.

dark
22-07-2007, 06:39 AM
Đoc Thư Anh Đùng CHê Chữ Xấu
Đời Anh Nghèo Nên Học Vấn Ko Cao
Thư Anh Viết Nói Lên Tất Cã
Nó Nói Rằng Anh Mãi Mãi Yêu Em
Tôi CHĩ Viết Tâm Sư Cũa ANh CHàng Ấy THôi Chứ Ko Có Ý Gì Đâu Nha
Oke

dark
22-07-2007, 06:50 AM
Em đã khóc mà anh đâu có biết
Mà có biết anh cũng chẳng quan tâm
Anh vẫn cười bên người con gái khác
Dẫu biết rằng em đang khóc vì anh

Trăng Khuyết Rồi Trăng Lại Tròn
Còn Em Một Nữa Mõi Mòn Chờ Ai

hoangtukakaka
22-07-2007, 07:42 AM
em yêu đừng vội đừng vội kết tội anh
khi thấy anh cưòi vui bên ngưòi con gái khác
đâu phải như em nghĩ , chỉ là ngoại giao thôi
chứ anh đâu có giám ,đem tình yêu trao ai
anh yêu em thiệt mà,sao em ko thèm hiểu

giangtuantuong
22-07-2007, 09:52 AM
Tiền để trong túi làm chi
Làm chai thuốc chuột phòng khi thất tình

Khi Conan oánh Ran
25-07-2007, 05:29 AM
Từ khi anh bít mình iu
Là khi anh bít sắp tiu túi xiền :so_funny: :so_funny:


Ôh là là Shinichi!
Suốt ngày mê phá án
Chi tội nghiệp nàng Ran
có tiếng mà chẳng co.......miếng.
Ran yo Ran hỹo loà Ran
Conan đứng đó mà Ran cứ tìm:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:42 PM
hay..........................

Khi Conan oánh Ran
25-07-2007, 07:20 PM
Quá hay chớ sao lại hay!!! :hihi:

giangtuantuong
25-07-2007, 09:50 PM
Chả thấy hay tí tẹo nào.....................

ndt_td
25-07-2007, 09:56 PM
Mấy vần thơ từng gủi cho người
Khi tình còn ấp ủ bên ta
Vậy giờ đây , tình buồn đau sót
Khi người đi chẳng 1 lời để nói

Vần thơ xưa nay nhuộm màu buồn bã
Khi 1 mình nhớ lại lúc bên nhau
Em đã nói , Sẽ yêu người mãi mãi
Nhưng giờ đây thơ buồn cuốn đau thương !

—————————†——————� �—

kamui
26-07-2007, 01:25 AM
Tình đã hết giữ chi giòng thơ cũ
Để đau lòng năm tháng phũ phàng trôi
Để tim xót đau năm tháng mãi bồi hồi
Thương nhớ hoài một mối tình xa khuất

dark
27-07-2007, 07:33 AM
Nếu một mai hai ngã chia ly
Xin em đừng mang theo nhiều kỹ niệm
Hãy mang theo kỹ niệm dẹp bên mình
Kỹ niệm buồn xin gửi lại cho anh......oke

dungnhinanh_em
27-07-2007, 11:10 AM
Lệ rớt người đi khuất nẻo đường.
Trút sầu ly bạn khúc tiêu tương.
Vì đâu bên bến đơn côi ấy.
Ai biết còn ai mãi vấn vương