PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi cuộc sống thay đổi



lá me non
04-03-2007, 08:57 PM
Nhớ ngày nào được ba mẹ thương yêu chăm chút từng li từng tí nhưng đó chỉ la cái thời ấu thơ. Bây giờ chỉ mơ có một bữa cơm đoàn viên còn ko được chứ còn chăm sóc động viên lẫm nhau
Do số phận đã an bài sẵn cho lá me rồi dẫu có trách ai cũng ko thay đổi được ,giờ chỉ lo cho bản thân ko phải vấp ngã trên đường đời là vui lắm rồi nhưng cuộc sống mà ,ai mà ko phải va chạm với nó chứ
từ chập chững vào đất thành phố này đã thay đổi mình từ cái nhìn tới nhận biết và thực hành nó

PlanetVN
05-03-2007, 09:51 PM
Cuộc sống rồi sẽ thay đổi thôi... Mình biết chắc điều đó mà... Nghĩ về tương lai thấy mà sao mờ mịt... >_<

Chẳng trách, chẳng oán, chẳng than làm gì... Bao nhiêu người tàn tật, mồ côi người ta vẫn sống được, vậy tại sao mình lại không??? Cuộc sống này cho dù có đổi thay thì cũng đâu phải đã là quá tồi tệ... Sẽ không đầu hàng đâu.

Chẳng cần một lời động viên, chẳng cần một câu an ủi. Tự mình sẽ sống được. :meo:

Có nghĩa gì đâu một sự đổi thay... :rain: Cuộc sống là vậy mà...