PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt NgƯỜi Trong Tim..........



tinhemmaitraoveanh_dh
03-03-2007, 04:44 AM
Tụi mình chia tay đã gần 2 tháng rùi anh nhỉ. Thời gian đầu em cứ ngở rằng em đã quên anh... chia tay với anh xong có người lấp vào chỗ trống của anh trong tim em. Em nghỉ rằng rùi thời gian em sẽ iu thương người đó nhưng em đã sai...... Ngày anh tìm gặp em , nhìn anh bao nhiêu cảm xúc lúc xưa lại hiện về và em mới biết rằng em chưa bao giờ quên anh. Tình yêu em giành cho anh vẫn vậy , ko có gì thay đổi hết anh à...... Nhớ anh em chỉ biết lấy ảnh tụi mình chụp chung đợt sn em ra nhìn. Em lại thầm ước rằng tụi mình được như ngày xưa, giá như thời gian quay lại.Em nhớ anh.... nhớ anh lắm anh biết không? Em k yêu người ta anh à , ở bên người ta hình ảnh anh lại hiện về. Em k đủ can đảm để đến với người ta nữa anh à , em đang lừa dối tình cảm của người ta.....Em đang sống giả tạo anh hiểu ko? Em cười nói với tất cả mọi người vì em muốn mọi người biết rằng em vẫn vui vẻ. Nhưng cảm xúc đó ko thể che giấu được anh à. Ai củng biết rằng em vẫn yêu anh như ngày nào..... Em cần anh... anh à. Vì sao anh tìm gặp em rùi sao ko cho em cơ hội hả anh. Em phải hiểu thế nào đây? Có lẽ từ nay về sau em ko đón nhận tình cảm của ai nữa vì trong tim em vẫn còn anh... Em sẽ chờ , chờ đến lúc nào em cảm thấy ko thể chờ nữa , chờ đến lúc nào em mệt mỏi thì em sẽ thôi chờ anh.

babylove_hue
05-03-2007, 07:16 PM
Ri à , hãy quên T đi , mọi tâm sự từ trước đến bây giờ của Ri thì Chi đều hiểu rõ mà. Biết là Ri còn yêu T rất nhiều , nhưng mà T đã có người khác rồi. Ri hãy quên hết mọi chuyện đi , mới 17t thôi , cuộc đời còn dài mà , cố lên nhé !

be_vo_tinh
06-03-2007, 12:56 AM
õ! chắc ban bằng tuôi mình nhỉ? cũng có 1 mối tình đẹp như cũa mình, nhung bạn à! nhưng cái gì qua thì nó đã quạ co chờ dọi thì chắc gì nó quay về mà liệu no quay về có giống như ngày xưa ko? hay đến lúc nó quay về khi cãm nhận nó ko còn như mình mong muốn thì lai dễ chia tay nhau hơn......... hãy suy nghĩ thật kĩ ban nhé ! đễ rút ra 1 kinh nghiệm 1 hành động đúng dắn cho chính mình!........... bless you !

only_love122989
06-03-2007, 01:24 AM
Quên !
Điều đó là không thể nếu như bạn đã yêu , mặc dù muốn quên nhưng sẽ lại càng nhớ , bạn hãy chỉ để nó vào 1 góc nhỏ , coi như là kỷ niệm đầu đời , chừng nào bạn dám đối diện với sự thật thì chứng đó bạn mới có thể quên dc

babylove_hue
06-03-2007, 08:20 PM
Bạn nói đúng , ngay cả chính bản thân mình cũng thế , nói thì dễ nhưng để thực hiện được lời nói đó thì không dễ một chút nào. Coi như đó là một kỷ niệm cũng được.