Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mong anh tha thứ đây sẽ là lần cuối cùng



kissrose
03-03-2007, 01:37 AM
Anh ơi ! Tất cả mọi chuyện anh có thể xem như chưa có gì xảy ra được ko? Lần này coi như là em van xin anh đó. Em biết sẽ có người khinh em khi em làm vậy nhưng vì anh em ko cần biết gì cả. Em ko muốn mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây Em nói như vậy chẵng lẽ không phải vì em lo cho anh mà lo cho người khác sao? Anh nói đúng ; lời nói lẫn suy nghĩ của 1 thằng con trai rất dễ dàng " Quen được thì wen ko wen được thì bỏ ". Đối với anh thì có lẽ là vậy.Nhưng anh có chịu nghĩ ; có chịu hiểu cho Hà ko? Từ trước đến giờ Hà thật lòng quá là vì ai? Đễ bây giờ Hà đau cũng là vì ai cơ chứ? Từng người từng người ra đi hết ; giờ chỉ còn lại mình anh. Chẵng lẽ bây giờ anh cũng muốn bỏ em. Vậy thì em biết phải làm sao. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh ko còn ai bên cạnh chỉ còn lại 1 người mà mình nghĩ sẽ mãi yêu thương mình và luôn bên cạnh mình giờ đây cũng muốn đi thì anh phải làm gì? Ba má ư; bạn bè ư ; tất cả đối với em vẫn chỉ là 1 cái gì đó hư vô. Em yêu anh ; em cần anh. Anh hiểu ko? " Em hãy nhớ lấy. Trong thánh đường anh là cha đạo sứ nét dịu hiền ngời sáng lắm cha ơi. Trong tình yêu anh là kẻ ác quỷ bóp nát tim em làm rơm trải đường. Sự thật lòng anh " Anh nói sẽ có 1 ngày anh làm em ra như thế này. Em biết ngày đó thì có lẽ sẽ ko tránh khỏi. Nhưng em ko muốn nó là bây giờ. Em nhận tất cả lỗi về mình. Em cũng xin lỗi anh rồi nhưng tại sao anh vẫn ko chịu hết giận cơ chứ? Lần này là lần cuối thôi mà anh. Em sẽ ko nói đến chuyện ấy nữa Nhưng anh cũng nên tự ý thức cho mình đi. Sau này có đau lên đau xuống chi cũng anh chịu chứ em đâu làm gì được đâu. Chuyện ngày hôm trước em hỏi anh là ý anh bây giờ sao? Anh đừng trả lời nữa. Em ko muốn nghe.Em sợ lắm rồi. Coi như chưa có gì xảy ra nha. Anh hãy quên hết đi và đừng giận nữa nghe. Được ko? Em sợ mất anh lắm rồi

girl_no_cute
03-03-2007, 01:46 AM
hãy biết giữ gìn hạnh fuc mà mình đang có bởi khi mất đi rồi ta mới thấy tiêc nuối

anh vừa online nhưng anh thấy nick tôi sàng thì anh out lun anh ghét toii đến thế cơ à

tinhxxi
03-03-2007, 04:10 AM
yêu chi cho khổ dữ trờiiiii.

trove
05-03-2007, 02:27 AM
hìhì tội nghiệp con gái thiệt , con gái khi yêu sao mà đau khổ quá hihihi

sad princess
05-03-2007, 07:38 AM
yêu..cần...rồi wên...yêu mật ngọt thì ít..vị đắng thì wá nhiều...dường như đôi lúc trái tim như muốn tan ra...nát vụn theo bước chân của người.....

kissrose
05-04-2007, 01:23 AM
quả thật là vậy yêu thì mật ngọt ít mà đắng cay nhiều

hoa_nhodn
05-04-2007, 05:14 AM
Ko đau vì quá đau , đừng nên wa' dựa dẫm vào người kia để rồi khi mất đi ta ko thể chịu đựng được !!!Nếu đối phương yêu mình thì sẽ tha thứ cho mình tất cả , còn nếu ko còn thì đừng ngồi đóa mà hy vọng , chờ đợi trong đau khổ !!!!!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-04-2007, 01:41 PM
hehe, vậy thì phải mượn cái câu của thắng cha đó rồi YÊU DC THÌ YÊU, HOK DC THÌ BỎ.. ^^..... thui đừng chớ nữa.......... chờ 1 ng` hok quý trọng mình thì dù có dc ng` đó cũng hok hạnh phúc

h_xinh
05-04-2007, 09:21 PM
Viec gi phai the, khong tha thu thi thoi thieu gi ngươi chu, van xin ngươi khac the kho lam ban oi

arsenelupin
05-04-2007, 10:37 PM
Dù yêu hay không yêu thì bạn hãy luôn là chính mình, đưng đánh mất chinh mình vì bất cứ ai, hãy đứng lên và sống thật tốt bạn ạ !

-H.Q.L.T-
05-04-2007, 11:29 PM
Nghe quen thật, những lời nói này đã từng khiến 1 ai đó đau khổ vì muốn chia tay , và cũng chính những lời nói ấy lại muốn quay lại như lúc trước ,nói yêu thì rất khó nhưng nói chia tay thì khó hơn bé biết không , ko phải muốn là có thể nói được , đau thật nhiều nhưng nào bé có biết.

oranbilh
06-04-2007, 07:03 AM
uhm, sau cơn mưa trời bắt đầu sáng thui mờ

bạn đừng quá phụ thuộc vào nó như thế, để rồi cuối cùng phần "thiệt" cũng thuộc về mình mà thui
tình yêu không có sự van xin đâu bạn à!
:slider:

Yêu ai yêu chỉ nửa hồn
Nửa hồn còn lại để cô đơn
Lỡ mai người có phụ bạc
Ta chỉ cô đơn có nửa hồn

.¥... Tarus ...¥.
06-04-2007, 07:16 AM
Anh ơi ! Tất cả mọi chuyện anh có thể xem như chưa có gì xảy ra được ko? Lần này coi như là em van xin anh đó. Em biết sẽ có người khinh em khi em làm vậy nhưng vì anh em ko cần biết gì cả. Em ko muốn mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây Em nói như vậy chẵng lẽ không phải vì em lo cho anh mà lo cho người khác sao? Anh nói đúng ; lời nói lẫn suy nghĩ của 1 thằng con trai rất dễ dàng " Quen được thì wen ko wen được thì bỏ ". Đối với anh thì có lẽ là vậy.Nhưng anh có chịu nghĩ ; có chịu hiểu cho Hà ko? Từ trước đến giờ Hà thật lòng quá là vì ai? Đễ bây giờ Hà đau cũng là vì ai cơ chứ? Từng người từng người ra đi hết ; giờ chỉ còn lại mình anh. Chẵng lẽ bây giờ anh cũng muốn bỏ em. Vậy thì em biết phải làm sao. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh ko còn ai bên cạnh chỉ còn lại 1 người mà mình nghĩ sẽ mãi yêu thương mình và luôn bên cạnh mình giờ đây cũng muốn đi thì anh phải làm gì? Ba má ư; bạn bè ư ; tất cả đối với em vẫn chỉ là 1 cái gì đó hư vô. Em yêu anh ; em cần anh. Anh hiểu ko? " Em hãy nhớ lấy. Trong thánh đường anh là cha đạo sứ nét dịu hiền ngời sáng lắm cha ơi. Trong tình yêu anh là kẻ ác quỷ bóp nát tim em làm rơm trải đường. Sự thật lòng anh " Anh nói sẽ có 1 ngày anh làm em ra như thế này. Em biết ngày đó thì có lẽ sẽ ko tránh khỏi. Nhưng em ko muốn nó là bây giờ. Em nhận tất cả lỗi về mình. Em cũng xin lỗi anh rồi nhưng tại sao anh vẫn ko chịu hết giận cơ chứ? Lần này là lần cuối thôi mà anh. Em sẽ ko nói đến chuyện ấy nữa Nhưng anh cũng nên tự ý thức cho mình đi. Sau này có đau lên đau xuống chi cũng anh chịu chứ em đâu làm gì được đâu. Chuyện ngày hôm trước em hỏi anh là ý anh bây giờ sao? Anh đừng trả lời nữa. Em ko muốn nghe.Em sợ lắm rồi. Coi như chưa có gì xảy ra nha. Anh hãy quên hết đi và đừng giận nữa nghe. Được ko? Em sợ mất anh lắm rồi


Ngừ lụy tình :meo: van xin được có thì sẽ không có :chayle:

babylove_hue
07-04-2007, 01:32 AM
Cũng không thể biết nữa , tình yêu là thế đó , cuộc sống của em sẽ thế nào khi không có anh?

KeVoTinh_Germany_1111
07-04-2007, 09:42 AM
như vậy mới là tình yêu. Đời anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng em???????????

khotraloi
07-04-2007, 09:46 AM
như vậy mới là tình yêu. Đời anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng em???????????

Tinh yêu luôn thế Ko có em anh đã có người khác làm sao phaie suy nghĩ

kissrose
07-04-2007, 08:58 PM
ừ đúng vậy thật không có anh đời em sẽ ra sao đây. Em vẫn rất cần anh mà