PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao em biết fai làm sao để wen đây anh?



girl_no_cute
02-03-2007, 02:13 AM
Khó wa anh ơi làm sao để wen 1 ngừi. Thà ngày đó anh ra đi thì anh cứ đi đừng liên lạc và cũng đừng way về nơi đây nữa thì giờ đây em đã hok fai đau khổ đến thế này. Bao ngày wa 1 mình em lặng lẽ cố tìm wen tất cả những gì gợi nhớ về anh nhìu lúc em tưởng rằng mình đã wen anh nhưng khi chỉ còn 1 mình em lang thang trên những con phố vắng thì nỗi nhớ thương anh lại hiện về xé nát tâm hồn em. Em nói với lòng là sẽ wen đi 1 lẻ an bội là anh sẽ gạt bỏ tất cả bóng hình anh , kỉ niệm về anh nhưng làm sao mà em có thể wen đây khi trái tim em đã khắc sâu bóng hình anh trong đó. 1 năm.............1 năm wa cuộc sống của em đã wen có sự xuất hiện của anh giờ bắt em fai làm wen với cuộc sống hok có anh , kinh khủng hơn là cuộc sống mất anh mãi mãi thì em bít fai lam sao?Yêu anh đã khó nhưng để wen đi anh cón khó hơn gấp bội. WEn nghĩa là hok bao giờ nhớ ,à nhớ nghĩa là hok bao giờ wen vậy em đang bơ vơ đang lạc lõng giữa bờ vực của sự wen và nhớ của sự hận và yêu. Giờ em đã mãi mãi mất anh , anh đã rời xa khỏi cuộc đời em mà hok 1 lỡi giã từ yêu là fai biết trước đắng cay nhưng tại sao em vẫn hok dám tin đắng cay này lại là sự thật Anh nỡ và anh đành long wen em thật sao anh? Đúng anh đã wen em , giờ anh đang tay trong tay anh bên 1 ngừi khác thế mà tại sao em hok thể làm giống anh được em hok thể wen anh và bên 1 ngừi khác. Em wa hèn nhát wa yếu đuối và wa nhu mì fai hok anh. Tại sao em lại lun yêu thương 1 kẻ đã fan bội em vì 1 ngừi con gái khác? Hằng đêm 1 mình em với bao nỗi nhớ thương vẫn mong chờ 1 fep nhiệm màu nào đó có thể xảy ra sẽ mang anh trở về bên đời em nhưng em biết fep nhiệm màu sẽ hok bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời này ( và lại càng hok bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em ) mất anh _ đó là 1 sụ thật hok thể nào thay đổi và đáng buồn thay tình yêu em dành cho anh cũng là 1 tình yêu hok thể nào thay đổi được đâu anh. Có bao giờ anh biết là em đã yêu anh nhìu đến thế này chưa anh? Chắc anh sẽ chẳng bao giờ bít được lại có 1 con ngốc yêu anh nhìu đến thế fai hok anh? Nhưng anh có bít thì cũng có làm được gì đâu khi trái tim anh hok hề dành cho em , em bít em chỉ là 1 kẻ thế thân thôi nhưng kẻ thế thân này lại yêu anh nhìu biết mấy. Thôi ! em còn biết làm gì đây ngoài cầu chúc cho anh được hp có trak anh có hận anh cũng chẳng làm được gì cả mong sao ngừi con gái ấy sẽ yêu anh thật lòng
Tạm biết nhé tình yêu của em !
Tạm biết nhé những giấc mơ hok bao giờ trở thành sự thực
1 Lần cuối cùng em vẫn mún được anh ôm vào lòng nói những lời yêu thương ấm nồng , vẫn mún được cùng anh đi trên những con đường xưa đó ,vẫn mún được nói thật nhìu lời yêu anh. Em yêu anh , yêu anh nhìu hơn tất cả những gì em nói và em làm?( em bít rồi đây sẽ có rất nhìu người yêu anh nhưng người yêu anh nhất chỉ có mình em thôi hãy tin là như thế anh nhé !!!)

girl_no_cute
03-03-2007, 12:33 AM
1 ngày rùi cũng sẽ fai wen khi trong lòng đã hok còn nhớ và ngày ấy là khi nào hả anh?

meo_gt
23-03-2007, 12:33 PM
ọc,toàn thấy bà này viết truyện bùn à?cứ như thế nài thì mình chẳng dám yêu mất ,mất tuổi thanh xuân quá

hĩ,sinh viên năm thứ 2 roài mà còn là bé con quần tã?:( ,nơi đây là nơi tập viết văn a?

Sadness87
23-03-2007, 10:10 PM
^^ mình cũng đã từng như thế ^^

girl_no_cute
24-03-2007, 12:56 AM
làm sao để wen đi khi trong lòng em vẫn lun nhớ