Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời cuối cho Anh !



MiMoSa20
02-03-2007, 12:59 AM
Chắc trên đời này có nhiều lí do để người ta xa nhau , nhưng em hỗng ngờ mình chia tay nhau với 1 lí do vô lí phải không anh: con gái tuồi Dần cao số lắm! và vóc dáng con người phải như thế này thế nọ mới làm dâu được!! Anh học nhiều như vậy sao lại tin vào những cuốn sách tướng số như vậy hơ?Anh lớn tuổi mà xử sự như trẻ con vậy đó. Anh nói em trẻ con nhưng anh cũng không khác gì em ! Sẽ có lúc anh phải hối hận vì hành động của mình. Những gì anh có trong tay anh không biết quý trọng , sau này có mất đi thì đã quá trễ rồi. Em đã thương anh rất nhiều nhưng tự ái và tự trọng trong em lại nhiều hơn tình cảm em dành cho anh. Nên kết quả cuối cùng là đường ai nấy đi đúng không ạnh Mà em cũng hỗng ngờ em có nhiều nước mắt để khóc như vậy. Khóc vì mất anh hay khóc vì sự khờ dại trẻ con của mình em cũng hỗng rõ nữa. Nhưng em biết em cần thời gian dài để quên anh cũng như chấp nhận không có anh trong cuộc sống. Em ko biết có nên nói thẳng lí do chia tay anh với bà nội không nữa.. vì trong mắt bà nội anh là 1 người thành đạt ,chín chắn, biết suy nghĩ , bà rất yêu quý anh , nhưng nếu bà biết anh đối xử với cháu bà như vậy , bà có con quý trọng anh nữa không? em muốn trong mắt gia đình em " anh vẫn là 1 người đàn ông tốt". Chắc là em nên đỗ lỗi tại em đi anh hén. Đễ anh mãi là 1 người hoàn hảo trong mắt họ. Riêng đối với em , em vẫn thương yêu anh vì anh là người đầu tiên tốt va chăm sóc lo lắng , quan tâm đến em.
Nếu anh có đọc được lá thư này , anh đừng nghĩ " Em rãnh không dùng thời gian vào việc có ích lại lên mạng viết những điều nhảm nhí " , vì với em , em không biết tâm sự cùng ai , để tròng lòng lại thấy uất ức !và hôm nay em cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi em viết ra để với đi nỗi sầu.
Chia tay nào không mang nhiều đau khổ nhưng trong chuyện này, cho đến giờ phút này em cũng không muốn trách anh nữa. Vì làm vậy em cũng không được vui vẻ gì , cứ mãi khổ đau khi nghĩ về anh." Thôi thì hãy mĩm cười với nhau để những kĩ niệm của chúng ta mãi la những hối ức đẹp khi nhớ về nhau anh nhé " !

MiMoSa20
02-03-2007, 03:44 AM
chiều nay đi trên con đường nhiều lá me bay em càng nhớ anh hơn, vì con đường này anh từng đứng đợi em và chở em qua rất nhiều lần ! Không biết bây giờ anh có nghĩ đến em không nhỉ? Em đã tự hứa với bản thân mình là không được nghĩ nhiều về anh nữa.. nhưng thật sự rất khó làm. Đâu đâu cũng có hình bóng anh ! Cũng quán cà phê đó , cũng cái bàn đó , nhưng giờ đây chỉ còn có mình em... Em nhớ anh quá.. Em không biết em phải mất thời gian bao lâu để vượt qua chuyện này...có lúc em tự nói với bản thân " phải vui vẻ lên , phải sống tốt hơn , không có anh ta mình vẫn vui vẻ , tươi cười , anh ta đâu là gì để mình tự hành hạ bản thân" nhưng sau đó " lại khóc khi nghĩ sẽ mất anh mãi mãi "
Con gái là thế ! Luôn luôn mâu thuẫn với bản thân mình ! Em giận gia đình anh có những suy nghĩ cỗ hủ , càng giận anh hơn khi không biết sàn xếp mọi chuyện ! và em nhận ra rằng " anh không yêu em nhiều để có thể làm tất cả vì em ! "

iljay_134
02-03-2007, 05:15 AM
trùi chia tay vì mê tín
ngộ ah` nha

Noisy*
02-03-2007, 08:06 AM
pre đọc mấy dòng đầu thôi là muốn khuyên u quên ông đoá đi cho đỡ khổ roài..........:Baby:

::..Jin[]Nemo..::
02-03-2007, 08:49 PM
một cuộc tình lặng câm

:slider: sáng mai e:timvo: m bưng chậu kiễng ra sân _kiễng khô lá hẹ chín mười phần thương anh

::..Jin[]Nemo..::
02-03-2007, 08:59 PM
:dien: hôm nay trời nhẹ lên cao _tôi buồn ko hiễu vì sao tôi buồn:thatal

trove
02-03-2007, 09:49 PM
hic thời này hiện đại vậy mà còn mê tín ,tui nghĩ tại anh ý rồi

MiMoSa20
03-03-2007, 03:36 AM
anh bảo rằng thời gian sẽ làm mình vui trở lại... em thì không nghĩ như vậy đâu anh. Gương vỡ thì không bao giờ nguyện vẹn trở lại.. trừ khi mình thay gương khác ! em và anh bây giờ cũng vậy đó.
Hôm nay bà nội lại hỏi em về anh ! em chỉ biết trả lời " anh ấy đang bận nội à "... em không biết phải làm sao đây ! chán quá đi mất ! em biết giấu hoài cũng không được gì nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói sự thật... ước gì em đừng gặp anh em sẽ không đau khổ như bây giờ ! em biết anh đã chọn con đường cho riêng mình...em phải bước qua con đường khác... nhưng mà em vẫn chưa làm được cứ mãi đứng nhìn anh mà trái tim đau nhói ! trước đây em làm khổ người ta.. bây giờ em phải trả giá cho hành động của mình.Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó!


pre đọc mấy dòng đầu thôi là muốn khuyên u quên ông đoá đi cho đỡ khổ roài..........:Baby:
dĩ nhiên là phải quên rồi nhưng nói quên là quên liền được sao ! ước gì trên đời này có loại thuốc uống vào sẽ quên đi những gì mình không muốn nhớ..... thì lúc đó MiMoSa yêu bao nhiêu người cũng không sợ đau khổ !!!

::..Jin[]Nemo..::
03-03-2007, 04:36 AM
Tui Chia BuỒn VỚi U Ha