PDA

Xem đầy đủ chức năng : đôi lời cùng người ấy



bé bánh tiêu
01-03-2007, 07:40 PM
mỗi người chúng ta sinh ra đã có số phận riêng ko ai giống ai cả. Cho nên trong tình yêu cũng vậy ngay giây phút chập chững yêu đã khác nhau rồi, có người tình cờ gặp nhau cũng có khi được bạn bè giới thiệu cũng là học cùng lớp mà có lẽ là đôi thanh mai từ lúc ấu thơ........Nhưng cuối cùng thì có 2 ngã cùng nhau thôi ,hạnh phúc đến ngày sau cùng có thể mỗi người một ngã
và tôi đã lựa chọn cuộc tình cũa mình đầy đau thương dẫu có nuối tiếc cũng ko thay đổi được gì
CÁI thời nhật quỉ nhì ma thứ ba học trò đầy mộng mơ nhiều hoài bão ham chơi hơn học va cái thời thích chat thích lên mạng khi rãnh rỗi và tình cờ gặp anh khi đang lướt mạng
anh đến bên tôi nhưng một phép lạ , bởi tôi là một cô bé ương bướng hay thay đổi còn anh la một người ko thể nói một từ là được. Cuộc tình đẹp như mơ ko thề có được tình thứ 2 được ba tháng trôi wa là kỉ niệm đep nhất đời tôi để rồi 3 năm trôi wa là nỗi đau ko phai trong đời tôi nhất là khi nghe bài hát "đừng để trái tim anh phải đau" la bao điều tôi muốn nói cùng anh

Proud_Girl91
01-03-2007, 09:10 PM
tình rơi lệ !!! mong sao bạn đừng buồn quá nhiều nhé cố gắng lên heng??

quyenh_kx
02-03-2007, 04:07 AM
chào bạn mình làm wen nhé hãy vào níc chá pff mình là"""""'xuanquyen_codon2001""""""""""

sad princess
02-03-2007, 08:41 AM
ngày ấy anh đi, như số phận đã sắp xếp....anh đến...vội vàng... vì anh vốn là gió mà...chợt đến thoảng đi...nhanh wá...yêu anh..yêu anh em biết cuối cùng 2 cơn gió cũng chẳng thể đến được với nhau...nhưng vẫn yêu...vẫn chờ...vẫn đợi...vẫn tha thứ....cuối cùng....bài toán định mệnh...cũng có kết thúc....gió lướt wa nhau....uh`..chỉ là gió...

zoos_martin
03-03-2007, 05:04 AM
Tình yêu là như thế ! Khi nó đưa ta đến thiên đàng khi lại dìm ta suống địa ngục ! Tôi cũng đanh có 1 mối tình đẹp như trong mơ ! Và tôi biết rằng có thể đến 1 lúc nào đó tôi cũng có thể tuột mất mối tình này ! Tôi ko dám tưởng tượng đến ngày đó nữa !
Chúng ta ai cũng vậy thôi , ko ai có thể biết trước tương lai của mình ! Với tôi tôi chỉ có 1 cách duy nhất để ko tuột mất tình yêu của mình là yêu như trưa bao giờ được yêu , hãy coi mối tình này như là mối tình cuối cùng của cuộc đời mình ! Chúc các bạn hạnh phúc !

Hàn Tuyết
03-03-2007, 05:14 AM
Vậy đó,sao cuộc tình đẹp nào cũng kết thúc bi quan quá,hi vọng rằng bạn sẽ không buồn nữa,mong thời gian sẽ làm dịu đi một phần nào đó của nỗi đau tình ái!

the_following_day90
03-03-2007, 06:18 AM
đúng rồi
mỗi ngưòi một số phận
chả ai giống ai
nhưng cuộc sống anỳ rất đáng sống mà
mọi người hãy lạc quan ha

bé bánh tiêu
03-03-2007, 09:18 PM
nếu như có điều ước tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này

bé bánh tiêu
03-03-2007, 09:23 PM
nếu như có điều ước tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này

sweetlove_kg2000
03-03-2007, 09:59 PM
đúng rồi
mỗi ngưòi một số phận
chả ai giống ai
nhưng cuộc sống anỳ rất đáng sống mà
mọi người hãy lạc quan ha

:slider:
Đúng đó
Trên dời này dều rất nhiều điều buồn và vui khác nhau
không ai giống ai că
nên bạn cũng đùng có buồn
như mình nè
mình đang buồn vì cha mình bệnh
nhưng mình cũng cố gắng để ko phải lộ ra ngoài
nhưng vậy cha mình sẽ rất buồn
bạn dừng buồn nữa nha!!!!!!!!!!!

:xinchao:
:welcome:

bé bánh tiêu
03-03-2007, 10:05 PM
CÓ LẼ MỖi NgƯỜi MỘt SỐ PhẬn RiÊng TÔi ĐÀnh ChẤp NhẬn Thua CuỘc TrÊn ĐƯỜng ĐỜi