Xem đầy đủ chức năng : Sống hay là tồn tại??????
tiểu bối
01-03-2007, 06:19 AM
Đây thật sự là đề tài mà CNCS đã nhiều lần nói đến nhưng TB vẫn muốn mọi người cùng nhau suy nghĩ về điều này bởi thật sự có ko ít người cảm thấy rằng họ đang......... tồn tại.
Sống mà ko cảm nhận được mình thật sự sống.Sống chỉ để thời gian trôi qua 1 cách lặng lẽ ,sống mà để mặc mọi thứ xung quanh như thế nào ,hoặc thậm chí họ ko biết mình sống để làm gì.
Thật sự cũng nhiều lần Tb hỏi rằng "mình đang sống à?"Bởi thật sự Tb thấy rằng mình sống chỉ để.........ngày trôi qua.Không phải bi quan nhưng sao đôi lúc Tb thấy nhàm chán cuộc sống.Tb nghĩ ai mà chả có lúc cảm thấy như thế.Nhưng........có nhiều trường hợp các bạn đã quá bi quan vào cuộc sống.Các bạn có nhận thấy rằng trong room CNCS có quá nhiều bài nói rằng nhàm chán cuộc sống này hoặc thậm chí là chán sống.
Hãy sống sao cho đúng nghĩa của nó là sống.Cuộc sống này có nhiều màu lắm chứ ko phải chỉ có màu trắng của sự nhàm chán hay màu xám xịt đen tối đâu.Hãy tận hưởng cuộc sống này khi còn có thể.
Hãy sống chứ đừng là tồn tại.
Tacke_2005
01-03-2007, 07:16 AM
TB vd cho tắc kè biết xem sống như thế nào mới gọi là sống tắc kè đang trong tình trạng tb đang noi hĩ hĩ ><
sad princess
01-03-2007, 07:23 AM
sống hay tồn tại??? đọc mới ngẫm nghĩ...mới chợt hỏi mình câu đó...mình đang sống ư??
ah`` không hình như mình chỉ tồn tại mà thôi, vô định....
ngày mai..ngày mai mình sẽ sống....sẽ có mục đích để bước....có ánh sáng cuối đường.....
tiểu bối
01-03-2007, 07:38 PM
Mỗi người có 1 cách sống khác nhau mà.Vả lại cuộc sống này muôn màu.
Mình sống sao cho đừng phải hối hận ,đừng phải nghĩ lại rằng mình đã để thời gian trôi qua 1 cách vô ích,hay vô định như SAD nói ..............tóm lại hình như mất cảm giác khi sống (có thể nói là vậy )
Chỉ có cách tự mình tìm ra cho mình 1 hướng đi để như SAD nói "có mục đích để bước....có ánh sáng cuối đường....."
lan hương
01-03-2007, 08:15 PM
Đây thật sự là đề tài mà CNCS đã nhiều lần nói đến nhưng TB vẫn muốn mọi người cùng nhau suy nghĩ về điều này bởi thật sự có ko ít người cảm thấy rằng họ đang......... tồn tại.
Sống mà ko cảm nhận được mình thật sự sống.Sống chỉ để thời gian trôi qua 1 cách lặng lẽ ,sống mà để mặc mọi thứ xung quanh như thế nào ,hoặc thậm chí họ ko biết mình sống để làm gì.
Thật sự cũng nhiều lần Tb hỏi rằng "mình đang sống à?"Bởi thật sự Tb thấy rằng mình sống chỉ để.........ngày trôi qua.Không phải bi quan nhưng sao đôi lúc Tb thấy nhàm chán cuộc sống.Tb nghĩ ai mà chả có lúc cảm thấy như thế.Nhưng........có nhiều trường hợp các bạn đã quá bi quan vào cuộc sống.Các bạn có nhận thấy rằng trong room CNCS có quá nhiều bài nói rằng nhàm chán cuộc sống này hoặc thậm chí là chán sống.
Hãy sống sao cho đúng nghĩa của nó là sống.Cuộc sống này có nhiều màu lắm chứ ko phải chỉ có màu trắng của sự nhàm chán hay màu xám xịt đen tối đâu.Hãy tận hưởng cuộc sống này khi còn có thể.
Hãy sống chứ đừng là tồn tại.
có những lúc tôi đa từng sống trong sự cô đơn buồn chán ko lối thoát,sống mà ko hề có một lí tưởng riêng ko mơ ươc ko co lấy một người bạn thân ở bên minh.Và sau đó tôi nhận ra rằng cuộc sống này vui hay buồn la do chính bản thân mình,nếu ta sống trong bó hẹp chi có bản thân mình thôi,làm việc chỉ mong có kết quả cho riêng mình,sự ích kỉ cua bản thân sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt của cuộc đời minh.Chính vì vậy mỗi chúng ta can phải song hết mình ko chỉ la để cho mình mà còn vì những người ở quanh ta nữa,hạnh phúc nằm chính trong tay ta
PlanetVN
01-03-2007, 08:25 PM
Nhưng........có nhiều trường hợp các bạn đã quá bi quan vào cuộc sống.Các bạn có nhận thấy rằng trong room CNCS có quá nhiều bài nói rằng nhàm chán cuộc sống này hoặc thậm chí là chán sống.
Công nhận là như vậy nhưng mà dường như con người ta khi càng buồn khổ thì họ dễ dàng trút cạn tâm tư của mình ra hơn là khi vui. Nhất là ở cái thế giới mạng này, việc chia sẻ và than thở tâm sự buồn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế... :thatall: Chẳng biết ai, chẳng quen ai có khi còn dễ dàng nói thật lòng mình hơn là gặp bạn để rồi e dè mà chẳng nói được gì... Tâm sự buồn ở CNCS nhiều cũng phải thôi... :(
Ai cũng có những giây phút trong cuộc sống đáng để đau buồn - mà cũng nên biết đến thế nào là đau buồn - vậy nên, hãy cứ để họ thả lòng mình với từng dòng chữ, từng câu thơ để tâm hồn được thư thái hơn... :) Rồi tự bản thân mọi người sẽ phải cố gắng vật lộn với nỗi đau của riêng họ mà thôi... Là người ngoài cuộc trong 1 nỗi đau của người khác, liệu chúng ta có thể làm được gì??? :think:
Dẫu sao, biết băn khoăn, trăn trở với việc Sống hay Tồn Tại thì bạn cũng chứng tỏ bạn là một người đã Sống, đang Sống và sẽ Sống hết mình... :huglove: Hãy cùng chia sẻ và nâng đỡ những người đang cảm thấy tuyệt vọng để họ cùng cố gắng Sống cùng chúng ta nhé!!! :plz:
di_zaj
03-03-2007, 01:37 AM
tại sao lại thé chú nhỉn cược sóng này dao dọng ko ngùng mà mướn tòn tai thì phải có gáng chú
anhduc31287
03-03-2007, 05:55 AM
ChÁn ĐỜi ThÌ ĐÚng LÀ Ai CŨng CÓ LÚc NhƯ ThẾ NgƯỜi GiÀu CÓ CÁi BuỒn CỦa NgƯỜi GiÀu NgƯỜi NghÈo CÓ CÁi BuỒn CỦa NgƯỜi NghÈo( Ko CÓ LÚc BuỒn ThÌ Ko PhẢi Con NgƯỜi) NhƯng NhƯ Tb NÓi CÓ NhiỀu BẠn ĐÃ QuÁ Bi Quan VỀ CuỘc SỐng, ThÌ CÁi NÀy Ko HoÀn ToÀn ĐÚng , CÓ NhiỀu HoÀn CẢnh MÀ Theo MÌnh CÁi ChẾt LÀ SỰ GiẢi ThoÁt TỐt NhẤt.....
whitecat147
03-03-2007, 07:45 AM
Đối với tớ cuộc sống giống như một cuốn sách vậy và mỗi con người đang sống trên thế giới này là những người đọc sách .Nếu là một người biết cách đọc sách chắc hẳn các bạn sẽ giở từng trang một ,đọc từng chữ một ,vừa đọc vừa ngẫm nghĩ để có thể cảm nhận được cái hay của cuốn sách đúng ko.Vậy cuộc sống cũng như vậy đấy.Nếu bạn sống hết mình cho ngày hôm nay và trân trọng từng giây từng phút một ,bạn sẽ ko cảm thấy hối tiếc và cũng ko thấy cuộc sống này trở nên vô vị.Còn nếu bạn quá vội vã ,muốn xem hết cuốn sách đó một cách nhanh chóng thì bạn sẽ chẳng tìm thấy niềm thú vị ,thích thú sau khi xem xong cuốn sách đó đâu.Và cuộc sống đối với bạn cũng sẽ trở nên tẻ nhạt như khi bạn xem xong cuốn sách đó mà thôi.Tớ hi vọng sau khi đọc xong bài của tớ ,các bạn có thể cảm nhận cuộc sống này theo chiều hướng tốt hơn chứ ko còn phải bi quan nữa.:5:
gió_đi_hoang
03-03-2007, 07:56 AM
Chẳng biết bao lâu rồi ta cứ đi tìm mục đích sống cho chính ta. Ta ko biết mình tồn tại mang ý nghĩa gì... Ta sống ! Sống ko phải cho ta mà lại là cho người... vậy ta có thực sự sống ko?!? Ta cứ luôn ngẫm xem ý nghĩa của cuộc đời mình.Nhiều khi thấy sao mà vô vị quá ! Mọi thứ vô nghĩa với chính bản thân mình. Sống ko phải chỉ cho riêng mình. Nhưng ta lại chỉ có một... ko thể sống mà vui lòng tất thảy người xung quanh. Có người nào đó đã từng nói với ta : " em chỉ có một , nếu em cứ cố gắng sống vừa ý tất cả mọi người...em sẽ vẫn tiếp tục đau khổ mà thôi... ". Ta biết ! Bỏ đi cả những riêng tư của mình vẫn ko sao đem lại niềm vui cho tất cả người ta quen biết, thương yêu. Mỗi ngày cứ dằn vặt nhiều hơn , chếch choáng nhiều hơn... cô độc... mệt mỏi dường như đã chất đầy cuộc sống. Ta ko biết mình có thực sự sống và tồn tại ko?!? Nhiều lúc ta thấy ta giống như chiếc bóng của một con người hơn là một con người. Ta làm mọi thứ... tìm đủ mọi cách để hoạt động... chỉ để biết rằng... ta đang sống... đang tồn tại...
tiểu bối
07-03-2007, 04:54 AM
Là người ngoài cuộc trong 1 nỗi đau của người khác, liệu chúng ta có thể làm được gì??? :think:
Planet nói hay nà.Quả thật đứng ngoài nỗi đau của người khác ta liệu có hiểu được và làm được gì?............
Thật sự là trong khi buồn mọi người sẽ dễ bày tỏ lòng mình ra hơn.Nhưng Tb hy vọng cảm giác ấy chỉ là 1 thứ gia vị trong cuộc sống chứ đừng để cho nó định cư quá nhiều trong cuộc sống của mọi người.
caykeomut
07-03-2007, 06:32 AM
ta đang sống hay ta đang tồn tại?
lý tưởng sống nói ra thì nhiều vô kể , nếu nói mà ko làm đc thì tất cả đều vô nghĩa wa'.
ta cứ luôn tự hỏi bản thân ta ta đang đứng ở đâu giữa cuộc sống này...là 1 chấm mờ nhạt hay là 1 cái j` đó thoáng ẩn thoáng hiện ko rõ nữa....
mệt mài đi tìm mà sao đi mãi ko thấy đc ta đang sống hay tồn tại
muốn sống đúng nghĩa của từ này lắm chứ..... nhưng sao khó wa'.....^0^
thantinhyeu_7
07-03-2007, 11:13 AM
sống - tồn tại ?????????
chính ta cũng không nhận ra
Mít Ướt
07-03-2007, 03:50 PM
cuộc sống của mình hiện giờ chính là sống cho qua ngày đó bạn......nhưng mình vẫn ước ao về 1 ngày nào đó đc sống như mình mong muốn ^^ tự do tự tại
thantinhyeu_7
07-03-2007, 09:24 PM
cuộc sống của mình hiện giờ chính là sống cho qua ngày đó bạn......nhưng mình vẫn ước ao về 1 ngày nào đó đc sống như mình mong muốn ^^ tự do tự tại
sao lại thế,sống hay tồn tại là do mình tự quyết định, tự tạo ra mà
livetolove2512
07-03-2007, 09:38 PM
sống hay tồn tại là do mình quyết định
nhưng liệu mình có đủ can đảm để sống khi mà trong cuộc đời này mọi lí tưởng của mình đã tan biến
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.