Xem đầy đủ chức năng : hai điều chán nhất trong tình yêu...
thantinhyeu_7
28-02-2007, 11:25 AM
điều chán nhất trong tình yêu (chắc là điều đau khổ nhất nữa) là khi yêu ai mà không biết người ấy có biết được điều đó hay không.
điều chán thứ hai là khi biết được rùi thì không biết người đó có yêu mình hay không.
hichic thui đừng yêu trớt....
love4you_quick
28-02-2007, 11:45 AM
cũng dúng nhung cũng có dieu la yeu ma ko dam nói nua ;;; ko dau kho sao?
ZzLamDaoHuyzZ
28-02-2007, 11:47 AM
đau khổ nhất là tình iêu đơn phương.....................................
the_following_day90
01-03-2007, 03:16 AM
hihi
có gì đâu bạn
đừng chán chứ
vui lên
biết hay ko
đáp trả hay ko
cũng ok mà
thantinhyeu_7
01-03-2007, 08:38 AM
hihi
có gì đâu bạn
đừng chán chứ
vui lên
biết hay ko
đáp trả hay ko
cũng ok mà
nhưng thà nói ra để sau này khỏi phải hối tiếc
mình nhìn thấy chúng bạn mà đau xót thay...
Thổi Bụi mù
01-03-2007, 10:26 AM
Yêu ai đó , mà người đó lại có thành kiến với mình, rùi lại hay soi mói mình , nói oang oang lên khuyết điểm của mình, đem ra làm trò cưới <<< cái đó mới đáng nhá
Proud_Girl91
01-03-2007, 09:17 PM
nói chung yêu là đau khổ nhưng tại sao vẫn cứ yêu
thantinhyeu_7
01-03-2007, 09:20 PM
Yêu ai đó , mà người đó lại có thành kiến với mình, rùi lại hay soi mói mình , nói oang oang lên khuyết điểm của mình, đem ra làm trò cưới <<< cái đó mới đáng nhá
cái đó thì lại là không đáng yêu ...không tính vào tình yêu được
bambyone
02-03-2007, 12:37 AM
tình yêu là gì mà sao ai cũng phải biêt.....?!!!!!!!!!!!!!!!
Mr.Chuym
02-03-2007, 02:07 AM
nói chung yêu là đau khổ nhưng tại sao vẫn cứ yêu
Vì tình iu là tình cảm cao nhất giữa nam và nữ
zoos_martin
03-03-2007, 05:15 AM
Suốt ngày chỉ có đề tài yêu thôi à !? Biết yêu là đâu khổ mà cứ đâm đầu vào như 1 lũ thiêu thấn !
doan phuong thuy
03-03-2007, 05:42 AM
thần tình yêu ơi nhiều cái không như mình nghĩ đâu.Với một số người là khổ một số khác lại là niềm vui thì sao hihi
the_following_day90
03-03-2007, 06:15 AM
nhưng thà nói ra để sau này khỏi phải hối tiếc
mình nhìn thấy chúng bạn mà đau xót thay...
vậy à
thui
vấp ngã rùi tỉnh hơn
lo chi mà
ntbha2006
03-03-2007, 08:29 PM
nói thế mình thấy chán chán nè vì mình cũng không biêt mình yêu người đó tù bao giờ? và người đó có iu mình hay không nữa
mình chỉ biết rằng mình và người ấy nói chuyện rất vui thôi............bạn ấy rât shay giúp đỡ mình nữa...mỗi khi fon là chả ai muốn cúp điện thoại trước cả hu hu............
trancao
04-03-2007, 08:46 PM
hỡi những chàng trai hãy nghe đây người xưa có câu ' Sống k yêu cho con Gái nó thèm ' vậy thì cac bạn c0n rai đừng ai iu nha , ở vậy cho con gái nó thèm chảy dãi chơi àh. vậy nha !!! coá ai chiu6 hk nèo???
cucthuvang
07-03-2007, 11:18 PM
điều chán nhất trong tình yêu (chắc là điều đau khổ nhất nữa) là khi yêu ai mà không biết người ấy có biết được điều đó hay không.
điều chán thứ hai là khi biết được rùi thì không biết người đó có yêu mình hay không.
hichic thui đừng yêu trớt....
có gì đâu bạn , yêu đơn phương có cái thú vui của nó . Khi mình yêu người ta mà không biết người ta có yêu mình không thì cũng có cái mà hy vọng . Bình thường thôi.:dan: :dan:
lee_Usue
13-03-2007, 09:35 AM
cho em hoi may anh chi nghi sao ve viec hai ngươi da chia tay nhau nhung ngươi con trai way lai voi ngươi con gai vi thương hai co ay chu hok con tinh cam nua?????????
the_following_day90
14-03-2007, 04:48 AM
thưc ra ai chả hạnh phúc khí yêu và đc yêu
nhưng tình yêu nó cũng ko hẳn làc ái gì cần rõ ràng đtạ đc chạm tới
nên có đơn phương cũng ko hẳn lên buồn
lee_Usue
14-03-2007, 04:54 AM
thi zay nhung ma neu da hok iu thi dung nen thuyong hai chi lam cho ca hai dau kho va ngươi dc thương hai se dau kho hon ca, thac si nghi sao
??????
Conan_Raito
14-03-2007, 07:11 AM
đúng 100% luôn đó hihihi.........
cái thứ 3 chắc có lẽ là khi fai chia tay :5:
thatinh_bunchan
15-03-2007, 07:57 AM
tình iu sẽ đến thật lòng lúc nèo thì mình ko thể bít trước dc nhưng khi mà nó đã đến thì mình muốn quên đi sẽ ko dễ j` quên dc cả <---iu đơn phương là đau khổ. Có nên nói cho "ấy" bít là mình đang thik ấy hay ko khi mà minh bít rằng câu trả lời " xin lỗi" sẽ làm mình rất đau
làm sao ấy bít dc rằng mình đang rất cố gắng răt cố gắng để dc ấy để ý, để dc gần ấy hơn, cứ mãi cố gắng trong âm thầm để rồi khi thấy ấy đi chung hay wan tâm người khác thì trong lòng mình lại khó chịu. Sao ấy ít nói thía, để gần dc ấy khó qué, làm thế nào mà gần dc đây uhuhuhuhuh :((
heocon07
15-03-2007, 08:09 PM
Còn nữa, 2 người đang yêu, mà tự nhiên, 1 người phản bội, rồi còn đòi chia tay thì cũng đau lắm đó ( kinh nghiệm bản thân, hihihi)
lee_Usue
16-03-2007, 01:24 AM
uhm, dung do em cung kinh nghiem chien nay
**love 4ever**
16-03-2007, 05:57 AM
Yêu là đâm đầu vào chỗ chêt......thật đấy, không tin thử coi!!!!!
ngoc3my3u
16-03-2007, 07:25 AM
có lý rồi đấy
co ai cho em yêu thử ko
để em biết cảm giác cái
caocon
17-03-2007, 12:36 AM
Tui nghĩ điều đau khổ nhất trong tình yêu là khi hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau!
ngoc3my3u
17-03-2007, 07:46 AM
nếu đaz yêu nhau thật rồi
thì chẳng có gì kan thiệp được cả
tuyet_tinh_yeu
17-03-2007, 08:16 AM
hai người yêu nhau ma không đến đươc với nhau là lỗi đau khổ tuyệt cùng
xCi think đau khổ nhất là mang 2 chữ "lặng thầm"...
bambyone : ko phải ai cũng biết biết mùh...giống như là...bạn đứng dưới biển...sóng lẵng lặng trôi nhanh vào bờ..bạn có chạy né qua bên trái hay phải nó cũng sẽ vào chân :P ko sóng này cũng loại khác.. :P
wiSh có thể help được some...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.