PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



xCi
30-06-2005, 10:41 AM
:tim: Mưa , sao nghe xót lòng.....
Mưa , để người đợi mong....
Mưa , sao để ai khóc.....
Mưa , chàng có biết không.....
Mưa , sóng vỗ bềnh bồng.......
Mưa , rượu sầu trắng trong......
Mưa , sóng dợn dòng sông......
Mưa, ta tan nát lòng................
Nâng chén rượu lòng.....tan biến sầu mong...:tim:

xCi
30-06-2005, 12:42 PM
:tim: ta dấu chút gì trong mưa gió
để đêm về mắt đọng mãi lo
ko nói ko đành che đau xót
làm sao biết được giọt mưa to ?:tim:

binhphuong
30-06-2005, 07:57 PM
em bước trong mưa 1 noi buồn
lạng nghe mua gió kêu tên anh
tình yêu trải dài theo canh gió
ròi bõng 1 ngày tan theo mưa

xCi
01-07-2005, 07:45 AM
:tim: Tôi cũng giấu trong mưa 1 khát vọng
Để mưa về chỉ thầm khóc trông mong
Ai tiếc thay ko vài giọt nước mắt
Tôi lại về giấu nỗi lòng bên sông.....:tim:

tomato123
01-07-2005, 07:47 AM
cơn mưa nhỏ chờ mối tình nhỏ
Mưa đợi tình chờ tình đợi mưa qua

xCi
01-07-2005, 08:15 AM
:tim: Chàng đợi chờ mối tình ai đó
để Lòng đợi người chờ người đợi lòng xót xa:tim:

comotvisao
01-07-2005, 12:01 PM
mưa là nước mắt của em
khi mưa rơt xuống đứng xem em sầu

xCi
01-07-2005, 12:09 PM
:tim: em sầu có được bao nhiêu ?
ai có hay biếc cơn mưa ban chiều?
hay là dưới cảnh tiêu điều?
em sầu em khóc một mình quạnh hiêu ? :tim:

ngayqua
01-07-2005, 12:15 PM
ta giấu trong mưa một mối tình
thanh cao tươi đẹp tựa bình minh
giấu trong vần mây bóng ai đó
để cho ai kia mãi thấy mình
NTN

ta thấy trong mưa một mối tình
thanh cao tươi dẹp tựa bình minh
tìm hoài trong mưa mối tình ấy
có thấy nào đâu một bóng hình.

Boulevard
02-07-2005, 01:30 AM
Có bao giờ mưa lung linh , huyền ảo
Mưa dại khờ , mưa thương nhớ vu vơ ?
Có bao giờ mưa nhớ ngẩn ngơ ...
Có bao giờ đứng trong mưa ....anh khóc ?

o0WinSon0o
03-07-2005, 10:38 AM
:tim: Mưa , sao nghe xót lòng.....
Mưa , để người đợi mong....
Mưa , sao để ai khóc.....
Mưa , chàng có biết không.....
Mưa , sóng vỗ bềnh bồng.......
Mưa , rượu sầu trắng trong......
Mưa , sóng dợn dòng sông......
Mưa, ta tan nát lòng................
Nâng chén rượu lòng.....tan biến sầu mong...:tim:
thơ pink_kiss làm hay lắm đấy :cool1: cho winson góp thêm 1bài
Mưa ơi mưa xin hãy nhắn giùm tôi
rằng: "tôi yêu em và chỉ mình em thôi
ko lộc lừa và ko hề giả dối
nguyện yêu em và mong được thành đôi"

mưa ơi mưa xin hãy khóc giùm tôi
bởi nước mắt của tôi giờ đã cạn
tôi múôn đến 1 nơi thật xa xôi
nơi ko có em và người em yêu

mưa ơi mưa đừng thôi rơi nhé
hãy cứ mưa cho tôi bớt lẻ loi
hãy cứ lạnh cho lòng tôi bớt lạnh
hãy cùng tôi chia nỗi buồn cô đơn...winson

xCi
03-07-2005, 12:19 PM
:tim: Winson : cám ơn Ws nhìu nha PK chỉ làm đại lúc khi bùn mà trời đang mưa....
Mưa ơi xin hãy đem chàng về
về bên cạnh hai chữ phu thê
thấy đâu ko hai chữ lạnh giá
giá lạnh lòng chàng khác gì tôi
>.< PK làm bài này ko hay nhưng mong Ws nhận dùm PK :tim:

*vô tình*
03-07-2005, 01:28 PM
Cău mày hờn giận bé thủ thỉ
"Bé buồn rồi, mây khóc cùng bé ko?"
Mưa qua vô tình như kẻ lạ
Lệ bé rơi trĩu nặng với xót xa.....
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Mưa sầu, mưa khóc, mưa hờn dỗi
Hỏi mưa đó hay chỉ tại lòng ta

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-07-2005, 01:37 PM
whoa ! lúc này bé chubby cũng làm thơ nữa ta hahaahah :hihi:

Thắng Nghiện
03-07-2005, 01:37 PM
mưa là nước mắt của em
khi mưa rơt xuống đứng xem em sầu
Đêm nay một mình anh trong quán vắng
Nhớ em ..!

*vô tình*
03-07-2005, 01:39 PM
oai oái.....chubby [<~~ chỉ bro goại được thui á....hu hu]....anyway.....làm thơ lâu òi....mừ tại hổng dám post thoai :D:D

o0WinSon0o
04-07-2005, 11:41 AM
:tim: Winson : cám ơn Ws nhìu nha PK chỉ làm đại lúc khi bùn mà trời đang mưa....
Mưa ơi xin hãy đem chàng về
về bên cạnh hai chữ phu thê
thấy đâu ko hai chữ lạnh giá
giá lạnh lòng chàng khác gì tôi
>.< PK làm bài này ko hay nhưng mong Ws nhận dùm PK :tim:
winson cảm ơn PK , bài thơ của PK hay lắm mờ và đó cũng là tấm lòng của PK winson rất vui đấy :)
anh ra đi khi em yêu người khác
về làm gì để tan nát tim anh
lòng anh giờ đây đã lạnh băng
kể từ lúc em chia tay lần ấy. winson gửi tặng lại pk bài thơ :)

*vô tình*
04-07-2005, 02:06 PM
thế hỏi sao nay lại có gan
post thơ lên đây hay quá trời
có gì dạy bro làm thơ với
bro trả tiền cho...lấy đi chơi
hehe
:hihi:
Xưa nay khác rồi bro mình ơi
Post thơ nay mai mình học hỏi
Dân mới...bé còn ngu ngơ lém
Có gì nhờ bro chỉ bảo chơi !!!

xCi
04-07-2005, 05:42 PM
winson cảm ơn PK , bài thơ của PK hay lắm mờ và đó cũng là tấm lòng của PK winson rất vui đấy :)
anh ra đi khi em yêu người khác
về làm gì để tan nát tim anh
lòng anh giờ đây đã lạnh băng
kể từ lúc em chia tay lần ấy. winson gửi tặng lại pk bài thơ :)
Gió đêm về lạnh lẽo cô liêu
Anh ra đi đâu một sớm một chiều
Nước mắt em sao? còn được bao nhiêu ?
Sóng vỗ điều hiêu , trong cách diều
Khóc sẽ được nhiều.....sẽ được nhiêu ?
Trả lại WinSon nè

*vô tình*
04-07-2005, 05:45 PM
Oai oái bro mình khim tốn lạ
Thơ bé mới làm dzở như ma
Sao dám múa rìu wa mắt thợ
Mong bro hổng đánh...tha bé nha

comotvisao
05-07-2005, 01:49 AM
mưa buồn vương vãi đường cô vắng
nắng buồn hiu hắt nhớ ai chăng
anh buồn đơn bước đời cay đắng
xa người vạn dặm đêm giá băng

gaiquedichat_1307
05-07-2005, 02:01 AM
Mua bui mien man vo tinh goi nho
Chiec du nho hom nao ta ban gan nhau


Troi mua ươt troi mua gio
Hai dua che chung mot chiec du
Len len hon em bang anh mat
Tươi chung minh chua biet cach hon moi

Mua bui mien man vo tinh goi nho
Chiec du nho hom nao ta ban gan nhau


Troi mua ươt ao troi mua gio
Hai dua che chung mot chiec du
Len len hon em bang anh mat
Tuôi chung minh chua biet cach hon moi

xCi
05-07-2005, 12:11 PM
:tim: mưa lại là mưa
gió lại là gió
anh về bên gió
em về bên mưa :tim:

ngayqua
05-07-2005, 12:30 PM
anh hùng hào kiệt làm văn sĩ
một chữ tung hoành cả non sông
mây mưa sóng gió ta nào sợ
chỉ sợ tình yêu, sợ thí mồ.


:tim: mưa lại là mưa
gió lại là gió
anh về bên gió
em về bên mưa :tim:

mây mưa hòa hợp cùng sông núi
nghịch đảo càng khôn cả đất trời
tình anh sống lại trong mây gió
ôm hết ngàn mưa cả luôn em.

xCi
05-07-2005, 01:00 PM
:tim: mây mưa hòa hợp
than đất , than trời
anh &em hòa hợp
thôi rồi dỡ giang :tim:

xCi
06-07-2005, 10:08 AM
:tim: mưa....đêm nay nhớ ai ?
mà mãi thức suốt đêm dài ?
iu thầm ai đó , mưa có phải ?
hãy xóa người đi , nhìn ngày mai
còn nhớ làm chi ? mưa rớt hoài ?:tim:

apple18
07-07-2005, 03:57 AM
:tim: mưa....đêm nay nhớ ai ?
mà mãi thức suốt đêm dài ?
iu thầm ai đó , mưa có phải ?
hãy xóa người đi , nhìn ngày mai
còn nhớ làm chi ? nhớ chi hoài ?:tim:
mưa nhớ người đã fụ mưa
nhớ lại lời thề, hẹn ước bên nhau
làm mưa khóc suốt đêm thâu
quên làm sau được mối tình đầu tiên./.

ngayqua
07-07-2005, 08:31 AM
nhớ chi nhớ dữ thía cha nội
quên tui đi tìm người yêu khác
tình đã hết rồi đêm mưa ấy!
còn lại trong tôi kĩ niệm buồn.

xCi
07-07-2005, 01:21 PM
:tim: Mưa đã hết nhưng vẫn còn ẫm ướt
Tình đã hết nhưng nghĩa còn chứa chan :tim:

xCi
07-07-2005, 02:34 PM
:tim: mưa rơi....rơi hoài
mưa ơi....ơi nhớ ai
mưa hỡi......có lạc loài
mưa về với gió.....tôi theo ai ? ^.^ bài này làm chơi đừng la nhen ( vì ko hay ) :tim:

xCi
07-07-2005, 03:28 PM
:tim: nước mắt đọng mi....thở than gì
đi rồi thì cũng......có được chi.....:tim:

xCi
07-07-2005, 04:03 PM
:tim: Bốn mắt nhìn nhau...biết làm gì ?
Hai mặt song song.....nói được chi ?
hai môi khép kín....khép kín kín
:hihi: làm gì á :tim:

xCi
07-07-2005, 04:50 PM
:tim: xạo quá à nha...xạo quá xạo
đôi mắt lim dim...chuẩn bị dzì?
đôi môi bối rối...để làm chi?
muôn" kiss phải hong....có phải hong ?:hihi: :tim:

xCi
07-07-2005, 04:59 PM
:tim: mắc cỡ rồi nha...mắc cỡ rồi
Đừng nói như thế...em bối rối
đôi môi nồng thắm.....có phai phôi :hihi:
bài thơ này hơi kỳ :tim:

xCi
07-07-2005, 05:38 PM
:tim: yeah đúng gòi :D xô suống sông luôn là khác :wink: :tim:

xCi
07-07-2005, 07:23 PM
:tim: té sông thì mặc té sông :wink:
<e> đây biết nhãy...biết bơi đây nè :wink:
anh đừng ở đó mà hù nhé :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 07:35 PM
té sông như cá lòng tong
anh đây đứng thấy long nhong ngồi cười

ngayqua
08-07-2005, 09:30 AM
đồ ác nhân ngồi cưới thế hả
có dip trời tôi trả gấp đôi

Nàng tiên USA
08-07-2005, 01:33 PM
Tức nhiên rồi đó nhé anh
ông trời chẳng tha anh đâu nhé
dái 1 ngày anh chét cho song^_^:p

xCi
08-07-2005, 01:47 PM
:tim: sao mà ác quá dzậy ta ?
có ngày ổng cũng ko tha cô à :hihi: :tim:

Nàng tiên USA
08-07-2005, 01:53 PM
:tim: sao mà ác quá dzậy ta ?
có ngày ổng cũng ko tha cô à :hihi: :tim:

Cha cha bênh vực cho chàng
giởn chơi 1 lát thôi đừng giận nha? :angel1: :blinking:

xCi
08-07-2005, 01:55 PM
:tim: Như đây cũng giỡn thôi mà
có qua có lại chúng ta dzui cùng :wink: :tim:

Nàng tiên USA
08-07-2005, 02:11 PM
*Cô nàng vui tình làm sao
xin cùng đùa giờn cho vui cả làng
anh nào mà bf của Như
chắc là có phúc ngàn đời đi tu*

Xin lõi nha, bi hơi quen chữ việt 1 chút!

xCi
08-07-2005, 02:21 PM
:tim: mây gặp cơn gió thoảng qua
Như gặp ai đó cũng là 1 đôi :wink: :tim:

Nàng tiên USA
08-07-2005, 02:29 PM
:tim: mây gặp cơn gió thoảng qua
Như gặp ai đó cũng là 1 đôi :wink: :tim:

Ai ai là 1 cập, 1 đôi
theo Diễm thì thấy là Như với người :angel1: