PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Lỡ Theo Giọt Mưa



Hoài Thương
30-06-2005, 07:16 AM
Có những chiều hoàng hôn tắt nắng
Chim bay về, gọi bạn phương xa
Hàng bông giấy cười reo trước gió
Một gã si tình đứng sầu đau

Người đã đi qua mấy nhịp cầu
Mà còn vương lại chút xuyến xao
Ta lạnh lắm tim như vỡ nát
Vũ trụ xoay vòng người nơi đâu ?

Em phương xa, hạnh phúc sang giàu
Còn ta thân nghèo tay trắng tay
Lang thang từng ngày bên lối cũ
Nghe cháy cõi lòng nghiệt ngã thay

Mưa đã về ướt đẫm nơi đây
Pha chung tình vỡ theo tháng ngày
Em đã xa mấy mùa mưa nhỉ
Sao ngở rằng vừa mới hôm qua ./.

Hoài Thương

comotvisao
30-06-2005, 09:39 AM
xa người đã bốn mùa mưa
bốn mùa vắng bóng người xưa không còn