Xem đầy đủ chức năng : tui xin anh............
mimozia
27-02-2007, 08:40 PM
mọi chuyện đã wua tui tưởng rằng tất cả đã đi vào dĩ vãng vậy mà khi tui gặp lại anh va biết đc rắng anh vẫn yêu tui , vợ anh chỉ là một sự chấp nhận,tui ddawu khổ ,trái tim tui đang ren rỉ va ứa mạutui thương cho chinh bản thân tui đau khổ cho tình yêu tan vỡ của tụituic ũng thương cho chính anh và người phụ nữ mà anh đã lấy làm vợ,tui xin anh từ nay đưng gạp tui nữa đừng làm cho tui thêm phần đau khổ.hãy để cho trai tim tui ngủ yên va đừng bao giờ đẻ cho trái tim anh đi hoang ngoài người vợ cua anh nữa
yeutham_kyo88
28-02-2007, 01:35 AM
tui nghĩ rằng MIMOZIA là 1 cô gái tội nghiêp. Nếu tui mà ở trong hoàn cảnh của bạn í thì thật ko bít phải làm thế nào.Thằng chả nào mà ác dể sợ,có vợ rồi còn ham........Hừm.!!!!
vantuancnn
28-02-2007, 02:50 AM
:D chuối hi chăng lẽ có vợ không được yêu nưa a
joyangel
28-02-2007, 08:23 AM
trâu nào ma chẳng thích gậm cỏ non.............đàng ông nào mà chẳng có máu dzê trong người haha...nói chung đàn ông đã ăn cơm...nhưng đôi khi vẫn thích đi ăn phở vì nó mới lạ đó mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.