*Mãi Xa*
30-06-2005, 04:58 AM
Hạt Tuyết Cuối Cùng
Trời vẫn tuyết, và tiết đông vẫn lạnh
Nhưng trong tôi như có dáng xuân về
Ngập cõi lòng êm dịu đến đê mê
Lạ lùng thật mùa đông đâu đã mất
Tuyết lại bay, hạt nào rơi xuống đất
Lại hạt nào đậu lại trên cành cây
Sao diệu kỳ tuyết ấy mãi bay bay
Ngỡ xác pháo một thời ta đón tết
Đất trời tây một mình ta nuối tiếc
Cảnh tưng bừng của cái tết ngày xưa
Nồi nhớ ơi, ta nói mấy cho vưa
Cho vơi cạn nhớ nhung trời quê nội
Nhắc làm chi cho hồn đau nhức nhối
Nhớ làm gì cho kỷ niệm trào dâng
Chợt cõi lòng ta chợt thấy lâng lâng
Một năm nữa qua đi rồi, nhanh thật
Đêm hôm nay thành tâm ta muốn mất
Vạn niềm đau và trăm nỗi ưu sầu
Xin mộn lần gởi hạt tuyết bay mau
Cho năm cũ ngủ sâu dòng bất tận
Trời vẫn tuyết, và tiết đông vẫn lạnh
Nhưng trong tôi như có dáng xuân về
Ngập cõi lòng êm dịu đến đê mê
Lạ lùng thật mùa đông đâu đã mất
Tuyết lại bay, hạt nào rơi xuống đất
Lại hạt nào đậu lại trên cành cây
Sao diệu kỳ tuyết ấy mãi bay bay
Ngỡ xác pháo một thời ta đón tết
Đất trời tây một mình ta nuối tiếc
Cảnh tưng bừng của cái tết ngày xưa
Nồi nhớ ơi, ta nói mấy cho vưa
Cho vơi cạn nhớ nhung trời quê nội
Nhắc làm chi cho hồn đau nhức nhối
Nhớ làm gì cho kỷ niệm trào dâng
Chợt cõi lòng ta chợt thấy lâng lâng
Một năm nữa qua đi rồi, nhanh thật
Đêm hôm nay thành tâm ta muốn mất
Vạn niềm đau và trăm nỗi ưu sầu
Xin mộn lần gởi hạt tuyết bay mau
Cho năm cũ ngủ sâu dòng bất tận