PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rồi ngày mai sẽ đến !!!!



Nhóc lì
27-02-2007, 03:11 AM
Ta cứ tự nhủ với mình ngày mai ta sẽ làm lại từ đầu sẽ quên đi hết những kỷ niệm chúng ta đã từng có nhưng đã nhiều ngày trôi qua ta vẫn chưa bước qua được ngày mai.Ta cứ mãi lẩn quẩn trong những kỷ niệm cũ những ký ức về 1 thời đã xa và ta vẫn chờ đợi bước chân ai đó quay về dẫu biệt đó chỉ là chờ đợi viễn vông. Ôi không biết bao giờ ta ta mới bước qua được ngày mai đó để quên đi tất cả để làm lại từ đầu

Sun[nt]
27-02-2007, 08:17 AM
nhưng kỷ niệm cũ là một mảng cuộc sống của mình mà bạn !mặc dù ko nên sống trong quá khứ nhưng kỷ niệm cũ thì ko cần quên hoàn toàn đâu bạn.lạc quan lên chớ !

email123
28-02-2007, 06:16 AM
Ngày mai , ngày đó là bao giờ?? cứ ngày mai rồi kô bao giờ thoát khỏi cái hy vọng về 1 ngày mai đó :(. Kỷ niệm đẹp đáng nhớ thì nên nhớ , còn tất cả những j` kô đáng nghĩ thì tốt nhất hãy học cách quên đi nó , đằng nào cũng là kỷ niệm rồi , chẳng bao giờ quay lại nữa thì nghĩ về nó làm j` chứ? Tốt nhất hãy sống tốt zui ze? cho hôm nay :D thì chẳng phải lăn tăn j` nhìu hết . Sống vì hiện tại :D thế thôi.

thảo nguyên xanh
08-04-2007, 08:24 AM
Bạn phải lạc quan lên nhé. Những kỉ niệm chính là 1 phần quá khứ của chúng ta, khi nhớ về những kỉ niệm đó, dù vui hay buồn thì chúng ta cũng đã tìm về 1 chút quá khứ của ta mà, phải k bạn?

caykeomut
14-04-2007, 07:35 AM
chiều vừa đọc 1 quyển sách có câu :bạn cố quên đi người mình yêu chẳng khác nào bắt mình phải nhớ người chưa bao giờ gặp mặt

huy2804
14-04-2007, 10:49 PM
ngày mai sẽ ko yêu em nữa ,sẽ trở về cuộc sống thường ngày như ngày xưa ,ko còn bệ rạc yếu đuối mà tràn đầy nhiệt huyết .Tôi cứ luôn tự bảo mình như thế nhưng con tim không có ngày mai........