PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi người nơi xa



kissrose
27-02-2007, 03:09 AM
Thế là Tân đã đi thật rồi. Người mà bao năm qua đã lo lắng quan tâm cho Hà. Người bạn thân suốt bao năm qua đã yêu Hà vậy mà Hà vẫn không đáp lại cái tình cảm đó. Nhưng vì sao tân biết ko. Vì nếu đã là bạn trai thì khi chia tay rồi liệu Hà và Tân có còn được như bây giờ không. Thà Tân hãy quên đi cái cảm giác ấy đễ rồi Hà và Tân mãi mãi là những người bạn thân. Thằng Trực nói đúng dù Hà đã có hắn nhưng mà Tân vẫn yêu thương và lo lắng cho Hà. Giờ đây Tân đã rời khỏi cái nơi mà Tân đã sinh ra và lớn lên đễ đi đến nơi khác sống một cuộc sống khác Vậy thì Hà mong Tân hãy sống thật tốt. Hà cảm ơn Tân về tất cả về những gì Tân đã làm cho Hà cảm ơn Tân đã muốn thằng Trực lo lắng yêu thương và hiểu Hà hơn. Tất cả những gì Tân làm đều vì Hà thế mà Hà lại không thể đáp lại cái tình cảm ấy của Tân được Hà xin lỗi Tân nghe. Giờ đây trái tim Hà đã thuộc về người con trai khác rồi. hà tin rằng Tân sẽ tìm được cho mình 1 người con gái thích hợp. Những lúc Hà sợ hãi và khóc lên vẫn chỉ một mình Tân ở bên cạnh Hà. Suốt bao năm qua vẫn vậy Hà có bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình đâu thế mà giữa đường Tân lại buông tay Hà ra Giờ chỉ còn 1 mình Hà chơi vơi giữa dòng đời thử hỏi rồi Hà sẽ bước tiếp sao đây. Nhưng Hà sẽ cố gắng lên Hà cũng lớn rồi mà Hà ko còn bé nữa đâu đúng ko? Hà vẫn còn người con trai Hà yêu thương. Hà tin thằng Trực sẽ là người thế Tân lo lắng cho Hà. Hà tin rằng hắn sẽ mãi mãi bên cạnh Hà giống như Tân lúc trước. Đêm qua lúc Tân đi Hà đã khóc khóc rât nhiều đễ lòng mình nhẹ hơn. Máy bay cất cánh đưa Tân rời khỏi nơi đây rời khỏi Hà Đau Hà đau lắm Tân biết không. Nhưng thôi khóc cũng không được gì cả Tân ko muốn Hà khóc cho 1 người con trai nào nữa kể cả Tân vậy thì Hà sẽ ko khóc. hà sẽ sống thật tốt ok vậy nha