PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình của cậu bé(hẽm hiểu đâu,đừng đọc)



ba_xa_ui>.<
26-02-2007, 07:18 AM
Một nửa tìm thấy>.<
I tình yêu chân thành sẽ không bao giờ phai nhạt dù có sự cản trỡ của thời gian hay không gian.Suốt đời cậu bé chỉ nguyện yêu cô bé mà thôi.
Nhà cậu bé và cô bé chỉ cách nhau 2 cái hẽm và 1 cây đèn đỏ, cả 2 đều học chung 1 ngôi trường và hầu như ngày nào cũng gặp nhau nhưng hình như chẳng hề để ý và nói chuyện gì cả, và cứ thế ngày trôi qua tháng lại tiếp đến.
Và khi cậu bé 14 tuổi, cô bé 13 tuổi. Trước nhà 1 người bạn mà cả 2 đều quen,cô bé vừa bước ra trước cửa và cậu bé đi ngang qua với 1 bộ đồ rất đẹp vậy mà nko hiểu sao cô bé lại nói là sóc và chảnh =>"Ấn tượng đầu tiên của cô bé","xấu""xấu"xấu">.<,còn cậu bé thì ko để ý gì xung quanh và cũng ko chú ý gì đến cô bé ấy, chỉ trò chuyện với người bạn và sau đó đi mà ko tạm biệt cô bé 1 lời.
Cậu bé 15 tuổi, cô bé 14 tuổi, cũng tại ngôi nhà của người bạn mà cô bé ấy và cậu bé quen. Lúc này thì cậu bé đang chơi trong nhà cùng đám bạn thân, bỗng có tiếng gõ cửa , lúc ấy thằngng bạn ra mở cửa. ah thì ra là cô bé, và cô bé bước vào chơi cùng,"Ấn tượng thứ 2" lần này cậu bé đã để ý thấy cô bé và cô bé cũng nhìn cậu bé và cả 2 cùng trò chuyên. Cô bé đã có cách nhìn khác về cậu bé "tốt""tốt""tốt".
Cậu bé 16 cô bé 15,"chuyện tình của cô bé và cậu bé bắt đầu từ đây", cũng tại ngôi nhà của người bạn ấy 2 người tiếp tục gặp nhau, cô bé qua rủ đi "tà"trên đường đi cô bé đã khen cậu bé dễ thương và cũng noi thêm 1 câu"Nếu ai làm bạn gái của cậu bé chắc sẽ vui lắm", câu nói ấy làm cậu bé"mắc cỡ".và từ lúc đó cậu bé đã có 1 chút gì suy nghĩ về cô be.
Sau 1 khoảng thời gian dài, một mùa xuân mới lại đến cũng là lúc cậu bé nhận được tin cô bé sẽ cùng gia đình di dân. cả 2 người lại được gặp nhau cũng tại ngôi nhà ây. có lẽ nơi ấy đã tạo nên định mênh cho cả 2. Trong nhưng ngày đầu năm mới ấy cô bé với cậu bé cùng đám bạn thân đi chơi rất vui vẻ và cũng trong những cái khoàng thời gian ngắn ngũi ấy cậu bé đã cảm nhận được 1 cảm giác gì đó ở nơi cô bé.
Đây có lẽ là chuyến đi chơi đầm sen cuối cùa cô bé cùnng các bạn tai VN và ngay từ lúc đó cậu bé đã nhận thấy được hình bóng của cô bé đã len lỏi vào tâm trí của cậu bé từ lúc nào không hay và thế là cậu bé đã nhận ra mình thật sự thích cô bé nhưng cũng là lúc mà cậu bé biết là cả 2 sẽ có thể gặp được nhau nữa bởi vì sau những ngày vui này nửa là cô bé phải theo gia đình ra nước ngoái sinh sống và có lẻ chẵn bao giờ về đây nữa. cậu bé rất bồi hồi, rất muốn nói lên nhưng tâm sự của mình và củng muốn noi là cậu bé rất thích cô bé và muốn cô bé làm bạn gái của mình nhưng điều đó cậu lai ko dám nói , ko biết vì sao nửa, rùi chợt 1 ngày gần đi cô bé nói thích cậu bé và hoi cậu bé có đồng ý hay ko nhưng ko biết làm sao nữa cậu bé lại trả lời "ko" và cô bé cũng "ừ"
Và thế là cái ngày mà cậu bé ko bao giờ mong đợi đã đến, ngày cô bé rời khỏi nơi mà cô bé sống cách nhà cậu bé 2 con hẽm và 1 cái đèn đỏ để đến với 1 cuộc sốnng mới nơi mà cách nhà cậu bé cả 1 đại dương, và cậu bé tiễn cô bé ra sân bay mà trong lòng thì luôn thầm ước có 1 phép màu nào đó sẽ giữ chân cô bé ở lại để cậu bé có thể được gặp cô bé dù chỉ là lâu lâu mới được gặp hoặc chỉ là là nhìn nhau và cười 1 cái chỉ vậy thui nhưng chắc chắn ước mơ ấy chỉ là 1 mơ ước và rùi cậu bé đã đặt chân ra phi trường và cô bé cũng đã cùng gia đình kéo nhưng chiếc hành lí cùng 1 tâm trạng nặng trũi để vào sân bay và đến với vùng đất mới có nên văn minh tiến bộ và 1 cuộc sống ổn đinh. cô bé sắp ra di mà cậu bé chẳng biết nói gì ngoài chúc cô bé sống thật vui và đừng có buồn nữa rùi cô bé sẽ quen thui , cô bé đã ko cầm được nước mắt và khóc òa lên. lúc đó cậu bé chỉ muốn cho cô bé mươn bờ vai của mình và cho cô bé khóc cũng như muốn ôm cô bé thật chặt nhưng cậu bé lại ko làm được nữa.
Rùi cô bé đã lên sân bay và cậu bé quay về với 1 sự ngậm ngùi tiếc nhớ, đêm đó là 1 đêm dài đối với cậu bé, cậu bé đã suy nghi lai hết về tất cả những ngày được gặp cô bé được cùng cô bé đi chơi nói chuyện, nhưng kỷ niệm đó đã tràn về trong suy nghỉ ấy và cậu bé cảm thấy rưng rứng nước mắt cậu ôm chặt gối và ngủ 1 giấc thật dài.
Sau 1 tháng trôi đi, đâu lại vào đấy, ko nhận được tin nhắn của cô bé cậu bé đã nghĩ:"ko biết giờ này cô bé đang làm gì, sống như thế nào và có còn nhớ đến cậu bé này hay ko?"nhưng rùi ngày hôm sau cậu bé đã nhận đượ tin nhắn cùa cô bé, cậu bé rất mừng rất vui ko sao tả xiết, biết thời gian bên đó và bên đây khác nhau bang đầu cậu bé đã cố tìm 1 thời gian đúng để có thể gặp được cô bé , và rất vui là cậu bé đã kiếm được dù tuy có hơi tối, ko sao chơi ở nhà mà, hihi. Gặp được cô bé cậu bé vui lắm và nói rất nhiue chuyện cho cô bé nghe và cứ thế hầu như ngày nào cũng vậy.
và 1 ngày kia cậu bé đã dốc hếtcam đảm của mình ra để nói thích cô bé ấy và củng 1 câu nói như xưa cô bé "ừ". mới đầu cả 2 cũng rất ngại ngùng nhưng sau rùi cũng thấy vui và cứ như thế.
Đến khi cậu bé 18 tuổi cô bé 17 tuôi.Cậu bé lúc này đang có 1 ý định lem loi trong suy nghi của cậu là đi du học và sẽ có thể được gặp cô bé, cậu bé đã cố gắng nhưng rùi thất bại nhưng voi quyết tâm được gặp cô bé , cậu bé vẫn kiên trì và cố gắng tiêp tục để có thể được chấp nhận.
Tình cảm của cậu bé và cô bé giờ đây ko còn là cái tình cảm của nhưng bé nhóc nửa mà cậu bé đã xác định được mình đã yêu cô bé mất rùi và cô bé cũng vậy rất yêu thương cậu bé. bây giờ cô bé thơ ngây bướng bỉnh ngày nào đã trỡ thành 1 cô thiếu nữ đáng yêu dễ thương và ko còn way như ngày nào có lẻ cô bé ấy đã thây đổi vì cậu bé. cậu bé đã hứa rất nhiue điều với cô bé là sẽ chăm sóc thương yêu cô bé suốt đời dù cô bé có ra sao đi nữa thì cậu bé vẫn yêu thương cô bé như ngày nào.
cậu bé mong muốn cô bé sẽ chờ và đợi cậu bé , để cậu bé có thể thực hiện được những lời hứa của mình với cô bé. cậu bé tiếp tục mong muốn là sẽ được cùng cô bé kể hết câu chuyện này trong suốt cuộc sống tươi đẹp này.
Cậu bé yêu cô bé

beyeu
26-02-2007, 03:39 PM
hihi. câu chuyện hay wa ah, chắc chắn nó sẽ còn kéo dài nữa, ko chỉ là mấy trang giấy mà là cả cuộc đời kia...

ngu_sao_noi
27-02-2007, 12:36 AM
Chuyện thật đẹp , chúc cô cậu viết tiếp câu truyện đẹp của 2 người.

ba_xa_ui>.<
27-02-2007, 12:52 AM
ùa, cậu bé ấy sẽ chờ đợi và sẽ tiếp tục câu chuyện này cùng với cô bé , nhất định là vậy:)

the leave
27-02-2007, 02:41 AM
câu chuyện nghe cũng dc, tuy hơi giống 1 chút với 1 câu chuyện mà mình từng đọc.
Thế các bạn đọc truyện"the tree, leave and wind " chưa.
hay lắm đấy
minh thấy đâu đó hình ảnh mình thấp thoáng trong câu truyện đó đấy

ba_xa_ui>.<
27-02-2007, 03:15 AM
vậy ah , mình phải đọc thữ mới được , coi kết thúc nó sẽ như thế nào:1_question:

beyeu
27-02-2007, 03:56 PM
mỗi cuộc đời chúng ta như là một câu chuyện dài, và mỗi trang giấy trong đó nói lên biết bao niềm vui lẫn đau khố nhưng khi có tình yêu , chúng ta như có sức mạnh vượt wa tất cả, bây giờ đây, tuy cậu và cô bé đó cách nhau đến cả 1 đại dương nhưng cô bé tin một ngày ko lâu gần đây , cô bé có thể gặp lại cậu bé với những suy nghĩ , những dự định của 2 ngươi..con đường trước mắt có lẽ sẽ rất khó đi nhưng chắc chắn cô bé đó mún chàng trai biết rằng, cậu bé vẫn còn 1 người, lun lun kề bên , wan tâm yêu thương những lúc cậu bé vui cũng như khi bùn, đừng 1 mình đi trên con đường đó nghen, con đường đó sẽ trở nên vô nghĩa khi ko có cô bé đi cùng..

ba_xa_ui>.<
04-03-2007, 10:24 AM
ùa, , cuộc đời quả thật như 1 câu chuyện và câu chuyện đó sẽ thật đẹp nếu có xen lẫn 1 chút hương vị của tình yêu , có lẽ câu chuyện đó sẽ thật dài thật dài khi trong tình yêu đó có 1 vài sự thử thách,ùa đúng rùi tình yêu thì sẽ có nhiều thử thách và có lẽ đây là 1 thử thách của God dành cho cậu bé ấy và khi cậu bé ấy vượt qua được thử thách ấy cũng có lẽ là lúc cậu bé được tự tay mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô bé và nói: " em hãy đồng ý làm vợ anh suốt đời nha"^^. câu bé bây giờ đã hiểu dùi và cậu bé rất mong rất mong cái ngày hoàn thành được sự thử thách của mình để có thể vui vẻ nói với mọi người rằng đây là bx tui , là người cho tui có sự vui vẻ và những dự định của 2 ngươi. Cô bé hãy luôn nhớ cậu bé nhé, ở nơi đây cậu bé cũng sẽ luô:kisl: :kisl: n nghỉ về cô bé và chỉ cô bé mà thui.
Cậu bé rất vui rất vui khi cô bé hiễu cậu bé như vậy, thương cô bé nhiều:kisl:

chjpxjnh37
04-03-2007, 07:30 PM
ôi!!! Có thể cho em hỏi là bây giờ cậu pe' va cô pe' đó bao tuổi hok.????????????????????????