PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***Thằng bé



ahha_i_am_kaka9288
26-02-2007, 04:40 AM
Cuộc sống xô bồ
Tâm hồn nhỏ dại
Thằng bé thơ dại
Chân bước liêu xiêu

Cám cảnh lòng người
Tình đời ấm lạnh
Một manh chiếu mảnh
Chẳng đủ đắp thân

Dòng người đi lại
Chẳng ai thèm ngó
Chẳng ai tò mò
Đứa trẻ cút côi...

Mùa đông vội đến
Thằng bé co ro
Cơm chẳng ai cho
Áo không đủ mặc

Một làn gió lạnh
Đứa trẻ cô đơn
Lẩy bẩy từng cơn
Không ai hay biết!!!

Xuân tới xanh tươi
Thằng nhỏ lang thang
Chết trên đường vắng
Không ai đưa tiễn...
:mecry: :sosad:

motconkhi
27-02-2007, 02:38 PM
tôi ngồi lặng im
giọt nào trong tim
rơi xuống thật khẽ
khóc cho thằng bé
khóc cho cuộc đời

cuộc đời vẫn trôi
dòng sông lặng lẽ
đừng buồn ai nhé
lá xanh trên cành
gặp phải gió to
trở về đất mẹ