PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá như ba mẹ hiểu con



Hạnh phúc là đâu ?
25-02-2007, 10:45 PM
:mecry: Ba mẹ trên thế gian này có ai sinh ra mà không có ba mẹ, nhưng mà có rất nhiều ngươi khi sinh ra ko được biết ba mẹ là ai , là như thế nào.Con may mắn hơn họ vì sinh ra con có be có mẹ .Nhưng ba mẹ lại đối xử với con như một kẻ ở nhờ .Nhiều lúc con cảm thấy buồn vô kể .Chẳng lẽ trong mắt ba mẹ con chỉ là một nguoif thừa
Ba mẹ ko thích con vì con là cn gái, vi công việc con ko ưa thich mà ba mẹ đã bắt con làm ko đủ để nuôi sống gia đình.Ba mẹ chỉ muôn con đưa tiền về cho ba mẹ như lương tháng chỉ có 350 ngàn đồng thì làm sao đủ hả ba,mẹ
Giá nnianba mẹ hiểu con bây giờ đang nghĩ gì thì hay biết mấy
:mecry: :nhi:

ngu_sao_noi
25-02-2007, 10:48 PM
Không phải cha mẹ nào cũng đủ tư cách làm người. Cố lên , đường buồn.....

Trang Sassy
26-02-2007, 02:00 AM
Vẫn luôn là như thế..kon kái đâu kó kái quyền được lựa chọn bố mẹ đâu :rain:..

phuongd
26-02-2007, 02:10 AM
:meo: :xao: KO phai ai cung nhu ban nghi dau.sao co the noi ngươi sinh ra minh nhu vay?khi nao ma ay lam ba me ay hieu hon nhe
:gian:

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
26-02-2007, 02:12 AM
Không phải cha mẹ nào cũng đủ tư cách làm người. Cố lên , đường buồn.....
Tui thấy you nói hơi bị sai rồi đó
Bố mẹ nào mà chẳng yêu con
Có lẽ you quá nhạy cảm nên nghĩ như vậy thôi hạnh phúc tìm đâu ạ
Tui nghĩ you nên thử nói chuyện với ba mẹ một cách thẳng thắn xem, chắc chắn bạn sẽ thay đổi lại suy nghĩ này
Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc mà bạn là người duy nhất có được và đó là cái duy nhất mà bạn có đó chính là Ba mẹ

conan_ka
26-02-2007, 06:14 AM
nhiều khi thấy ba mẹ mình hơi vô lý, và nói rằng ba mẹ không hiểu mình, nhưng thử hỏi lại mình xem, mình có thực sự hiểu ba mẹ không. Dù tốt hay xấu, dù là người như thế nào đi nữa, ba mẹ, vẫn là ba mẹ, là người sinh ra và nuôi dưỡng ta, cho ta một cuộc sống. Bạn thử nghĩ lại xem

*cao nguyen*
26-02-2007, 09:02 AM
thực sự thì tui ko có ba từ năm len 10
giờ đây tui chỉ có má
và năm nay tôi 25 tuổi roài
bạn có biết đã bao nhiêu lần tui cho rằng mẹ tui vô lí, ko thương tui, thường bắt tui phải làm cái này cái nọ....
bạn có biết đến năm 21 tuổi tôi ko biết đi chơi qua đêm là như thế nào ko ( mẹ cấm)
cũng năm 21 tuổi tôi cũng chưa có mối tình vắt vai
năm 22 tuôi tôi kiếm được 500 ngàn cho tháng lương đầu tiên...nhưng mẹ tôi lại là người lĩnh (6 tháng liền như vậy)
đã bao giờ bạn thử bỏ 100 ngàn trong số 350 ngàn của bạn...đưa cho bố hoặc mẹ bạn...với câu nói...lương con tuy thấp nhưng con biếu mẹ mua quà chưa...
Đừng bao giờ vội nhận xét hay đánh giá cùng với thất vộng về cha mẹ mình
cha mẹ nào cũng mong con mình thật tốt....
bạn đã hiểu bố mẹ mình chưa....nếu chưa thì đừng cho rằng bố mẹ ko hiểu mình...
tôi nói vài dòng này mong bạn để tâm

ngu_sao_noi
26-02-2007, 04:08 PM
Tui thấy you nói hơi bị sai rồi đó
Bố mẹ nào mà chẳng yêu con

Có lẽ miss này đọc sách nhiều quá , tớ thì đã thấy nhiều , đã thấy những thằng cha hãm hiếp con gái mình , đã thấy cha mẹ bóc lột từng đồng lương của đứa con gái mình và quyết ko cho nó lấy chồng đến lúc nó quá lứa nhỡ thì. Cô đọc sách nhiều quá mà quên mất thực tại rồi , đời còn nhiều con thú lắm , ko phải ai cũng may mắn có những bậc cha mẹ thương yêu mình đâu.

Vo Hinh Lang Tu
26-02-2007, 08:44 PM
Tôi nói thật tôi cũng không thích cái chủ đề này lắm và tôi thưởng đọc những bài viết trong chủ đề mới từ đấu đến cuối và tôi thấy "ngán ngẩm" ngay tư bài trả lời đầu tiên trong topic này "Không phải cha mẹ nào cũng đủ tư cách làm người" Không hiểu do cái đầu óc bị tụt hậu kém phát triển hay vì cố tình tạo dựng ấn tượng riêng cho mình nữa.Tôi xin hỏi bạn : Tại sao chúng ta đc gọi là con người?Tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời này??Chắc bạn biết đấy.Chúng ta đc gọi là con người bởi vì chúng ta khác động vật thực vật là biết suy nghĩ biết thế nào là đúng là sai biết cách vượt lên số phận bạn à !Còn chúng ta làm sao có mặt trên cõi đời này ư?Do những con người KO đủ tư cách sinh ra đó. Bạn có biết thế nào là ơn nghĩa sinh thành ko??Tôi ko hiểu sao bạn lại nói đc lời như vậy.Phải chăng hoàn cảnh của bạn buộc bạn phải nói như thế?Nhưng bạn ơi bạn có mặt trên cõi đời này là một niềm vui của gia đình bạn.Bạn có biết bạn đc sinh ra là niềm hân hoan chào đón của ba má bạn của ông bà và gia đình bạn.Sau này bạn có đc những bước đi chập chững đầu tiên bạn có còn nhớ nụ cười của mẹ ánh mắt của cha và cái những vòng tay ấm áp của bà khi bạn bi bô nói những lời đầu tiên : Ba Me Bà Ko? Nếu như cuộc sống của bạn gặp nhiều trắc trở thì bạn hãy coi như bạn là lỗi lầm của tạo hóa đi chứ đừng nên miệt thị những người đã dứt ruột sinh ra bạn như vậy bạn à !

Lần thư 2 bạn trả lời : "Có lẽ miss này đọc sách nhiều quá , tớ thì đã thấy nhiều , đã thấy những thằng cha hãm hiếp con gái mình , đã thấy cha mẹ bóc lột từng đồng lương của đứa con gái mình và quyết ko cho nó lấy chồng đến lúc nó quá lứa nhỡ thì. Cô đọc sách nhiều quá mà quên mất thực tại rồi , đời còn nhiều con thú lắm , ko phải ai cũng may mắn có những bậc cha mẹ thương yêu mình đâu."
bạn có chắc 100% gia đình trên trái đất này là gia đình hoản hảo ko? XIn Thưa Never ! Và những điều kia chỉ là những điều hiện thực của xa hội này mà thôi. Đó là sai lầm của những bậc làm cha làm mẹ nhưng họ vẫn có tư cách làm người.Đơn giản một điều : Họ Đã sinh ra bạn !

Thân !

lantim_31
26-02-2007, 08:50 PM
mỗi quý nhận lương 1 lần cô ấy đều nghĩ đó là tiền của ba mẹ cô ấy đã cố gắng làm để lo cho gia đình khoản tiền lãi hàng tháng cô ấy có nghĩ gì đến bản thân đâu pà con đừng nghĩ cô ấy như vậy bùn lắm:khocnhe:

Hạnh phúc là đâu ?
26-02-2007, 09:01 PM
cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nhưng cómột số bạn mình nói đưng giận chư có ba mẹ nào mà ko đủ tư cách làm cha mẹ chứ mình vẫn tôn trọng nguoif sinh ra mình chỉ vì ba mẹ ko hiểu mình nên mình buồn và nói vậy chứ nhưng dù sao mình cũng cảm ơn các bạn nha
À lantim_31 có phải la ngọc lan ko vậy

Vo Hinh Lang Tu
26-02-2007, 09:07 PM
Mỗi thời mỗi khác bạn à !
Thời của các cụ qua lâu rồi giờ đến thời trẻ xông pha già nghĩ ngơi !
Các cụ đâu có biêt rằng thế hệ của những chủ nhân tương lai ko thích ép buộc và gò bó trong một khuôn khổ nhất định.Các cụ cứ cái kiểu suy nghĩ phong kiến nên chúng mình và các cụ ko hiểu nhau là phải.
Giờ đa số mọi người đều nghĩ như bạn đó Hạnh phúc là đâu à !

Chúc bạn vui!

ngu_sao_noi
26-02-2007, 09:17 PM
@vohinh : ok , coi như tớ sai , nhưng nếu cậu trải qua cảnh sống trong 1 gia đình như đình như vậy mà vẫn chịu được thì hãy nói câu đó , còn nếu không thì hãy câm cái mỏ lại. Nói theo sách : họ sinh ra bạn , thì ai cũng nói được cả. Sinh ra bạn thì sao? nếu sinh ra bạn rồi bỏ bạn nơi đầu đường só chợ , nếu sinh ra bạn mà sống chết không màng - như vậy có đáng làm người ko. Trong nhà tớ có người như thế đó. Ngay cả gia đình tớ cũng đã trải qua cảnh cha mẹ bỏ nhau và cha tớ gần như bỏ rơi con cái , nhưng với tớ , họ vẫn là người cha người mẹ quá tốt so bới bọn lòng lang thú kia. Chú sống trong một gia đình đầm ấm , thì có thể nói lời hay í đẹp ..... sai rồi , trải qua đi sẽ biết , cha mẹ cũng là người , không phải người nào cũng có tư cách làm người đâu , và không phải con người nào cũng có lương tâm đâu. Còn cái chuyện tạo ấn tượng , thì đừng suy bụng ta ra bụng người chú mày ạ , mỗi người mỗi tính thôi.

vịt_con_xấu_xí
26-02-2007, 09:23 PM
Cũng có nhiều lúc vịt con tự hỏi tại sao Ba Mẹ mắng mình, rồi vịt con cũng đọc khá nhiều câu truyện nói về hạnh phúc và cũng nghe qua câu chuyện thực tại.

Ba Mẹ nghiêm khắc cũng không quá đáng, nếu quá đáng thì đã làm cho mình sống dở chết dở rồi, phải vậy không?

Chị họ của vịt con tuy mất Ba từ hồi 2 tuổi, nhưng giờ chị vẫn sống tốt và có khi lại mong muốn có Ba giống vịt con. Ba của vịt con có khuyên con gái làm những việc có ích cho gia đình mình để sau này sống được sung túc hơn. Có thể Ba Mẹ ss giữ tiền là để lo cho gia đình và cũng mong muốn chị hiểu và biết cách xài tiền như thế nào đấy :) vịt con phụ Mẹ kiếm tiền, ban đầu vịt con giữ 1 chút, về sau Mẹ giữ luôn và vì vịt con cũng cảm thấy chưa cần gì để mua cho chính mình cả. Việc gia đình là trên hết mà :)

Đồng ý với bạn bài post thứ 2 này, chúc bạn vui và rồi sau này bạn sẽ hiểu Ba Mẹ mình hơn nữa ha :)

ngu_sao_noi : vịt con hiểu ý bạn nói, nhưng xin bạn đừng dùng từ ngữ như thế. Vịt con biết 1 chút vì có khi đọc những bài báo vô lương tâm ấy. Nhưng đó cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" thôi bạn à. Thông cảm, vịt con nói thiệt : những bậc cha mẹ đó có thể học không đủ về cách giáo dục ở nhà trường. Hết giờ của vịt con, để mai nói sau :)

Vo Hinh Lang Tu
26-02-2007, 09:29 PM
Cười Tôi cũng ko hy vọng đc khai thông cái trí tuệ Ngu ngốc toàn cái bã đầu của bạn đâu ! Mỗi con người đc sinh ra đều là đo sự sắp đặt của thượng đế mỗi người đều có một số phận đc định trước ! Chính vì thế nếu như một ai đó bị bỏ rơi ngoài đầu đường xó trợ thì đó là lỗi lầm của tạo hóa Nhưng cũng ko bao giờ đc nói ba mẹ mình ko có tư cách làm người ! Những người ko biết chân trọng sự có mặt của mình sự có mặt của ban mẹ mình mới nói đc những lời như vậy thôi ! Bái Phục !

Cái giọng tỏ ra học rộng tài cao đây ! Cái giọng đàn anh đàn chị ! :) học rộng tài cao mà nói đc những lời như vậy thật là đáng buồn cho những người đã truyền tải những kiến thức những hiểu biết vào cái bộ óc kia ! Nực cười ! Đúng là người nào nick vậy : Ngu Rồi còn nói =))!

vịt_con_xấu_xí
26-02-2007, 09:31 PM
vịt con xin 2 anh stop lại đi :rain: đừng dựa vào nick mà chửi nhau nữa, plez

ngu_sao_noi
26-02-2007, 09:34 PM
Ok , không cãi nhau , chỉ có chú tự nói như vậy , nếu trải qua thử rồi thì nói lời hay í đẹp vẫn chưa muộn ông bạn ạ. Mọi sự đều do con người gây ra , có ngửng mặt lên trời mà trách thì cũng ko ai trả lời đâu. Thực tế 1 chút đi , Và đừng có dùng cái kiểu châm biếm trẻ con đó nữa. :ham:

Vo Hinh Lang Tu
26-02-2007, 09:50 PM
Tôi đã ko định viết bài trong topic này vì hiện thực xã hội ngày nay là thế đa số ba mẹ không hiểu đc con cái ! Còn sau khi đọc bài của Bạn viết tôi thấy bức xúc ! Bạn nói bạn có vẻ từng trải ! Vâng ! < cứ cho là tôi đồng tình với bạn > Bạn bảo tôi trải qua hiện thực rồi mới nói ! Kinh nghiệm của người đi trước tôi công nhân ! Nhưng bạn đã hiểu vì sao tôi bức xúc như vậy chưa? bạn hiểu đc thế nào là một thằng bé 13 tuổi phải mưu sinh kiếm sống lo cho việc học hành của nó chưa?Bạn hiểu thế nào là cái cảm giác cô đơn cảm giác đau thắt lòng khi bị ốm ko có ba má bên cạnh chăm sóc chưa?Bạn có hiểu thế nào là những mảnh vỡ trong gia đình mà bạn phải gánh chụi chưa? Xin thưa với bạn chắc chưa bao giờ bạn phải hứng chịu nó cùng một lúc ! Bởi vì nếu có chắc chắn bạn ko nói như vậy bạn à ! Bản thân tôi đã trải qua những điều đó nên tôi bức xúc khi bạn nói ra những điều đấy Bạn có hiểu thế nào la cu ngụ trong tận cùng đau khổ và tuyệt vọng ko? Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kĩ trước khi viết ! Con tôi tôi Ko Châm chọc kiểu trẻ con Tôi đang dùng những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi để nói với bạn !

Chúc bạn vui!

@vịt : đọc xong bài nay em sẽ hiểu sao anh lại nói như vậy!

Thân !

ngu_sao_noi
26-02-2007, 09:55 PM
Tôi không nói tới việc hiểu lầm nhỏ nhặt giữa cha mẹ và con cái đó , vì cái nghèo khó hay vì hoàn cảnh mà dẫn tới cha mẹ phải bỏ con - cái đó cũng không thể trách họ , và càng không thể nói là họ ko thương con cái , cha mẹ nào ko đau lòng khi phải thấy con cái mình khổ cực chứ , ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề đạo đức của một số bậc cha mẹ thôi. Tôi cũng cùng cảnh như bạn nhưng trễ hơn 2 năm thôi , hi vọng ông bạn cũng đọc kĩ bài viết và suy sét cho kĩ .

Ngọt Ngào - Man Trá
26-02-2007, 10:04 PM
Tôi ko nói về cái nghèo cái khó của tôi Tôi cũng nói đến vấn đề đạo đức đấy ! Tôi nói đến những người đã làm cho con người tôi trái tim tôi đã trở nên chai ly trước tất cả mọi cái. Nhưng tôi ko bao giờ trách móc và nói những lời như bạn. Tôi vẫn cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống của tôi trước đây bây giờ và sau này ! Tôi nghĩ nên dừng ở đây tôi ko thích tranh luận bàn cãi với những người có thế nói những câu đó về ba mẹ như bạn cho dù hiện thực xã hội ngày nay vẫn đang nhức nhối những vần đề như bạn nói.Và như vịt cũng nói đó chỉ là con sâu làm rầu nỗi canh thôi bạn à ! Họ đáng thương hơn đáng khinh bỉ đấy !


Stop!

ngu_sao_noi
26-02-2007, 10:13 PM
Me too , mỗi người mỗi í. stop.

Hai_trongmot
26-02-2007, 10:34 PM
thui dù sao đi nửa ! mong bạn vượt qua....và đó chắc cũng là sự thử thách để bạn lớn lên....chúc bạn có đủ nổi bùn để trở nên vững mạnh! (mọi chuyện rùi sẽ wa thui moà! cười lên bạn )

me_luv_mit
26-02-2007, 10:58 PM
chài.cái thứ nhưt : hông nói seo ngừ ta bik :rain:

cái thứ hai :... nếu nói gầu mờ hông bik thì mới cóa chiện để nói :rain:

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
27-02-2007, 01:19 AM
Có lẽ miss này đọc sách nhiều quá , tớ thì đã thấy nhiều , đã thấy những thằng cha hãm hiếp con gái mình , đã thấy cha mẹ bóc lột từng đồng lương của đứa con gái mình và quyết ko cho nó lấy chồng đến lúc nó quá lứa nhỡ thì. Cô đọc sách nhiều quá mà quên mất thực tại rồi , đời còn nhiều con thú lắm , ko phải ai cũng may mắn có những bậc cha mẹ thương yêu mình đâu.
Sorry you vì you quá là mẫn cảm vì tui không bao giờ có hứng thú với các tác phẩm văn chương nhưng ý tui nói ở đây là bạn Hạnh phúc tìm đâu không phải là người con nằm trong số những đứa con có số phận như bạn nói, đó là vì bố mẹ của bạn í chẳng qua là những người cha người mẹ chưa tâm lý mà thôi, đó là những điều mà tui muốn nói vì nói thẳng ra thì bố mẹ tôi đối xử với tôi chẳng khác so với bạn hạnh phúc tìm đâu là bao, vậy mà tôi vẫn sống chung với họ trong cùng một mái nhà và được họ nuôi dưỡng 18 năm trời trong khi có những lúc tôi cảm thấy thật chán nản vì có những lúc họ đối xử với tôi chẳng ra gì
Chẳng nhẽ tôi nói sai ?

give_me_alone
27-02-2007, 01:49 AM
đừng nghỉ như dậy chứ bạn,,,,,,bạn ko nghỉ là mình wá ích kỉ sao. Con người ta thường ko bít trân trọng những gì mình đang co,,,khi mất thì cứ chạy theo mà tìm nó mãi thì wá muộn rồi