PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày em gặp anh có phải định mệnh ?(phần 4)



duy ngoc
25-02-2007, 08:06 AM
Khác với những khi trò chuyện với "tên trời đánh" ,từ ban đầu Bun đã làm em mở rông lòng và rất thích thú khi được Bun kể những điều anh gặp , anh biết về những chuyến đi công tác ,về những người dân chân lấm tay bùn bình thường mà ở họ có một sự chịu đựng và vượt khó đến phi thường , những cánh đồng bạt ngàn hương lúa mới,những quả đồi xanh trái chín .Khi ngồi cùng Bun cứ như được anh dẩn đi tham quan mọi vùng đất nước .
Và không biết từ bao giờ em quen với việc tìm đấn Bun những khi em buồn và cần được trò chuyện,hỏi anh về những việc em không thể làm,tìm ở anh một lời khuyên , như một người anh trai mà quên dần đi việc có sự xuất hiện của anh trong cùng một căn nhà . Những lần có lỡ chạm mặt anh , em chỉ khẽ cười như một lời chào dù ko được đáp lại ,rồi bỏ đi ma không tỏ ra phiền lòng như trước đây.có lẽ sẽ cứ như vậy nếu không phải có một ngày kia .
ở quê đã được 3 tuần rồi ba cứ gọi điện về hối em lên cho kịp đi học .Buổi sáng hôm ấy ra phụ ngoại giặt đồ sau nhà , ngoại bảo :
-Ba bảo là lên thành phố sớm để kịp đi học đó con ,con đi ngoại cũng buồn và nhớ lắm .Mà quả thật không có bay ở đây tao cứ thấy thiếu thiếu,không phải ông ngoại bay bận chuyện ở đây thì tao lên thành phố ở cùng dì Năm mày mấy năm trước rồi,lúc đó tao sẽ được gặp mày thường hơn , chứ vậy tao buồn , tao nhớ chết được.
Nghe ngoại bảo thế , em cảm động vô cùng , em phụng phịu lắc đầu:
-í , sao ngoại nói vậy ,"chết chóc"thấy ghê quá đi ,thì lúc nào rảnh rỗi ngoại lên chơi với dì , rồi nhắn con qua ,mà ngoại nè , ông ngoại lo chuyện gì vậy? con thấy ông đi suốt ,có khi cả tháng mới về lần vậy ?
Họi đến đây thì đã thấy đôi mắt ngoại ngân ngấn nước :
-ừ, ông ngoại đi tìm dì Hai mày ?
"dì Hai"?khi mẹ còn sống cũng có nghe mẹ kể về dì hai ,ông bà ngoại vì do chiến tranh loạn lạc nên đã nhờ một người quen nhận nuôi khi dì mới lên 4 ,nhưng về sau đi tìm để nhận lại con thì được tin gia đìng người nhận nuôi đó đã theo Ngụy mà vượt biên sang Mỹ rồi .thế là bặt vô âm tín , không còn nhận được tin gì về dì Hai nữa.Nhưng ông ngoại vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại con , bất kế khi nào có tin tức là ngoại lại hành lý lên đường tìm con mình , dù là có khi đi liền mấy tháng ,nhưng vẫn trở về một mình .Và lần này cũng vậy ...
Ngoại mắt buồn đăm đăm ,lúc này em thương ngoại ghê !
đứng dậy đến bên ngoại , khụy xuống , quàng tay qua cổ ngoại ,hôn lên đôi má gầy nhăn của ngoại :
-Ông trời không phụ lòng người tốt đâu ngoại à! Rồi cũng sẽ tìm được dì Hai thôi , ngoại đừng buồn nữa nha .
Ngoại quay lại nhìn em ,mắt ngân ngấn nước ,miệng móm mém cười :
-U72 có bay tao không buồn nữ,mà con quỷ này , tay xà bông không mà bày đặt ôm ngoại , dơ áo hết rùi nè !
Vừa nói , ngoại vừa đưa tay khẽ nhẹ tay em :
-Thui bay để đồ đó ngoại giặt tiếp cho , vô coi lại bài vở để lên trên đó vào học mà quên sạch bài vở là ba bay là mắng cho đó !
em lại nhõng nhẽo:
-Thui,ngoại để con giặt phụ ngoại cho xong rồi vào học sau cũng được mờ ?
Ngoại lại giơ tay khẽ nhẹ tay em :
-Hư nói không nghe phải không ! Ngoại giận bay đó .
em nhùng nhằn đứng lên nhưng vẫn không quên quay lại ôm hôn mạnh ngoại một cái thật mạnh rồi chạy ù vào nhà :
-Con đi học đây , ngoại đừng giận nha ,hi!
-Hừ , cái con bé này !
"ừM ,sách vở lâu ngày đụng vào sao mà ngán ghê ,mấy bữa nghỉ xả hơi lâu quá ,giờ nhìn lại khó nuốt đây .Nhưng khó khăn không ngại bước mà , để coi cái nào dễ thì nuốt , khó thì nuốt sau vậy,cố lên!"1bài,2bài,3bài,bài 4 hơi khó đây nhưng một hồi suy nghĩ là sẽ ra thôi ,ui khó nuốt thiệt , bài này chắc phải coi lại sách quá .ừm....................
-Đang học bài hả ?
Gịât mình ,lại nữa l,âu lâu cứ làm người ta hết hồn là sao vậy ,đang nhức đầu mà bị quấy rối nữa :
-Không thấy sao còn hỏi ? có gì không vậy , cứ lù lù xuất hiện sau lưng người ta !
Khuôn mặt thản nhiên như không :
-có gì đâu thấy cửa mở và thấy đang học nên vào xem .
-người ta học có gì lạ mà xem .
-ừ với người ta không lạ mà với người ngốc nghếch thì hơi lạ.
giận sôi máu :
--ý nói ai ngốc vậy ha ?
nhún vai , cười khểnh :
-có đâu ,vu vơ vậy mà .g85p bài khó hả ? cần sự trợ giúp không ?
liếc xéo :
-Người như ông mà cũng biết giãi toán sao ?
-Không tạm thôi , nhưng vẫn hơn kẻ ngốc .
-ê , sao cứ thích trêu tức tôi vậy , không cần đâu ,ra ngoài đi.
-không cần tự ái vì tôi đâu ,đưa đây tôi coi cho .
vừa nói xong anh chòng người lại và giật mạnh cuốn sách ,cầm ,nhìn ,suy nghĩ...............0,5phút:
-hừ, có vậy mà cũng suy nghĩ dữ há ?bé lại đây đi thầy chỉ cho .
-Tui ko giỡn đâu đó,biết làm thật không ?
-Thật mà ,lại sát đây , tui không ăn thịt đâu!
(năm hết tết đến nhưng vẫn còn ham chơi,ham ngủ,thui mình về coi phim Hàn đây , khi nào rảnh mình sẽ ra ti61p tục nhé , chúc các bạn na9m mới tràn đầy hạnh phúc :rang: :so_funny: :wavey: :spin2: :flu: )

Hạnh phúc là đâu ?
25-02-2007, 10:51 PM
chời ơi!!!!!!!!!!!
dài wá đọc mỏi cả mắt
hay thiệt:so_funny: