Xem đầy đủ chức năng : sao lan nao minh cung dươc ban xin loi vi cac toi ban cho minh leo cayay
tulipthegioihoa2000
25-02-2007, 05:14 AM
mình rất buồn khi mình đã hẹn bạn mà sao bạn ko đến chúng ta ở rất xa.mình đã thông cảm cho bạn vậy mà lần nào bạn cũng ko đến vây. bây giờ mình ko muốn nghe những lời giải thích nữa đâu quá đủ lắm rồi.và khi mình ngồi đợi bạn rất lâu và mình về thì bạn lại điện và xin lỗi mình là sao vậy.mình rất ghét con trai gì để bạn gái đợi rất lâu rồi mới đến.bây giờ mình đang rất giận và ko muốn nghe những giờ giải thích đâu
girl_no_cute
25-02-2007, 05:16 AM
Đúng vậy đó là bản tính của kon trai hok bao giờ thay đổi được đâu sự vô tình đã ngấm sâu vào máu của họ rồi cố mà vượt wa nha ss hok fai chỉ 1 mình bạn bị thế đâu tui nè còn thảm hơn bạn nhìu
blackflame
28-02-2007, 12:27 AM
theo tui nghĩ thì không phải bất cứ người coan trai nào cũng zậy đâu bạn ah`.Nhưng những thằng vô tình đến mức đó thì không phải là hiếm đâu nha (60%)Và cái bản chất đó đã ngấm sâu vào hắn rùi không thay đổi được đâu.Nhưng nếu bạn yêu hắn thật lòng thì hãy chấp nhận con người đó bởi nếu bạn cố quên thì hình ảnh của hắn lại hiên về mỗi lúc bạn nhắm mắt thui (còn nếu bạn chưa thực yêu hắn thì...quên đi cho rãnh nợ) ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.