PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Tâm Sự



congtuan14
24-02-2007, 07:26 AM
Muốn viết mà không biết viết gì nữa! lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Mà hình như em cũng biết điều đó. Giờ anh chỉ chờ câu trả lời của em thôi. :timvo: yêu em nhiều lắm:timvo: mấy lần anh viết thư cho em nhưng lạ không dám gửi, bởi anh sợ em sẽ không nhận thư của anh. Sẽ có một ngày anh nói được với em rằng: anh yêu em.
chắc em sẽ không đọc được những dòng này.

không biết người có hiểu lòng tôi
người ơi tôi vẫn mãi chờ người!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-02-2007, 10:23 AM
ũa , nãy tưởng tui mới reply xong cái thư nì mà ta

xubulu
24-02-2007, 08:06 PM
con trai íu mềm hử?:thatall: :thatall:

Black & White
25-02-2007, 12:15 AM
iu mùh hoh dzám noái..... mai mốt em đi rùi thì đừng húi hận :rain:

congtuan14
01-03-2007, 07:20 PM
hê hê! tiếc là tui nói rùi, và nàng đã chấp nhận rùi hehehehehehehe

Proud_Girl91
01-03-2007, 08:29 PM
yêu thì phải dũng cảm chú như vậy đến lúc nó đi yêu thằng khác thì đúng là chả còn gì mà nói đâu

mi rienu
22-03-2007, 04:17 AM
hãy dũng cảm lên đi U
nếu là tui,tui sẽ nói đó
basa