Xem đầy đủ chức năng : Số phận? Bạn nghĩ gì. Tôi nghĩ gì ?
Nhóc lì
23-02-2007, 06:08 AM
Có nhiều người nghĩ rằng mỗi người đều có 1 số phận của riêng mình nhưng cũng có 1 số người không nghĩ như vây. Còn riêng về phần tôi thì "số phận chí là 1 chuỗi những sự gặp gỡ ngẫu nhiên"
Còn bạn bạn nghĩ như thế nào?
Gạch-Ngang
23-02-2007, 07:30 AM
Ai đó cũng nói không tin vào số phận nhưng lại phân vân khi mỗi ngày bắt đầu là : hôm nay mình có gặp may mắn không nhỉ ?
Sặc !!!!!!
Cuộc sống là một sân cỏ - và mỗi người là một câu thủ trên ấy - đồng nghĩa với điều đó là ai cũng cần có một số áo riêng cho mình - và đó chính là cái số phận sẽ gắn chặt cho mỗi linh hồn dũng cảm....dám thi đấu hết mình trong sân đời sống này !!!!
Số phận không sắp sẵn như một món hàng nào đó trong Siêu Thị nhưng một phần nào đó thì người ta vẫn không thể cưỡng lại những sự sắp xếp ấy !!!!
Tạo ra số phận chẳng khó - nhưng để thuần phục cái mình tạo ra thì chẳng đơn giản !!!!
sad princess
23-02-2007, 07:51 AM
số phận ư?
theo Sa nghĩ đó như là 1 fần, một vai diễn trong cuộc đời của mỗi con người, cuộc đời vốn là một vở kịch lớn mà trong đó mỗi người đều là diễn viên, nó gắn chặt với mỗi con người tồn tại trên đời này.
nó vốn là điều hiển nhiên , tồn tại trong cuộc sống...
CutySutrang
23-02-2007, 07:52 AM
số phận tuỳ thuộc vào từng người................
mun_mun
23-02-2007, 07:58 AM
câu hỏi về số phận hả???
Nói thía nào bi h nhỉ? Mun thấy số phận của mỗi người cũng chỉ là một phần của số phận người khác. Chúng ta sinh ra đương nhiên là phải có bạn có bè.Bạn bẻ giúp cho ta yeu cuộc sống này hơn.Chúng ta quan tâm đến người khác và mọi người cũng vậy.Một hành động của những người xung quanh cũng có thể làm thay đổi cuộc sông của chúng ta (hay đang nói là số phận).
Nhưng dù gì thì hôk nên nghĩ gì thêm về chuyện này,cứ để nó tự nhiên thì nó sẽ còn vui vẻ và bất ngờ hơn nhiều
mudo016
23-02-2007, 08:25 AM
theo mình nghĩ, cuộc đời như 1 bàn cờ
mọi sinh vật đều là 1 con cờ, đều có 1 khả năng và cái đặc chưng riêng
nhưng tất cả đều do số phận đưa đẩy, như 1 bàn tay vô hình,
muốn sô ta đi về đâu thì sô, nhưng mình tin rằng con người cũng có
thể thay đổi được số phận của họ, nếu họ biết cách để có thể thay đổi
số phận của chính mình, cái mà chỉ chính họ mới có thể làm được!!!
Số phận xô mãi xa bờ
phong ba bão táp nghìn trùng đại dương
the_following_day90
23-02-2007, 08:33 AM
mình tin vào số phận
mỗi người đã có một cuộc đời một số phận sắp sẵn
ko cưỡng lại đ
Hạ anh
23-02-2007, 10:11 AM
Mình nghĩ mình ko tin vào số phận nhưng lại rất thích chữ "duyên" , dùng nó để lí giải cho " 1 chuỗi những sự gặp gỡ ngẫu nhiên" , _,
ngu_sao_noi
23-02-2007, 04:30 PM
Khi con người đi được 1 chặng đường dài , bỗng 1 lúc nào nó họ nhìn lại con đường mình đã đi qua....chợt nhận thấy những điều kì diệu.....và họ mỉm cười thốt lên 2 chữ số phận. Mỗi người chúng ta đang tạo nên số phận của chính mình theo từng ngày.
cuccung_lacua_B&W
23-02-2007, 05:18 PM
số phận..... thì seo chứ..... duyên nợ :rain:...... kó duyên nhưng lại hoh kó phận........ số 0 :rain:.............. :D
zeo_jrjn
23-02-2007, 08:45 PM
câu hỏi hay đấy...tui chưa từng nghĩ đến chuyện này....số phận....con người sinh ra đã gắn cho mình 1 số phận mà đến khi kết thúc cuộc đời người ta mới nhận ra...nói sao đây nhỉ...nó là một thứ vô hình....mà trong cuộc đời ai cũng có
Ken2No
24-02-2007, 09:33 AM
Thương đê sinh ra mỗi con người 1 số phận.Cũng giống như việc mỗi 1 ngày bạn phải làm đầy đủ việc như.....
tiểu bối
24-02-2007, 09:52 PM
Mỗi người có 1 số phận riêng nhưng liệu con người có bị phụ thuộc vào cái gọi là "số phận" đó hay ko? Con người nhỏ bé nằm trong số phận lại nằm trong cái quá to lớn ấy là cuộc sống.Hãy tự tạo cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp hơn hoàn hảo hơn,đừng bao giờ cho rằng số phận quyết định cuộc sống của mình.Điều đó hoàn toàn sai lầm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.