PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn nghĩ gì về cuộc sống !!!!!!!!!!!!



toilahocsinh_8x
23-02-2007, 04:12 AM
Mỗi người có một cách nghĩ về cuộc sống còn riêng tôi thì nghĩ cuộc sống là một con người , một con người giống như chúng ta , biết yêu thương hờn giận , biết quý mến , biết ganh tị nhưng cũng sẵn sàng tha thứ cho những hành đọng sai trái biết quay dầu hối cải.Cuộc sống sẽ ban tặng may mắn cho những ai mà cuộc sống yêu quý và ngược lại những ai không được cuộc sống yêu quý thì sẽ không nhaanj đựoc may mắn tứ cuộc sống nhưng các bạn ơi nuế các bạn chưa nhận được may mắn từ cuộc sống thì không phải cuộc sống không yêu quý bạn mà cuộc sống chưa biết bạn là con ngưòi như thế nào đó thôi ,quan trọng là các bạn hhãy sống sao đẻ cuộc sống có thể yêu thương bạn và toi nghĩ rằng chúng ta hãy là chính mình thì rồi một ngày cuộc sống sẽ ban phát cho bạn những gí tốt đẹp nhất không chừng cuộc sống lại thấy yêu bạn tặng nhiều may mắn hơn những con ngưòi m,ay mắn thì sao. Tôi mong rằng bạn sẽ luôn đựoc cuộc sống yêu thương.http://www.fredmiranda.com/hosting-data/500/2orange_hue.jpg

kidkisscat
23-02-2007, 04:15 AM
http://www.vietnamwebsite.net/wallpaper/3D_123a.jpguhm, sống là 1 món quà mà ta ko chắc sẽ nhận đc thêm 1 lân nữa

†º°¨ђm_q§¨°º†
13-03-2007, 05:05 PM
mình nghĩ cuộc sống là những màu sắc khác nhau với những bất ngờ....... nhưng đáng tiếc màu sắc cuộc sống ngày càng bị nhạt nhòa đi theo thời gian và sự bôi xóa của con người

dungnhinanh_em
14-03-2007, 04:02 AM
cuộc sống là những gì mà chúng ta có và hãy trân trọng nó

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
15-03-2007, 01:10 AM
Cuộc sống đối với một người vô cùng ngọt ngào nhưng cuộc sống của một người nào khác lại vô vị và đắng cay
Nếu như chúng ta yêu cuộc sống của mình hơn thì chính điều đó mới làm nên một cuộc sống tươi đẹp hơn
Đừng ai căm hận cuộc sống của chình mình hãy yêu lấy cuốc sống dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, nhé

.¥... Tarus ...¥.
15-03-2007, 08:20 AM
Cuộc sống là cuộc sống :meo:

Trang Sassy
15-03-2007, 08:37 PM
:rain: Đúng roài..Cuộc sống là cuộc sống..chỉ đơn giản thê' tho^i ...

sad princess
15-03-2007, 08:55 PM
khi ta sinh ra..ta khóc..mọi người cười...nhưng hãy sống sao khi ta mất đi...ta cười còn mọi người khóc......
cuộc sống fải nhắm mắt lại và cảm nhận mùi vị, hương thơm, có cả vị đắng nơi đầu môi, vị cay trong trái tim, vị ngọt trong lí trí.....niềm thương nơi đâu đó.....sống...chịu đựng...cố gắng......

dreamofcinderella
16-03-2007, 05:45 AM
Lúc bi quan..tôi cho cuộc sống thật là chán chường, cuộc sống phải chăng chỉ là một cái gì đó tạm bợ, vị kỉ...thế rồi lúc đón nhận và hứng lấy những niềm vui, tôi lại cảm thấy cuộc sống thật đa sắc đa hương...đẹp đẽ vô cùng. Cuộc sống như thế nào cũng phải tuỳ thuộc vào cảm nhận của tâm trạng bạn nữa!

jun1510
17-03-2007, 05:13 AM
cuộc sống là 1 trò chơi và chưa tới phút cuối cùn thì chả ai có thể đoán được chiện j cả :slider:

Boo_0602
18-03-2007, 01:44 AM
cuộc sống là gì nhỉ ?
nghĩ chi cho mệt !
chỉ cần bik cưộc sống là hok thể thiếu đối với ta !!
chỉ cần bik rằng lúc nào cuộc sống cũng cho ta những điều tốt đẹp
và ta cũng đã mang đến cho cưộc sống những ưu ái nhất.

Cám ơn cưộc sống !!!